Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Độc đáo lễ hội cầu an lành cho chồng ở Ấn Độ


Lễ hội Karwa Chauth là lời cầu chúc sức khỏe của người vợ Ấn dành cho chồng. Vào ngày lễ Karwa Chauth, phụ nữ Ấn đã có chồng không đụng đến bất cứ thứ gì dù chỉ một giọt nước.
Đối với người dân Ấn Độ, mọi dịp trong năm đều có thể trở thành ngày lễ hội, từ mùa vụ bội thu, kỷ niệm tình anh em, bè bạn và cả tình vợ chồng. Karwa Chauth là một trong những lễ hội rộn rã sắc màu nhất xứ Ấn. 



Các nghi lễ trong ngày hội Karwa Chauth được thực hiện bởi những người phụ nữ đạo Hindu đã có chồng để cầu mong cho chồng của họ được khỏe mạnh, sống lâu và phát đạt. Lễ hội rất phổ biến ở miến Bắc và Tây Ấn như các thành phố Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh và Gujarat. 



Lễ hội được tổ chức vào ngày thứ tư của tuần trăng đầu tiên theo lịch Karthik, tức là rơi vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm. 

Trong tiếng Ấn Độ, Chauth có nghĩa là “ngày thứ tư” còn Karwa là một chiếc nồi đất có vòi, biểu tượng của sự thịnh vượng và bình yên, là một trong những đồ vật quan trọng trong nghi lễ. 



Vào ngày lễ, những người phụ nữ đã có chồng tuân thủ nghi lễ rất nghiêm ngặt, một trong số đó là việc không chạm vào dù chỉ…một giọt nước! Họ dậy sớm vào buổi sáng, làm lễ rửa tội và mặc những trang phục saree đẹp nhất họ có. Nghi lễ được thực hiện để thờ cúng thần Shiva, Parvati và con trai của họ Kartikeya. Những người phụ nữ mang những chiếc nồi đất karwa đựng đầy kẹo đi phân phát cho các chị em và con gái. 



Sau khi mặt trời mọc, không một người phụ nữ nào được đụng vào đồ ăn, thức uống. Khi mặt trăng bắt đầu lên, nghi lễ này mới kết thúc và những hoạt động bình thường của một ngày mới tiếp diễn. Khi đó, những người phụ nữ phá vỡ luật bằng cách dâng nước cho thần mặt trăng. 



Những người phụ nữ Ấn xinh đẹp mặc chiếc saree đẹp nhất, thường là màu hồng hoặc đỏ hoặc chiếc lehenga-choli với những họa tiết zari bằng sợi màu vàng. Các cô dâu mới về nhà chồng sẽ mặc chiếc saree ngày cưới của mình. Tất cả đều đeo nhiều trang sức cũng như vẽ henna đầy tay. Họ vẽ bindi, chấm đỏ trên trán. Phụ nữ trong vùng tụ tập lại kể cho nhau nghe những truyền thuyết cổ xưa và ý nghĩa của ngày lễ Karwa Chauth. Họ cũng chờ đợi được người chồng tặng cho những món quà quý giá vào dịp này. 





Hiền Trang (TH)

Không có nhận xét nào: