Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Christiania, thiên đường giữa lòng thủ đô Đan Mạch

Đăng Bởi  -
Christiania la thi tran tu tri giua Copenhagen

Christiania là thị trấn tự trị giữa Copenhagen, mỗi năm, Christiania thu hút hàng triệu du khách ghé thăm bởi thiên nhiên xanh mát, nền văn hóa tinh thần phong phú và đặc biệt là cảm giác tự do, tự tại.

Từ xa nhìn lại, Christiania không mấy khác biệt so với những thị trấn ở Đan Mạch bên các ngôi nhà cổ kính, con phố nhỏ và không khí trong lành. Tuy vậy, ghé thăm nơi đây, bạn sẽ thấy sự độc đáo đến kỳ lạ mà thị trấn mang lại.
Ở vùng đất được mệnh danh là "thị trấn tự do" này, cây cối um tùm, cỏ dại mọc kín lối. Trong mắt người dân - phần lớn là các nghệ sĩ kiếm tìm cảm hứng - những thứ mọc tự nhiên kia đều là tác phẩm nghệ thuật, mang lại cảm giác tự do, tự tại, không phải vẻ đẹp quy củ như những nơi khác ở Copenhagen.
Christiania, thien duong giua long thu do Dan Mach-hinh-anh-1

Christiania là thị trấn tự trị giữa Copenhagen. Được thành lập vào năm 1971, từ một căn cứ quân sự bị bỏ hoang của chính phủ, những người vô gia cư và người nghèo đã đổ xô về đây lấn chiếm đất đai và sinh sống. Ảnh: Buzzfeed.
Đến Christiania, du khách chẳng phải lo sợ tình trạng cướp giật, trộm cắp hay ma túy tràn ngập các con phố. Bạn có thể thoái mái đi dạo, ngắm nhìn cuộc sống của cộng đồng dân hippy ở đây cùng các ngôi nhà đầy màu sắc nghệ thuật, những khu vườn ấm cúng hay một số cửa hàng thủ công, hàng ăn...
Nếu may mắn, bạn còn được người dân ở đây hào hứng kể về lịch sử của từng khu nhà nơi họ ở. Bất kỳ ngóc ngách nào tại thị trấn, bạn cũng luôn được chào đón bởi những người dân yêu tự do, hòa bình và nghệ thuật.
Điều thú vị nhất là nền văn hóa tinh thần tự do. Dân bản địa ở đây thường tập thiền, yoga, bảo vệ môi trường và chia sẻ tình yêu con người, cuộc sống với nhau. Mọi người được làm những thứ mình thích, không bị bó buộc.
Người dân lẫn du khách chỉ phải tuân thủ nguyên tắc, gồm "9 không" đối với vũ khí, bạo lực, quần áo chống đạn, sở hữu xe hơi, ăn mặc màu mè (với tài xế), buôn bán pháo hoa, sử dụng các loại đèn nhấp nháy (đèn flash máy ảnh), dùng chất gây nghiện nặng và trộm cắp.
Dù nằm ngay trong lòng thủ đô - nơi thuộc top đáng sống nhất thế giới, Christiania lại là khu tự trị... vô chính phủ. Copenhagen từ hơn 40 năm nay đã chấp nhận thị trấn này tồn tại và hoạt động độc lập.
Người dân thậm chí còn có luật pháp, dùng đồng tiền và cờ riêng. Thị trấn được kiểm soát bởi tất cả người dân, theo nguyên tắc quyền lợi của ai thì người đó hưởng, dựa trên tinh thần có trách nhiệm chung với cộng đồng.
Tổ chức chính quyền cũng xây dựng theo hướng dân chủ tuyệt đối, nghĩa là bất kỳ điều gì cũng phải được toàn bộ người dân đồng ý mới có giá trị. Trong trường hợp bất đồng, mọi người sẽ tìm cách thuyết phục lẫn nhau, không áp dụng nguyên tắc số đông.
Chỉ rộng 0,34 km2 với dân số khoảng 1.000, mọi người ở đây đều biết nhau. Họ giúp đỡ nhau trong cuộc sống còn các dịch vụ cơ bản như sửa chữa điện nước, máy móc là không có.
Mọi người chỉ làm việc và nhận lợi nhuận theo nhu cầu, không lấy quá. Do vậy, người dân rất tự hào về mô hình xã hội hóa của mình, tự nhận là Christianite thay vì Dane (dân Đan Mạch).

Christiania, thien duong giua long thu do Dan Mach-hinh-anh-2

Sau nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ vì muốn biến nơi đây thành vùng đất tự do, Christiania được thỏa mãn khi Copenhaghen cho phép cộng đồng phát triển, nhưng liên tục theo dõi nó như một "thử nghiệm xã hội". Ảnh: Buzzfeed.
Trước đây, do lối sống tự do nên Christiania cũng là nơi buôn bán cần sa tấp nập - dù điều này là bất hợp pháp ở Đan Mạch. Sau nhiều năm ma túy được bày bán một cách công khai trên con phố Pusher Street, chính phủ phải vào cuộc và chất gây nghiện nặng cuối cùng đã bị cấm.
Christiania, thien duong giua long thu do Dan Mach-hinh-anh-3

Cuộc sống tại nơi được mệnh danh là chỉ có tình yêu, tự do và hòa bình. Ảnh: Buzzfeed.
Năm 2011, chính phủ và Christiania cùng đi đến một thỏa thuận chung là dân cư thị trấn phải mua lại đất ở khu vực này để sinh sống. Phần lớn số tiền được Đan Mạch hỗ trợ và người dân sẽ trả dần trong một thời gian dài.
Tuy ban đầu được thành lập như một khu vực vô chính phủ, thị trấn nay phát triển thành vùng đất tự trị ổn định với những quy định quản lý nghiêm ngặt riêng. Ngày nay, nơi đây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn tại thủ đô, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Đối với cộng đồng thế giới, Christiania là một "thương hiệu" nổi tiếng cho lối sống tiến bộ và giải phóng, là điểm độc đáo tại Đan Mạch mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Đường đến thị trấn tự do:
Bắt tàu điện ngầm đến ga Christianshavn, từ đó đi bộ khoảng 500 m. Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, bạn đi thẳng về phía trước, đến ngã tư thứ hai rẽ trái xuống Prinsessegade vả đi bộ thêm vài trăm mét nữa là đến.
Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn xe bus 9A, dừng ngay bên ngoài lối vào, cứ 8 phút lại có một chuyến.
Đường đến Copenhaghen:
Các hãng hàng không có đường bay tới thủ đô Đan Mạch gồm: Air Canada, Delta, Egypt Air, PIA, Qatar Airways, Thai, Singapore Airlines, United Airlines...
Tại Đan Mạch, bạn cũng có thể dùng tàu để di chuyển đến, đi các vùng lân cận từ Copenhagen. Các nơi Malmo, Lund và Gothenburg đều có tàu tới thủ đô, mỗi một tiếng một chuyến. Tổng cộng 6 chuyến tàu nhanh từ Hamburg tới và một từ Berlin. Vào các ngày cuối tuần, tới 12 chuyến tàu từ Stockholm đến Copenhagen.
Theo Vnexpress

'Thiên đường cần sa' giữa thủ đô của Đan Mạch

Christiania, một khu vực rộng trong thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, là nơi người dân và du khách có thể mua, bán cần sa công khai tại những quầy hàng cố định.

'Thiên đường cần sa' giữa thủ đô của Đan Mạch
Năm 1971, những người chống lại các quy ước xã hội (Hippie) lấn chiếm một khu quân sự bỏ hoang có diện tích 34 hecta ở quận Christianshavn thuộc thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, rồi biến nơi này thành một “Thành phố tự do”. Họ áp dụng luật lệ riêng và không phục tùng mệnh lệnh của chính phủ. Chế độ sở hữu tập thể cùng lối sống cộng đồng, hoạt động bán cần sa tự do là những yếu tố khiến dân Hippie muốn định cư lâu dài tại đây.
'Thiên đường cần sa' giữa thủ đô của Đan Mạch
Trong những năm sau, “Thành phố tự do Christiania” trở thành tâm điểm của thành phố vì nó có hầu hết mọi thứ. Năm 2004, chính quyền đàn áp hoạt động bán cần sa. Sau đó, Christiania vẫn tồn tại và là một vùng đô thị sôi động với nhiều nhà kho, lều và nhà, tranh tường sặc sỡ và các tác phẩm điêu khắc ngoài trời.
'Thiên đường cần sa' giữa thủ đô của Đan Mạch
Cảnh tượng ở phố Pusher khét tiếng vì hoạt động bán cần sa tại những quầy cố định. Mọi người không được phép sử dụng camera ở đây.
'Thiên đường cần sa' giữa thủ đô của Đan Mạch
Người dân tuyên bố Christiania là khu vực tự trị nên họ không nộp thuế. Họ tự tạo lá cờ riêng và dựng lên các quán bar, café, cửa hàng tạp hóa, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, tụ điểm ca nhạc.
Một bức tranh trường sặc sỡ trong thị trấn.
Những tranh tường sặc sỡ là điểm nổi bật trong khu tự trị.
'Thiên đường cần sa' giữa thủ đô của Đan Mạch
Thương nhân bán cần sa một cách công khai ở phố Pusher.
'Thiên đường cần sa' giữa thủ đô của Đan Mạch
Hiện tại, khoảng 1.000 người sống thường xuyên ở Christiania.
'Thiên đường cần sa' giữa thủ đô của Đan Mạch
Xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu của người dân.
10
Khi tới đây, khách có thể dạo quanh thành phố, thưởng thức món ăn, đồ uống trong các nhà hàng, quán café và bar.
13
Giới chuyên môn đánh giá Christiania là điểm  du lịch hấp dẫn thứ tư ở Copenhagen. Nó thu hút khoảng nửa triệu du khách mỗi năm.
11
Ngoài ra, Christiania có rất nhiều chương trình nhạc sống và các hoạt động ngoài trời, trung tâm thiền và vài hộp đêm để du khách tận hưởng. 
12Phóng to
Ngày nay Christiania trở thành khu bán tự trị và người dân bắt đầu nộp thuế cho nhà nước. Tuy vậy, họ vẫn duy trì một số luật của riêng họ như cấm hành vi trộm tài sản, cấm sử dụng ô tô, súng, áo vest chống đạn và ma túy mạnh.
Ảnh: copenhagen.com

Không có nhận xét nào: