Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Huyền bí giếng Khai Tâm

(NLĐO)- Những chiếc giếng sâu dưới lòng đất mang một vẻ đẹp huyền bí, đầy dấu tích thời gian

Nhiếp ảnh gia Istvan Kadar (Toronto) đã thăm giếng Initiation Well (Khai Tâm) tại lâu đài Quinta da Regaleira ở Sintra, Bồ Đào Nha.

Huyền bí giếng Initiation Well
Huyền bí giếng Initiation Well
Khi nhìn thấy các giếng, Istvan Kadar luôn ấn tượng bởi sự kết hợp giữa bóng tối và ánh sáng.

Sự kết hợp huyền bí giữa ánh sáng và bóng tối
Sự kết hợp huyền bí giữa ánh sáng và bóng tối
Istvan Kadar nói: "Nhìn xuống giếng Initiation Well như có một sự liên tưởng về quá khứ bí ẩn khiến tôi tràn ngập cảm xúc. Sự tương phản giữa bóng tối ở bên trong và ánh sáng hy vọng từ trên cao làm tôi nghĩ đến địa ngục và thiên đàng. Tôi tự hỏi những gì bí ẩn được giấu ở đó - nơi củaniềm đam mê, cuồng tín, quyền lực, tội phạm, bí mật… đã phủ lên các bức tường những lớp rêu phong phủ kín. Những linh hồn đen tối vẫn đi bộ trên hành lang, bao phủ trong bóng tối?"

Các bức tường với những lớp rêu phong phủ kín
Các bức tường với những lớp rêu phong phủ kín
Có hai giếng nằm sâu dưới mặt đất. Một giếng có cầu thang xoắn ốc sâu 27 mét, gồm 9 tầng, gợi ta liên tưởng 9 vòng tròn địa ngục. Ở đáy giếng có biểu đồ chỉ phương hướng, ở chính giữa là hình chữ thập tượng trưng cho hội Tam điểm. Giếng nhỏ được tạo thành cầu thang thẳng nối các tầng theo dạng vòng tròn với nhau. Các giếng không để chứa nước mà thay vào đó được sử dụng cho các nghi lễ khác nhau, bao gồm các nghi lễ Tarot.

Ở đáy giếng có biểu đồ chỉ phương hướng, chính giữa là hình chữ thập
Ở đáy giếng có biểu đồ chỉ phương hướng, chính giữa là hình chữ thập

Từ trên cao nhìn xuống đáy giếng nhiều người sẽ bị sốc vì độ sâu
Từ trên cao nhìn xuống đáy giếng nhiều người sẽ bị sốc vì độ sâu

Cầu thang xoắn ốc của giếng
Cầu thang xoắn ốc của giếng
Lâu đài Quinta da Regaleira được xây dựng vào thế kỷ 20, thuộc về gia đình của Tử tước Regaleira trước khi được bán cho một người lái buôn giàu có Antonio Augusto Carvalho Monteiro. Ông cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc trong việc trùng tu lâu đài. Lâu đài Quinta da Regaleira gồm rải rác các hồ, hang động, các tòa nhà lớn và đài phun nước, trong đó Initiation Wells là một điểm thu hút du lịch trọng điểm.
Istvan Kadar cho biết: "Khi tôi ở Lisbon, Bồ Đào Nha, tôi nghe nói về lâu đài Quinta da Regaleira và những nơi đẹp, huyền bí ở Sintra. Tôi luôn bị mê hoặc bởi những nơi bỏ hoang bí ẩn và bóng tối. Tôi cần phải thực hiện một chuyến đi ngay để xem nơi huyền diệu này".

Các giếng được sử dụng cho các nghi lễ hơn là lưu trữ nước
Các giếng được sử dụng cho các nghi lễ hơn là lưu trữ nước

Con đường mòn đi bộ dẫn vào đáy giếng
Con đường mòn đi bộ dẫn vào đáy giếng

Lâu đài Quinta da Regaleira với nhiều cảnh đẹp
Lâu đài Quinta da Regaleira với nhiều cảnh đẹp

Rất ít thông tin về các giếng cho đến ngày nay
Rất ít thông tin về các giếng cho đến ngày nay
Nguyễn Nguyên (Theo Barcroft.tv)

Tòa lâu đài hình xoắn ốc 'nối địa ngục với thiên đường'

(Emdep.vn) - Tòa lâu đài cổ này sở hữu kiến trúc hình xoắn ốc độc đáo và làm hoàn toàn bằng tay.
Lâu đài cổ Quinta da Regaleira ở Bồ Đào Nha là một nơi vô cùng đặc biệt với giếng cạn sâu 27m và lối ra vào 9 tầng quanh co cuốn khúc trong hang động, giống như con đường thông giữa thiên đường và địa ngục.
Với cấu tạo "khác lạ" như vậy, nó mang đến cho con người cảm giác vô cùng kỳ diệu. Men theo lối cầu thang hình xoắn ốc, bạn có thể đi từ dưới đáy giếng ra ngoài và ngắm nhìn khu vườn tuyệt đẹp đầy hoa ở phần miệng giếng. Nơi đây còn có tên gọi khác là "Vườn hoa mê cung" .
Tòa lâu đài đặc biệt hình xoắn ốc kéo dài từ địa ngục tới thiên đường
Lâu đài hình xoắn ốc, rêu phủ kín tường.
Tòa lâu đài đặc biệt hình xoắn ốc kéo dài từ địa ngục tới thiên đường
Lâu đài nhìn từ nơi thấp nhất.
Quinta da Regaleira được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời trở thành thánh địa du lịch hàng đầu ở Sintra. Kiến trúc nơi này là sự kết hợp hài hòa giữa tự nhiên và nhân tạo, với cầu thang xoắn ốc, giếng trời, sông suối, hang động...
Tòa lâu đài đặc biệt hình xoắn ốc kéo dài từ địa ngục tới thiên đường
Những bậc cầu thang quanh co này được xây từ rất lâu.
Tòa lâu đài đặc biệt hình xoắn ốc kéo dài từ địa ngục tới thiên đường
Nước suối hòa hợp cùng thiên nhiên.
Tòa lâu đài đặc biệt hình xoắn ốc kéo dài từ địa ngục tới thiên đường
Nhìn từ bên trong, nơi này giống hệt mê cung không lối thoát.
Công trình kiến trúc này còn có tên "Lâu đài của Monteiro" đặt theo tên của chủ nhân đầu tiên. Bên trong được chia thành 5 tầng chính (bao gồm cả tầng dưới đất). Tầng thấp nhất có một dãy hành lang đi bộ, nối liền với phòng khách, phòng ăn, phòng bi-a, sân thượng và vài phòng chứa nhỏ. Tầng hai gồm phòng ngủ, phòng thay đồ. Tầng ba là nơi làm việc của Monteiro, phòng của người hầu. Tầng thứ tư có nhiều gian phòng nhỏ.
Tòa lâu đài đặc biệt hình xoắn ốc kéo dài từ địa ngục tới thiên đường
Tòa lâu đài đặc biệt hình xoắn ốc kéo dài từ địa ngục tới thiên đường
Cây cỏ nơi này đa dạng xanh mát.
Tòa lâu đài hình xoắn ốc 'nối địa ngục với thiên đường'
Cổng chính đưa vào lâu đài
Nơi đây được xây năm 1094 và hoàn thành năm 1910. Nó đi theo kiến trúc La Mã, Gothic, phục hưng và Manuel.
Đến nay, Quinta da Regaleira vẫn luôn là địa điểm lý tưởng dành cho ai muốn khám phá.
Bạch Ngân Theo QQ

      Không có nhận xét nào: