Nằm dưới chân núi San Jacinto, nhìn ra thung lũng Coachella, ở California, Mỹ là Mirage - một kiệt tác của nghệ sĩ Doug Aitken, theo Los Angeles Times.
Nhìn từ xa, ngôi nhà này cũng giống như bao ngôi nhà khác ở ngoại ô nước Mỹ. Tuy nhiên, điểm khiến nó thu hút hàng nghìn khách ghé thăm từ khi mở cửa vào tháng 4, chính là khả năng tàng hình giữa thiên nhiên.
Toàn bộ 4 mặt của căn nhà đều được phủ gương, các bức tường phản chiếu cảnh vật đồi núi, cây cối xung quanh. Do đó, nếu không để ý kỹ, rất nhiều du khách không thể phân biệt đâu là khung cảnh thiên nhiên thật sự, đâu là hình ảnh phản chiếu họ nhìn thấy qua gương khi đến gần ngôi nhà này.
"Nó cứ như vô hình giữa không gian vậy. Thật là ý tưởng độc đáo", một du khách đến tham quan chia sẻ.
Mirage chỉ là một trong số những tác phẩm được trưng bày của triển lãm ngoài trời DesertX, tổ chức năm 2017. Nhiều tác phẩm khác cũng được trưng bày trong triển lãm lần này, và được thực hiện bởi 15 nghệ sĩ khác nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét