Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Hampi, thị trấn miền siêu thực ở Ấn Độ

Tại Hampi luôn ẩn chứa những điều điều bất ngờ, mỗi di tích hay cả con người ẩn sâu nhiều hơn những bí ẩn mà bạn có thể nhìn thấy hoặc được ai đó tiết lộ.

Thị trấn nhỏ Hampi thuộc bang Karnataka phía nam Ấn Độ, nằm kề bên dòng sông Tunghabhadra, từng kinh đô của Đế quốc Vijayanagara suốt từ năm 1343 – 1565. Sau đó vùng đất này bị bao vây và đánh chiếm bởi các Liên minh Hồi giáo Deccan rồi dần trở thành “đống đổ nát”. 
Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, nổi bật là các khu đền Hindu như đền Virupaksha, Vittala, Cung điện Hoàng Gia và bản thân thị trấn nhỏ bé bên sông này. Ngày nay, thị trấn vẫn còn giữ được nét mộc mạc hoang sơ cùng những di tích “đổ nát” vì vậy Hampi trở thành thiên đường của du khách ba lô, cùng một lượng lớn những tín đồ Hindu hành hương.
Từ Mysore, vượt qua hơn 560 km bạn sẽ với Hospet một thành phố nhỏ cách Hampi 13 km. Đây là điểm trung chuyển gần nhất bằng đường sắt hoặc buýt để đến với Hampi. 
Anh-1-6368-1400573578.jpg
Bên một khoảng sông, những ngôi đền vẫn ẩn mình bên những tảng đá lớn.
Đồi và đền Hanuman 
Địa điểm đầu tiên dừng chân là ngôi đền Hanuman nằm trên ngọn đồi cùng tên. Sau gần 1.000 bậc thang quanh co từ chân cổng, du khách sẽ lên đến đỉnh đồi để tận hưởng những cơn gió quý báu dưới một bóng cây duy nhất trên đỉnh đồi trong một ngày tháng 5. Hampi thu trọn vào tầm mắt, du khách đắm mình trong không gian tĩnh lặng của một buổi trưa hè và nhắm mắt phiêu theo tiếng nhạc của một nghi thức tâm linh nào đó đang thực hiện bên trong ngôi đền phía kia của quả đồi. Phía dưới là một không gian tĩnh lặng trải dài trên những cánh đồng, ngôi làng và dòng sông còn trên đồi, du khách thả tầm mắt dõi theo cả một vùng thung lung ẩn mình dưới chân những dãy núi đá.  
Khi đến Durga và Ranganatha, du khách sẽ có cảm giác vừa thất vọng lại vừa thích thú, vì nếu nhìn vào bề ngoài của những ngôi đền này bạn chỉ nhìn thấy một đống đổ nát. Tuy nhiên, khi men theo các vách đá để đi vào tận sâu trong lòng núi, bạn sẽ thấy ẩn sâu sau những đống đổ vỡ, những tảng đá trống trơ giữa đồi là những bức họa vô giá, hệ thống địa điểm tụ tập của các vị tu hành thời xa xưa. Đặc biệt khi đến đây, bạn sẽ được nghe kể lý do vì sao họ chọn từ việc ánh sáng sẽ đi vào và đi ra những địa điểm ấy ra sao đến việc điều đó có tác động như thế nào đến trạng thái tỉnh thức thân tâm trong khi thực tập yoga hay thiền định.
Vittala, con đường hoàng cung
Một điểm tham quan mà bạn không thể bỏ qua là quần thể ngôi đền Vittala, dù giá vé vào cổng cho người nước ngoài khá chênh lệch là 250 Rupee- (90.000 đồng), trong khi người Ấn chỉ 10 Rupee (3.5000 đồng).
Anh-2-6287-1400573579.jpg
Cổng vàoVittala và chiếc xe ngựa đá ở trung tâm ngôi đền với những bích họa, hoa văn trạm trổ tinh vi
Chạy dọc đường dẫn từ cổng ngoài cùng vào đến khu đền là các công trình đền tháp còn dang ở, những giếng nước đồ sộ. Từ những chi tiết nhỏ nhất đến những công trình vĩ đại tại thị trấn nhỏ bé này đều được làm bằng đá. Những hàng cột dài hai bên đường dẫn đến khu đền chính tưởng chừng như những trụ cột trong một vở nhạc kịch phương tây nào đó đang được chuẩn bị cho buổi trình diễn quan trọng. 
Cả quần thể ngôi đền và khuôn viên xung quanh được xây dựng dưới triều đại Krishnadevaraya (1509-1529) nhưng nó đã không được hoàn thành. Tuy vậy công việc điêu khắc để tạo lên khu quần thể này vẫn là một đỉnh cao của nghệ thuật khắc đá Vijayanagar. Các trạm trổ trang trí tinh vi được thực hiện từng bậc thang, cột chống cho đến chiếc xe ngựa đá quan trọng chở ở chính sân giữa ngôi đền. 
Đền “Siêu thực”
Khác với đền Vittala, Virupaksha Temple lại nổi tiếng với những họa tiết được trang trí bốn xung quanh khu đền, đặc biệt là những bích họa trên hình phồn thực trên cổng chính gopuram. Với chiều cao lên tới 50 m và 11 tầng tháp cùng những hình bích họa mô phỏng thuyền thuyết về thần Shiva và một không gian thờ cúng linh thiêng, những vị tu hành vẫn giữ nguyên những nghi thức truyền thống càng làm cho ngôi đền trở nên siêu thực. Du khách sẽ phải cởi giầy để vào đền và nhìn ngắm những hoạt động linh thiêng diễn ra tại nơi đây từ việc voi ban phúc đến việc đánh dấu trên trán. 
Bạn cũng có thể dạo quanh ngôi đền để tìm hiểu các chứng tích còn lại, leo lên ngọn đồi liền kề để hóng gió và chờ đến khi hoàng hông buông xuống, thả hồn mình theo ánh vàng của trời chiêu trước cánh đồng trải rộng. Nhìn ngắm những chứng tích đền đài đổi màu theo ánh mặt trời để đến cuối cùng chuyển thành màu đỏ thẫm và biến mất với mặt trời sau những ngọn đồi xa xôi khiến bạn tưởng mình đang ở miền siêu thực. Cả khi bạn đã rời Hampi thì một ảo ác về một miền siêu thực, những giấc mơ huyễn hoặc trên những ngọn đồi, những đỉnh tháp vẫn còn kể những câu chuyện dài không có hồi kết.
Anh-3-2623-1400573579.jpg
Cổng “gopugram” chính dẫn vào ngôi đền Virupakha
Cuộc sống miền siêu thực
Từ bến xe buýt đầu thị trấn đến bến tàu để sang sông vỏn vẹn không đầy 2 km mà dường như cuộc sống và thời gian ở nơi đây bị bỏ quên. Ngay bên đường vẫn còn những cụ già bán hàng lưu niệm ẩn sâu cùng những đống đổ nát của các ngôi đền chưa kịp trùng tu, phục dựng. Khu phố chính với những ngôi nhà thấp nhỏ 1-2 tầng nằm lọt thỏm dưới chiều cao của ngôi tháp Virupaksha siêu thực. Tại bất kỳ vị trí nào của khu phố trung tâm bạn đều nhìn thấy ngôi tháp. 
Nhiều du khách ngỡ ngàng trước cuộc sống diễn ra nơi bến sông “ghat”. Dường như từ sáng đến tối mọi người đều đổ ra đây, từ việc tắm giặt đi lại đều diễn ra trên một khoảng sông chưa đầy trăm mét. Những ngôi nhà chờ còn sót lại ở bên sông thực ra là các bến “ghat” xưa kia dùng để tắm giặt, thiêu xác hay những hoạt động thường ngày khác, cùng với dòng sông đã tạo lên lên vẻ huyễn hoặc cho những gì đang diễn ra ngay chính ở thời điểm hiện tại.

Tư vấn du lịch tự túc đến Hampi, Ấn Độ


Di chuyển
Bạn có thể đến Hampi từ Mumbai, Goa hay Bangalore, đó là những thành phố trung tâm của Ấn Độ có giao thông thuận tiện để lựa chọn. Khoảng cách từ các địa điểm đó dao động từ 300 - 500 km.
Phương tiện bạn có thể đi là xe buýt giường nằm, tàu hỏa từ các điểm trên. Giá vé cho xe buýt dao động 700 - 900 Rupee (250.000 - 325.000 đồng), xe buýt đến Hospet dao động 500 - 900 Rupee (180.000 - 325.000 đồng) cho SL-AC3, tùy từng thời điểm.
Điểm chú ý, Hospet là trung tâm để trung chuyển, không có xe hoặc tàu trực tiếp đến Hampi, từ Hospet đến Hampi là 14 km, dễ dàng di chuyển bằng xe buýt ngay tại bến xe Bus Stand hoặc từ ga. Mỗi chặng đường cho một chuyến xe buýt dao động từ 10-12h, trong khi đó di chuyển bằng tàu dao động là 8-10h.
Bạn có thể hỏi các đại lý bán vé với dạng “private bus” hoặc “A/C bus” tức là các loại xe buýt có điều hòa. Nếu đi bằng tàu bạn nên tìm hiểu thêm trên các trang bán vé online của Ấn Độ và book vé trước.
Giá vé vào địa diểm tham quan
Bạn phải trả 250 Rupee (90.000 đồng) - cho ngôi đền chính và cả quần thể của Hampi khi đến thăm khu di tích này, nhớ giữ lại vé để sử dụng cho các ngôi đền sau.
Các địa điểm tham quan không tập trung tại một nơi mà rải rác trong khắp khu vực với bán kính 20 km. Do đó phương tiện tối ưu là xe máy hoặc xe đạp. Bạn có thể thuê xe máy “mopeb” với giá giao động 100 Rupee/ngày (36.000 đồng) chưa bao gồm tiền xăn. Bạn chỉ cần mua 1 lít là đủ cho một vòng tham quan thị trấn này, xe đạp 30-40 Rupee/ngày (10.000 - 15.000 đồng) hoặc bạn cũng có thể thuê riêng taxi, túc túc cho nguyên ngày với giá dao động 500 Rupee (khoảng 180.000 đồng).
Phòng ở và đồ ăn
Thị trấn này khá nhỏ và phân làm 2 khu vực: Khu vực trung tâm đền và khu vực ngoài. Giữa hai khu vực cách nhau bởi con sông, bạn có thể đi qua bằng thuyền chở, 30 phút 1 chuyến và 10 Rupee/người (3.500 đồng), chuyến cuối cùng chở khách lúc 18h, ngoài ra bạn có thể được chở bằng thuyền mủng cá nhân để vượt “suối”.
Giá phòng trong trung tâm dao động 300-450 Rupee/người (110.000 - 165.000 đồng) và bạn dễ dàng dạo quanh các quán café, trong khi đó giá ở vùng ngoài dao động từ 100 – 300 Rs/người (36.000 - 110.000 đồng) tùy loại nhưng hạn chế số lượng quán ăn và café. Hện chỉ có duy nhất một quán ăn café có internet nhưng việc kết nối mạng khá tệ, thay vào đó bạn sẽ tận hưởng không gian yên tĩnh bên sông. Hầu hết các quán ăn đều có cả món Âu, Á và Ấn. Café dao động từ 20-50 Rupee (7.000 - 18.000 đồng), trong khi đó đồ ăn từ 80-180 Rupee (280.000 - 650.000 đồng).
Thời gian
Thời gian bạn có thể dành cho Hampi khoảng 2-3 ngày để dạo quanh các khu đền, địa điểm tham quan hoặc đắm mình trong không gian bình yên của một vùng quê Trung Ấn. Trong đó, một đến hai ngày để đi các khu đền chính và các khu đền phía xa, một ngày còn lại dành cho việc dạo phố, tắm mình tại một khu hồ nước ngọt gần đó. Nếu tốc độ của bạn chậm thì chuyến đi có bạn có thể kéo dài như bạn muốn.
Bài và ảnh: Đoàn Trắc Khuê

Không có nhận xét nào: