Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Taroko Gorge: Nơi bầu trời rải màu xanh trên đá...


   Bạn có còn nhớ bộ phim từng được trao giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2013 “Blue is the warmest color”? Trong các thước phim luôn tràn ngập màu xanh da trời đầy cảm xúc đó là màu xanh ấm áp của những giấc mơ của tuổi trẻ, về một bầu trời xanh ngắt của những năm tháng thanh xuân. Taroko Gorge là một nơi như thế, một nơi đem về cho bạn những giấc mơ xanh.
Nếu để ý, bạn sẽ thấy người Đài Loan rất tự hào về thiên nhiên của họ, từ biểu đồ MRT đến bản đồ du lịch đều có rất nhiều chữ “scenic” (phong cảnh), giới thiệu những nơi bạn có thể tận hưởng tự nhiên. Nhiều người địa phương bảo, đến Đài Loan mà chưa đến Taroko Gorge, xem như chưa biết trọn vẹn cảnh đẹp của Đài Loan.

Advertisement
00:00
/
00:30
00:00
Chúng tôi bắt chuyến tàu lửa sớm đến Hualien để bắt đầu hành trình khám phá công viên quốc gia Taroko Gorge, nơi được cho là vùng đất đẹp nhất Đài Loan với những thác nước trong veo màu ngọc bích, thung lũng rậm rạp và những tảng núi cẩm thạch khổng lồ. Taroko, mang ý nghĩa “tuyệt vời và lộng lẫy” trong ngôn ngữ của người bản địa nơi đây, đẹp đẽ và chinh phục bất kỳ ai bởi hàng loạt các khu vực ấn tượng như miếu thờ Eternal Spring, hang động Swallow, đường hầm Tunnel of Nine Turns. Đây cũng là nơi tập trung những ngọn núi cao nhất Đài Loan, có nơi cao tới 3.700m so với mực nước biển.

Nhìn từ xa, công viên quốc gia Taroko Gorge đẹp huyền ảo như một bức tranh thủy mặc với diện tích rộng hơn 120.000 ha. Với những khách lữ hành yêu thiên nhiên và mạo hiểm, Taroko là thiên đường để bạn trekking, hiking qua những cung đường thú vị.  Nếu chỉ có 1 - 2 ngày nơi đây, bạn có thể chọn cho mình Swallow Grotto Trail, Baiyang Trail, Shakadang Trail hoặc Zhuiiu Old Trail.

Swallow Grotto Trail dài 1.400m là cung đường dễ đi và được nhiều người chọn nhất. Trong khi đó, cung đường Baiyang Trail đòi hỏi bạn kiên trì hơn bởi độ dài của nó lên đến 2.200m. Được xây dựng bởi công ty Taiwan Power nhằm khai thác năng lượng hydroelectric vào những năm 1970, Baiyang Trail dẫn dắt bạn đi băng qua bảy con đường hầm khác nhau. Nhớ chuẩn bị áo mưa bởi bạn sẽ ngang qua những con hầm phủ đầy các tấm màn nước, thú vị như trên phim.

Shakadang Trail dài 4,4km và Zhuiiu Old Trail dài 10,3km khiến bạn mất nhiều thời gian hơn, đồng thời cũng đem đến những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Ấn tượng nhất là khi bạn băng ngang qua cây cầu Zhuiliu Cliff dài 500m vắt ngang dòng sông Liwu.

Dù chọn bất kì con đường nào, bạn đều được thưởng thức một trong những kỳ quan độc đáo nhất của Đài Loan: hẻm núi đá marble có tổng chiều dài lên tới 21km (Cingshuei Cliff), sừng sững dựng đứng lên trời, được hình thành từ hơn 200 triệu năm trước bởi lớp trầm tích dưới đáy đại dương, phía dưới là dòng sông Liwu chạy rì rào qua những tảng đá cẩm thạch xanh thẳm.

Bên cạnh con đường ngoằn nghoèo ôm dọc theo sườn núi với tầm nhìn bao quát khung cảnh thiên nhiên xung quanh, Taroko còn là ngôi nhà của vô vàn loài động vật như gấu đen, khỉ đá, mèo rừng… Những ngày giao mùa giữa xuân và hạ, bạn sẽ thấy từng đàn chim yến bay lượn nhộn nhịp khắp nơi. Bạn có thể quay về khu trung tâm thành phố Hualian để nghỉ ngơi, thưởng thức các món ăn Hualien tại khu chợ đêm, hoặc tiếp tục hành trình Taroko Gorge tại TienXiang, một ngôi làng nhỏ giữa khu rừng quốc gia. Tôi đặc biệt thích làng TienXiang, tuy chỉ có một bưu điện, một trạm cảnh sát, cửa hàng tiện lợi 7-11 và vài khu nghỉ, nhưng nghỉ ngơi giữa núi rừng luôn là một trải nghiệm đầy hào hứng.

Đó là một cảm giác rất lạ khi nhìn ngắm màu xanh trong veo của bầu trời vương trên các vách đá, chạy dài theo những đường vân kỳ lạ, đổ xuống dòng sông Liwu xanh yên ả. Tháng ba luôn là tháng cho những hành trình tuyệt vời giữa thiên nhiên hoang dã!
Thông tin thêm:
+ Hành trình: Từ Taipei đến Hualian, bạn có thể đi tàu với thời gian di chuyển là 2h30 phút. Bạn cần đặt vé (giá tầm 440NTD/vé/chiều) trên website của Railway Taiwan. Nên đặt trước một tuần lễ vì vé rất nhanh hết, đặc biệt vào cuối tuần hoặc những dịp lễ. Bạn có thể chủ động chọn tàu chạy tuyến đường núi (mountain line) hay tuyến đường dọc biển (coastal line).
Nếu bạn đang ở Đài Loan, có thể chọn thanh toán tại các trạm xe lửa hoặc 7-11. Trong trường hợp không đặt được vé, bạn có thể chọn combo di chuyển kết hợp buýt + tàu (thời gian di chuyển 4-5h): từ Taipei  - Luodong (buýt) kết hợp Luodong – Hualien.
+ Thuê xe máy: Hầu hết các nơi cho thuê xe máy ở Đài Loan chỉ chấp nhận bằng lái xe Đài Loan. Bạn nên đến Hualien Station, nơi có tương đối nhiều tiệm chấp nhận thuê xe cho du khách có bằng lái xe quốc tế (Tiệm Mei Gui Zu Che Hang là một nơi chấp nhận bằng quốc tế). Giá thuê xe 700-1000NT/ngày. Nếu không có bằng quốc tế, bạn có thể thuê xe điện (dưới 50cc) với mức giá rẻ hơn.
 Shuttle bus ở Takoro khá hạn hẹp về thời gian và điểm đến, nên khám phá Takoro bằng xe đạp hoặc xe máy.
+ Tham quan: Taroko Gorge National Park hoàn toàn miễn phí cho du khách phí vào cổng, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại Tourist Information Centre,  nhưng bạn cần giấy phép nếu muốn vào khu vực hoang dã.
+ Lưu ý: Nếu muốn nghỉ đêm tại Taroko Gorge, bạn có thể chọn khu vực giữa TianXiang và Swallow Grotto như Silk Place Toroko (luxury), hoặc chọn hình thức home-stay với người dân địa phương. TienXiang Catholic Church, TienXiang Christian Churc và TienXiang Youth Acttivity Center có mức giá bình dân hơn.
Theo Phan Các Trúc/ Travellive/Ảnh: MoonL8
Taroko - Công viên quốc gia đẹp nhất Đài Loan
(LV) - Trải dài từ thành phố Đài Trung, Nam Đầu và Hoa Liên với tổng diện tích hơn 120.000 ha, công viên Taroko cuốn hút du khách bởi những hẻm núi uy nghi, những thác nước hùng vĩ, những khu rừng xanh mướt… thiên nhiên tươi đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Taroko xinh đẹp
Công viên Taroko được thành lập vào ngày 12/12/1937 khi Đài Loan còn là một phần của Đế quốc Nhật Bản, tên của nó được đặt bởi sự có mặt của hẻm núi Taroko Gorge với tường đá cẩm thạch dài 18 km tuyệt đẹp trong công viên.
Là một trong 8 công viên quốc gia nổi tiếng của Đài Loan, công viên quốc gia Taroko nổi tiếng thế giới với những vách núi đá cẩm thạch. Nơi đây luôn thu hút hàng ngàn du khách tới tham quan bởi chính cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Taroko sở hữu rất nhiều những ngọn núi cao trùng điệp, những vách đá dựng đứng, cheo leo và những thác nước lấp lánh trong sắc vàng của ánh nắng.

Trên con đường từ cổng dẫn vào công viên có một đại lộ Đông Tây lớn, sạch đẹp chạy ngang qua, tạo cho du khách cảm giác thư thái, dễ chịu vô cùng. Các vách núi hùng vĩ sừng sững sẽ xuất hiện ngay trước mắt khi bạn đặt chân đến cổng vào. Đan xen vào khung cảnh uy nghi đó là những thung lũng với suối chảy róc rách làm cho cảnh quan nơi đây trở nên sống động, hữu tình hơn.
Taroko lôi cuốn khách du lịch không chỉ bởi những ngọn núi tuyệt đẹp cao trên 3.000 m so với mặt nước biển mà còn là sự góp mặt của những thác nước lung linh, những khu rừng bao la và xanh mướt. Bên cạnh đó là rất nhiều những con sông nham thạch với màu xanh lam óng ả cùng hàng loạt các kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng.

Ngoài ra, công viên Taroko còn nổi tiếng là nơi cấp đá hoa cương. Sở dĩ nơi đây có lượng đá hoa cương lớn là do địa chất của vùng đã được hình thành hơn 200 triệu năm.
Những điểm đến lý tưởng
Đền Trường Xuân (Eternal Spring Shrine): Ngôi đền mang kiến trúc Trung Quốc được xây dựng để kỷ niệm 226 công nhân đã thiệt mạng khi xây dựng đường hầm xuyên núi ở Taroko. Ngôi đền được xây dựng trên vách đá và là một trong những nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ của công viên. Phía trước đền có một thác nước bắt nguồn từ những con suối ở tít trên cao, nước không bao giờ cạn. Phía sau đền có thang đá và du khách có thể tham quan Động Quan Âm, Chùa Đơn Quang.

Động Cửu khúc (Tunnel of Nine Turns): Là một trong những con đường đẹp nhất công viên quốc gia Taroko cũng là điểm đẹp nhất cho du khách ưa thích du lịch sinh thái. Qua một đoạn vách núi dựng đứng, do thung lũng uốn lượn chia cắt nên vách núi cao sừng sững, hẻm núi sâu hút. Đường cao tốc chạy giữa hai vách núi, uốn lượn ngoằn ngoèo, cảm giác quanh co vô tận, bởi vậy động có tên là Cửu khúc (Tunnel of Nice Turns). Giữa hai vách đá hẹp là khoảng trời xanh ngắt, bởi vậy nơi đây còn có tên gọi Nhất tuyến thiên (Một khoảng trời). Vách đá cẩm thạch đối diện thung lũng có nhiều màu sắc, từ màu tro đến màu trắng tinh tạo những hình ảnh tưởng tượng phong phú. Nhiều người coi đây là một trong những kỳ quan của châu Á. Nơi đây có những đường hầm kéo dài từ Đông sang Tây, đi bộ chừng 30 phút có thể ngắm cảnh thung lũng, khe suối, vách núi, hệ thực vật…

Cửa Yến Tử (Swallows’ Grottoes): Là một đoạn vách núi cẩm thạch lớn thuộc thung lũng Taroko, trên vách núi có nhiều lỗ nhỏ hình thành bởi sự xâm thực của dòng chảy và mạch nước ngầm. Do thường có các loài chim yến đến kiếm ăn hoặc làm tổ trên vách núi, hình thành cảnh “trăm yến đua tiếng” nên có tên gọi là Cửa Yến Tử. Từ Cửa Yên Tử, du khách có thể nhìn thấy những vách đá lớn cao chót vót dựng đứng đối xứng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một “dải trời” xanh.

Thác nước Paiyang và vách đá Tsingshui: Là sự biểu hiện hoàn hảo cho những kỳ quan thiên nhiên trong nét vẽ địa hình của công viên quốc gia Taroko.
Bên cạnh đó, công viên quốc gia Taroko có đa dạng các loài động vật, thực vật hoang dã, bao gồm gấu đen, khỉ và hơn 140 loài chim quý hiếm. Bạn có thể tìm thấy một nửa các loài động vật có vú của Đài Loan ở đây, cũng như các loài thực vật rừng lá rộng và lá kim hỗn hợp. Ngoài ra, 90% các loài chim cư trú và hơn một nửa số loài bướm ở Đài Loan có thể được tìm thấy trong công viên.
Taroko, có nghĩa là “tuyệt vời và xinh đẹp” trong ngôn ngữ Truku của người Truku bản xứ. Trước đây có một người trong bộ tộc Truku nhìn thấy vẻ đẹp của con sông xanh khi anh bước ra khỏi hẻm núi. Nhìn thấy quang cảnh tuyệt đẹp, ông kêu lên “Taroko!”. Và do đó, Taroko đã trở thành tên của nơi này.
Linh Khánh

Không có nhận xét nào: