Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Hành trình truy tìm “Giọt Nước Mắt Quỷ”


Tạm quên câu chuyện lãng mạn “Ai đến Bali cũng có một mối tình”. Lần trở lại này tôi lựa chọn một sắc màu mới chứa đựng nhiều phấn khích và mạo hiểm: Truy tìm “Giọt nước mắt quỷ” và vườn tượng Phật dưới Đáy đại dương, đồng thời thử thách chính mình với trò chơi chèo thuyền phao vượt thác.
13/04/2018, 11:41
Bài ĐỨC PHÚ NGUYỄN Ảnh ĐỨC PHÚ NGUYỄN
PIN
“Giọt nước mắt quỷ” (Devil’s Tears) gợi cho tôi câu chuyện về hành trình phiêu lưu tìm kiếm một kho báu bị chôn vùi ngàn năm của vị đế vương nào đó hay là một bảo vật đem lại sức mạnh bá chủ thiên hạ được giang hồ hảo hớn săn tìm. Và “Giọt nước mắt quỷ” của đời thật cũng là một tài sản vô giá mà thiên nhiên vô tình ban tặng cho Lembongan khi đây là cái tên để chỉ những vách đá dựng đứng hứng chịu từng đợt sóng đánh không ngừng, tạo thành các hốc đá kỳ dị và vách nước bắn có khi cao đến vài mét.giot-nuoc-mat-quy-1
giot-nuoc-mat-quy-1
Tại Lembongan có vô vàn các điểm tham quan nhưng luôn ở hàng “top” suốt nhiều năm qua vẫn là “Giọt nước mắt quỷ”. Có thể nhiều người bị choáng ngợp pha chút sợ hãi bởi âm thanh rộn rạo mỗi khi sóng đánh vào vách đá. Còn với tôi vẻ đẹp thật sự của nơi đây là nhắm mắt tận hưởng chút yên bình trong chính cơn gầm gào của đại dương suốt cả ngày dài.giot-nuoc-mat-quy-2
giot-nuoc-mat-quy-2
Trong khi đó Underwater Buddha – Vườn tượng Phật dưới đại dương lại là một kiệt tác nghẹt thở khác nằm sâu dưới đáy biển mà bất kỳ tay mê du lịch mạo hiểm nào cũng mong một lần diện kiến. Từ khu rừng đước của Lembongan, tàu đưa chúng tôi đến địa điểm lặn gần khu vực tượng Phật. Trời hôm ấy âm u nhiều khả năng có mưa nên thời tiết khá lạnh khiến mọi người ngại ngần với công tác lặn biển.phat-duoi-dai-duong-3
phat-duoi-dai-duong-3
Nhưng ngay khi vừa chạm mặt nước và nhìn xuống thềm biển, tôi đã phải hét lên kêu gọi các bạn đồng hành phải lập tức nhảy xuống ngay để thưởng ngoạn cảnh tượng hiếm có của khu vườn tượng. Chính giữa là một bức tượng Phật cao khoảng 2,5m xung quanh là những tượng Phật nhỏ và phù đồ (stupa) nhỏ hơn. Trên các phù đồ và tượng Phật, rất nhiều san hô đã lưu trú, phát triển cùng với nhiều loài cá biển tung tăng xung quanh. Đã từng có may mắn đến với nhiều kỳ quan Phật giáo trên khắp thế giới nhưng Underwater Buddha mang lại cho tôi một cảm giác khó tả, vừa kỳ dị vừa bí ẩnsan-ho-5 nhưng cũng đầy kích thích.
san-ho-5
Hôm sau, thay vì nằm dài tắm nắng trên một bãi biển nào đó tôi đề nghị cả nhóm tham gia một hoạt động rất được mến mộ tại Ubud là rafting – chèo thuyền phao vượt thác. Đoạn đường vài chục kilomet bắt đầu từ suối Telaga Waja là một thử thách không nhỏ đối với những nhân viên văn phòng như chúng tôi khi phải liên tục điều khiển thuyền phao băng qua làn thác mỏng rồi vượt chỏm đá kẹt, lao vào vách núi và cuối cùng là buông bỏ tất cả để đổ xuống con đập Bajing cao 4m. Chuyến rafting còn thành công trọn vẹn khi được kết thúc bằng việc băng qua những thửa ruộng bậc thang xanh rì để đến khu vực tắm rửa cùng bữa ăn tự chọn với hương vị và dụng cụ ăn đậm chất địa phương đang chờ sẵn.cheo-xuong-vuot-thac-2
cheo-xuong-vuot-thac-2
Thông tin hữu ích
– “Underwater Buddha” không phổ biến nên khi đặt tour đi Nusa Lembongan hoặc thuê tàu để snorkeling từ Lembongan, nên nhấn mạnh phải đến “Underwater Buddha” để được đổi điểm lặn trong lịch trình.
– Nên đổi tiền tại ngân hàng hoặc điểm đổi tiền có tỷ giá tương đương ngân hàng để đảm bảo an toàn.
– Blue Bird Corp là hãng taxi uy tín và tính giá cước đồng hồ tuy nhiên thường có nhiều xe taxi giả dạng Blue Bird. Có thể nhờ nhà hàng, khách sạn đặt giùm taxi hoặc trả giá. Grab và Uber có hoạt động tại Bali nhưng một số khu vực không chào đón dịch vụ này nên khó bắt xe.
– Trả giá khi mua đồ lưu niệm tại Bali nói riêng và Indonesia nói chung có thể được gọi là một “môn thể thao” cân não thú vị.

Không có nhận xét nào: