Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Bãi biển khỏa thân đầu tiên ở châu Phi gây tranh cãi

Hàng trăm người theo chủ nghĩa tự nhiên đã tụ tập ở một bãi biển Nam Phi, nơi vừa chính thức trở thành bãi tắm khỏa thân đầu tiên ở châu lục này du vấp phải nhiều phản đối.
Một đoạn dài khoảng 500 m của bãi biển Mpenjati nhìn ra Ấn Độ Dương đã được phê duyệt và trở thành địa điểm khỏa thân chính thức của châu Phi. Serge Pavlovic, chủ tịch Hiệp hội Những người theo chủ nghĩa tự nhiên Nam Phi, cho biết vào hôm khai trương (ngày 4/4) : “Hôm là một ngày tuyệt vời, có rất nhiều người trên bãi biển, không có vấn đề gì xảy ra cả, thời tiết tuyệt vời, nước ấm và bãi biển rất đẹp. Chúng tôi đã nhận được lời chúc mừng từ khắp thế giới”.
Các du khách tận hưởng cảm giác thoải mái khi khỏa thân trên bãi biển.
Các du khách tận hưởng cảm giác thoải mái khi khỏa thân trên bãi biển.
Nam Phi từng có nhiều bãi biển khỏa thân “chui” trong nhiều thập kỷ, như vịnh Sandy ở Cape Town, nhưng đây là lần đầu tiên các du khách được tắm biển và phơi nắng khỏa thân một cách hợp pháp.
Tuy nhiên, một nhóm người dân địa phương đã phản đối việc này, họ cho biết việc có những người tắm nắng khỏa thân trên bãi biển sẽ “ảnh hưởng xấu tới nỗ lực hướng tới một cuộc sống lành mạnh”. Chính phủ đã đứng ra dàn xếp và coi đây là một đợt thử nghiệm. Những ngày đầu bãi biển mở cửa đã diễn ra suôn sẻ, không có bất cứ rắc rối nào.
Biển báo phía trước là bãi biển khỏa thân.
Biển báo phía trước là bãi biển khỏa thân.
Chính quyền Hibiscus Coast đã chấp thuận đơn đề nghị của hiệp hội vào tháng 10 năm 2014, nhưng không cho phép xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch do đây là vùng biển được bảo vệ.  
Các thành viên của hiệp hội cho biết họ tuân theo nguyên tắc nghiêm ngặt là không được nhìn trộm và có hành vi bất lịch sự. Các đoạn gỗ được đặt tại bãi biển Mpenjati để giới hạn khu khỏa thân, các biển báo cũng đã được dựng lên nhằm tránh rắc rối xảy ra.

Không có nhận xét nào: