Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Antwerp - kho tàng nghệ thuật tiềm ẩn

Khi nhắc đến Antwerp - cảng lớn thứ hai của châu Âu, sau Rotterdam - du khách lại nghĩ ngay đến một thành phố rực rỡ và năng động của nước Bỉ, nhưng mặt khác cũng thật khó để quên được “kho báu vô giá” của nền nghệ thuật thế giới được trân trọng từ hàng trăm năm tại đây.
Dù diện tích chỉ gói ghém trong khoảng 205km2, nhưng xưa nay Antwerp vẫn là một thành phố quan trọng về mặt kinh tế và văn hóa của vùng Benelux nằm ở cả Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. 
Nằm ở hữu ngạn sông Scheldt - con sông nối liền với Bắc Hải - nơi đây được xem là “cửa thông thương” của cả châu Âu, nên không ngạc nhiên khi có rất nhiều kho tàng nghệ thuật được sản sinh và lưu giữ tại đây.
Trước hết đó là vô số các công trình kiến trúc nổi bật, hầu hết được xây dựng từ thế kỷ 16 và 17, vốn là thời đại hoàng kim của Antwerp. Mặc dù Chiến tranh thế giới II đã tàn phá không ít những di tích cổ, nhưng hiện nay vẫn còn đó rất nhiều tượng đài, công trình kiến trúc khiến hậu nhân không ngớt lời ca tụng vì say mê và ngưỡng mộ.
Đại thánh đường Our Lady
Gian chính của nhà thờ Saint James
Tòa cao ốc Boerentoren (Farmers' Tower) hay còn gọi là tháp KBC, cao 26 tầng. Đây là tòa nhà cao tầng được xây dựng sớm nhất ở châu Âu (1932)
Nổi trội nhất là nhà thờ Our Lady, được xây dựng vào năm 1352 của thế kỷ thứ 14. Tuy được xác nhận là hoàn thành vào năm 1518 nhưng thật ra việc xây dựng chưa bao giờ thật sự hoàn tất vào thời điểm đó. Lý do là những trận hỏa hoạn liên tiếp đã thiêu rụi hoàn toàn bên trong các giàn giáo đường, khiến việc tái thiết và trùng tu phải liên tục diễn ra mãi cho đến tận thế kỷ 19 mới chấm dứt.
Một trong những tài sản quý giá nhất mà nhà thờ Our Lady sở hữu là bộ sưu tập các kiệt tác hội họa của vô số các đại danh họa như Peter Paul Rubens, Otto van Veen, Jacob de Backer và Marten de Vos. Với chiều cao 123m, đây là đại giáo đường cao nhất khối Benelux.
Ngoài ra còn phải kể đến các công trình với kiến trúc độc đáo và cổ kính khác như nhà thờ Saint James, được khởi công xây dựng từ năm 1491 và hoàn thành vào năm 1656, vốn là nơi sinh sống những năm cuối đời và cũng là nơi chôn cất đại danh họa Peter Paul Rubens.
Một di tích khác là Bảo tàng Plantin-Moretus, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2005. Không chỉ là nơi lưu trữ hai bản in và toàn bộ khuôn rập cổ nhất thế giới, nơi đây còn nổi tiếng với một thư viện đồ sộ và thiết kế nội thất bên trong lộng lẫy và hoành tráng.
Hội trường thành phố với kiến trúc Gothic cổ kính
Quán café trước Grote Markt (Quảng trường trung tâm)
Kiệt tác “The Raising of the Cross” của đại danh họa Peter Paul Rubens bên trong nhà thờ Our Lady
Bảo tàng Plantin-Moretus, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2005
Một điểm độc đáo khác thu hút khách du lịch chính vì Antwerp được mệnh danh là “thủ đô kim cương” của cả thế giới. Nếu kim cương là người bạn thân nhất với phụ nữ thì khó cô gái nào có thể bỏ sót khu mua sắm kim cương của thành phố nức tiếng từ thế kỷ 15. Trong khoảng chỉ hơn một cây số vuông tính từ nhà ga trung tâm, có đến khoảng 1.500 công ty kim cương đã thành lập tập trung tại đây. Không ngoa khi những thuật ngữ như “chất lượng Antwerp” hay “kim cương cắt tại Antwerp” được dùng trong giao dịch quốc tế, như một “slogan” khẳng định chất lượng và vẻ đẹp hoàn mỹ của kim cương Antwerp.
Theo ước tính thì cứ mỗi 20 giao dịch kim cương trên thế giới thì đã có 4-5 là ở Antwerp. Quanh năm nơi đây luôn tấp nập các cuộc triển lãm kim cương, nhằm tạo cơ hội cho du khách quốc tế thỏa sức chiêm ngưỡng.
Antwerp là một thành phố không chỉ giàu sụ với kho tàng nghệ thuật thế giới, mà còn là thành phố thời trang hiện đại không thua kém kinh đô ánh sáng Paris hay thủ đô thời trang thế giới Milan. Nơi đây chính là nhà của Viện Hàn lâm hoàng gia, tượng đài danh giá trong làng thời trang thế giới, nơi đại đa số các nhà thiết kế thời trang của Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung đã, đang hoặc khao khát được theo đuổi con đường học vấn.
Nhà ga trung tâm, khu vực tập trung nhiều cửa hàng mua bán kim cương nhất châu Âu
Lâu đài Trung cổ Het Steen, được xây dựng vào năm 1200 đến 1225. Đây là cổng thành lớn nhất châu Âu và cũng là công trình kiến trúc cổ nhất của Antwerp
Toà thị chính thành phố, được xây dựng vào thế kỷ thứ 16
Antwerp luôn tự hào là một thành phố của nghệ thuật, của các vĩ nhân văn hóa, của lịch sử kinh tế cảng hùng mạnh, một thành phố kim cương hào nhoáng, là thiên đường du lịch và mua sắm… Tất cả đều được bảo tồn, gìn giữ và phát huy như một tài sản quý giá mà không phải nơi nào trên thế giới cũng có được.
New York Times

Không có nhận xét nào: