Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Đảo hoang giữa lòng New York tấp nập

Bên cạnh những Manhattan, Brooklyn phồn hoa đô hội, New York vẫn còn một North Brothers vắng bóng người và hiu quạnh.

North Brother là một hòn đảo nhỏ nằm cạnh sông Đông (East River) thuộc thành phố New York, cách Bronx đông đúc khoảng 320 m. Dù cách không xa các trung tâm phồn hoa, tấp nập khác ở New York, North Brother vẫn bị lãng quên trong suốt 50 năm.
Trước năm 1885, nơi đây hoàn toàn hoang vu và không có người sinh sống. Sau đó, chính quyền địa phương cho xây dựng một bệnh viên mang tên Riverside - nơi điều trị và cách ly các bệnh nhân bị bệnh đậu mùa.
19-2574-1400816820.jpg
Đảo North Brother nằm không xa các trung tâm náo nhiệt như Manhattan, Brooklyn là bao.
Sau này Riverside không chỉ nhận nhiệm vụ chữa trị các bệnh nhân đậu mùa nữa mà mở rộng hơn khi trở thành điểm đến cách ly cho tất cả các dịch bệnh truyền nhiễm.
Vào ngày 15/6/1904, nơi đây đã chứng kiến vụ chìm tàu hơi nước General Slocum nổi tiếng - con tàu đã bốc cháy trước khi kịp cập bến, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, phần lớn trong đó là phụ nữ và trẻ em. Đây là một tai nạng đau thương và đáng tiếc, khiến dư luận Mỹ thời bấy giờ không khỏi xót xa.
Một trong những bệnh nhân nổi tiếng của North Brother là Mary Mallon. Cô là người Ireland, nhập cư vào Mỹ năm 1884 và làm nghề đầu bếp từ năm 1900 đến 1907. Sau đó Mary được xác định mắc một căn bệnh truyền nhiễm và bị đưa đến hòn đảo hoang vắng này để cách ly.  Mary đã ở đó trong ba năm (1907-1910), sau đó được trả tự do, tuy vậy cô được yêu cầu không được phép tiếp tục làm công việc đầu bếp. Người phụ nữ này đã phá vỡ cam kết với chính quyền và 5 năm sau đó, cô lại bị bắt quay trở lại đảo. Mary đã dành gần 30 năm cuộc đời sống tại North Brother cho đến khi chết và bệnh viện đóng cửa không lâu sau đó.
14-2709-1400816820.jpg
Nơi đây cây cối mọc um tùm.
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, vào năm 1940 hòn đảo trở thành nơi sinh sống cho các cựu binh Mỹ và gia đình họ. Tuy nhiên điều kiện sống tại đây khá thiếu thốn, di chuyển về đất liền bất tiện nên dần dần, các gia đình này cũng rời bỏ hòn đảo. Vào những năm 1950, chính quyền Mỹ mở trung tâm cai nghiện dành cho thanh thiếu niên tại đảo. Tuy nhiên chỉ 10 năm sau, nơi đây lại bị đóng cửa.
Đến năm 1963, hòn đảo trở lại tình trạng hoang vu không một bóng người. Hiện tại, đảo North Brother là một mê cung đổ nát đầy ám ảnh và là nơi trú ngụ của các loại chim chóc.

Do bỏ hoang và không người sinh sống, đảo North Brother cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của những tin đồn như "đảo ma". Nhiều người cho rằng nơi đây vẫn còn linh hồn của những bệnh nhân từng chết vì dịch bệnh.
Untitled-2-8410-1400816820.jpg
Hòn đảo giờ không một bóng người.

9_1400816564.jpg
8_1400816605.jpg
10_1400816606.jpg
11.jpg
12_1400816606.jpg
13.jpg
17.jpg
18.jpg
2_1400816606.jpg
3_1400816606.jpg
5_1400816606.jpg
6_1400816606.jpg
Khung cảnh hoang vu của đảo.

Anh Minh
Ảnh: The Huffingtonpost
Hoang đảo giữa lòng thành phố New York 
Ít ai biết rằng ngay giữa trung tâm thành phố New York sôi động và phồn hoa, người ta có thể bắt gặp một hoang đảo không một bóng người.
Hòn đảo North Brother rộng 8ha, trước năm 1885, nơi đây hoàn toàn không có người sinh sống, cho đến năm 1885,  khi bệnh viện Riversida được dựng để trở thành một trung tâm kiểm dịch và cách ly bệnh nhân bị đậu mùa, North Brother mới chính thức có người đến sinh sống.
 
Sau đó bệnh viện Riverside trở thành nơi chữa trị của các bệnh nhân mắc các căn bệnh truyền nhiễm chứ không riêng gì đậu mùa. Đến năm 1930, những bệnh viện lớn và hiện đại đã được xây dựng tại nhiều nơi trong thành phố New York, đồng thời những căn bệnh truyền nhiễm đã không còn lây lan mạnh, số người phải cách ly dần dần ít đi, khiến cho hòn đảo này dần bị bỏ hoang. 
 

 
Đến năm 1940, những tòa nhà trên đảo North Brother được chuyển đổi làm nơi ở cho những cựu chiến binh và gia đình của họ, nhưng do đi lại khó khăn (phải di chuyển bằng phà để vào đất liền) và thiếu những nhu yếu phẩm cần thiết, dần dần họ đã chuyển đi nơi khác. Sau đó, nơi đây lại tiếp tục trở thành trung tâm cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, vào năm 1963 khi những bác sĩ và bệnh nhân cuối cùng rời đi, nơi đây đã trở thành một hoang đảo.
 

 
Trong suốt giai đoạn có người sinh sống ngắn ngủi của mình, cư dân chính của North Brother phần lớn là những bệnh nhân, những người bị cách ly khỏi xã hội. Có lẽ cư dân nổi tiếng nhất của hòn đảo này là "Mary thương hàn”, người phụ nữ gây nên câu chuyện kỳ lạ nhất trong lịch sử y học thế giới.


 
Ngày nay, tất cả những gì còn lại trên hòn đảo này đều đã bị thiên nhiên bao phủ và xuống cấp một cách nặng nề. Những cây dây leo phủ kín các công trình, bụi phủ và mảnh vỡ khắp nơi. North Brother là một trong những hòn đảo ma nổi tiếng thế giới.
 
Cây cối đã bao phủ toàn bộ hòn đảo.
 
 Những công trình ở đây cũng trở nên hoang tàn.
 

Cỏ xanh và dây leo thống trị mọi nơi.
 
Một căn nhà đã trở nên đổ nát.
 
Khung cảnh mùa đông càng làm cho nơi đây trở nên tiêu điều

Hyo (Depplus.vn/MASK)


Không có nhận xét nào: