Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Hiện trường các vụ ám sát nổi tiếng thành điểm tham quan

Nơi các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Tổng thống John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, John Lennon... bị ám sát đã trở thành các điểm tham quan hút khách.
Abraham Lincoln, Washington D.C (Mỹ): Abraham Lincoln bị ám sát vào ngày 14 tháng 4 năm 1865 khi đang xem vở kịch “Our American Cousin” ở rạp Ford, Washington D.C. Rạp hát này không bỏ quên mối liên hệ với vụ ám sát nổi tiếng này và đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động kỷ niệm 150 năm này Lincoln qua đời. Hung khí gây án là một khẩu Deringer được trưng bày ở bảo tàng tại nhà hát.
Abraham Lincoln, Washington D.C (Mỹ): Tổng thống Lincoln bị ám sát vào ngày 14/4/1865 khi đang xem vở kịch Our American Cousin ở rạp Ford. Rạp không bỏ quên mối liên hệ với vụ ám sát nổi tiếng này và đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày Lincoln qua đời. Hung khí gây án là một khẩu Deringer được trưng bày ở bảo tàng tại đây.
John F Kennedy, Dallas (Mỹ): Đây có lẽ là vụ ám sát nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Tổng thống Kennedy bị sát hại vào ngày 22 tháng 12 năm 1963 trong một chuyến thăm tới Dallas. Hai dấu X trắng trên phố Elm Street đánh dấu nơi hai viên đạn do Oswald bắn găm vào lưng trên và đầu Kennedy. Nhiều du khách đã liều mình chạy ra giữa dòng xe để chụp ảnh ở đây. Ngôi nhà gạch đỏ, giờ là tòa nhà hành chính của hạt Dallas, là mấu chốt câu chuyện. Oswald đã khai hỏa từ cửa sổ trên góc đông nam ở tầng 6. Hiện nơi đây đã trở thành bảo tàng, thu hút hơn 300.000 lượt khách mỗi năm.
John F. Kennedy, Dallas (Mỹ): Đây có lẽ là vụ ám sát nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Tổng thống Kennedy bị sát hại vào ngày 22/12/1963. Hai dấu X trắng trên phố Elm Street đánh dấu nơi hai viên đạn do Oswald bắn găm vào lưng trên và đầu Kennedy. Nhiều du khách đã liều mình chạy ra giữa dòng xe để chụp ảnh ở đây. Ngôi nhà gạch đỏ, giờ là tòa nhà hành chính của hạt Dallas, là mấu chốt câu chuyện. Oswald đã khai hỏa từ cửa sổ trên góc đông nam ở tầng 6. Hiện nơi đây trở thành bảo tàng, thu hút hơn 300.000 lượt khách mỗi năm.
Mahatma Gandhi, Delhi (Ấn Độ): Tòa nhà Birla House nằm ở phía nam thành phố Delhi khá bình yên và trang nghiệm. Tại đây, Gandhi đã đi tản bộ lần cuối trước khi bị bắn. Cách đó vài cây số, ở bảo tàng quốc gia Gandhi, bộ quần áo dính máu và băng ghi âm giọng nói của ông được trưng bày.
Mahatma Gandhi, Delhi (Ấn Độ): Tòa nhà Birla House nằm ở phía nam thành phố Delhi khá bình yên và trang nghiêm. Tại đây, nhà lãnh đạo này đi tản bộ và bị bắn. Cách đó vài cây số, ở Bảo tàng quốc gia Gandhi, bộ quần áo dính máu và băng ghi âm giọng nói của ông được trưng bày.
John Lennon, New York (Mỹ): Mark Chapman đã bắn chết John Lennon ngoài khu nhà Dakota ở góc phố 72 giao Central Park West, nơi nhạc sĩ này sống từ 1973 tới 1980. Cách đó không xa là tượng đài Strawberry Fields tưởng nhớ thành viên của ban nhạc huyền thoại The Beatles.
John Lennon, New York (Mỹ): Mark Chapman đã bắn chết John Lennon ngoài khu nhà Dakota ở góc phố 72 giao Central Park West, nơi nhạc sĩ này sống từ 1973 tới 1980. Cách đó không xa là tượng đài Strawberry Fields tưởng nhớ thành viên của ban nhạc huyền thoại The Beatles.
Julius Caesar, Rome (Italy): Cách đây 1.900 năm, Julius Caesar đã bị đâm chết ở nhà hát Pompey vào ngày 15 tháng 3, năm 44 trước Công Nguyên. Địa điểm chính xác là trong Largo di Torre Argentina, nơi có 4 ngôi đền La Mã cổ.
Julius Caesar, Rome (Italy): Cách đây 1.900 năm, Julius Caesar đã bị đâm chết ở nhà hát Pompey vào ngày 15/3, năm 44 trước Công Nguyên. Địa điểm chính xác là trong Largo di Torre Argentina, nơi có 4 ngôi đền La Mã cổ.
Martin Luther King, Memphis (Mỹ): Nhà lãnh đạo nổi tiếng này bị sát hại ở khách sạn Lorraine, Memphis, Tennessee vào ngày 4 tháng 4 năm 1968, giờ là Bảo tàng Nhân quyền quốc gia.
Martin Luther King, Memphis (Mỹ): Nhà lãnh đạo nổi tiếng này bị sát hại ở khách sạn Lorraine, Memphis, Tennessee vào ngày 4/4/1968, giờ là Bảo tàng Nhân quyền quốc gia.
Grigori Rasputin, St. Petersburg (Nga): Rasputin bị đầu độc bằng cyanide, bị bắn và đánh đập trước khi cuối cùng chết vì vết thương quá nặng. Vụ ám sát diễn ra ở cung điện Moika, St. Petersburg vào ngày 17 tháng 12 năm 1916.
Grigori Rasputin, St. Petersburg (Nga): Rasputin bị đầu độc bằng cyanide, bị bắn và đánh đập trước khi cuối cùng chết vì vết thương quá nặng. Vụ ám sát diễn ra ở cung điện Moika, St. Petersburg vào ngày 17/12/1916.
Nhà Romanovs, Yekaterinburg (Nga): Sa hoàng Nicholas II cùng vợ là Alexandra và 5 người con bị giết chết vào ngày 17 tháng 7 năm 1918. Một nhà thờ đã được xây dựng tại nơi diễn ra vụ ám sát và là điểm tham quan hút khách ở Yekaterinburg.
Nhà Romanovs, Yekaterinburg (Nga): Sa hoàng Nicholas II cùng vợ là Alexandra và 5 người con bị giết chết vào ngày 17/7/1918. Một nhà thờ đã được xây dựng tại nơi diễn ra vụ ám sát và là điểm tham quan hút khách ở Yekaterinburg.
Ảnh: Telegraph

Không có nhận xét nào: