Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Ngưỡng mộ Nhật Bản với công viên lớn thứ hai thế giới


Thành phố Okinawa, Nhật Bản sở hữu Bảo tàng Hải dương học và Bảo tàng Tàu thuyền, là những nơi trưng bày tất cả những gì liên quan đến biển. Và công viên hải dương học Okinawa này là công viên lớn thứ hai trên thế giới đấy, chỉ sau công viên Atlanta của Mỹ mà thôi. Tớ chắc chắn rằng vừa tới cổng các bạn sẽ bị “choáng” luôn đấy nhé ^^ vì ở đây có cả con cá voi to đùng này.
Vào tới bên trong, mọi người phải xếp hàng ngay ngắn, dù có phấn khích đến đâu đi nữa nhé, mọi nội qui cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt. ở đây người ta cho mình cho tay xuống nước, nhưng tuyệt đối không được nhấc sao biển lên khỏi mặt nước đâu. Các bạn nhìn kĩ những đốm xanh xanh nhé ^^ cá đấy, ngạc nhiên không nào? ( ảnh 2,3)
Cá nhiều vô cùng ý, sặc sỡ màu sắc, nhìn thích mê. Lại còn có cả những chú rùa to ơi là to nữa! (ảnh 4- ảnh 8, ảnh 11)
Có con cá gì vừa xấu vừa bự nữa này.
Bể cá ở đây cao 8,2 m, rộng 22,5 mét, dày 60 cm để thích ứng với 7.500 mét khối nước. Thật là ngoạn mục phải không? Bể cá lớn nhất thế giới đấy nhé!
Đến đây rồi các bạn cũng đừng quên xem màn biểu diễn lí thú của những chú cá heo ở bên ngoài nữa.
Thích thật là thích. Không thể bỏ lỡ công viên hải dương học phải không các bạn! ^_^
TN

Không có nhận xét nào: