Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Các điểm đến khiến bạn 'quên lối về' ở Đài Loan


Mỏm đá voi ở Cơ Long hay làng yêu quái ở Nam Đầu là điểm đến cho du khách muốn trải nghiệm một Đài Loan khác lạ.
Đài Loan không còn xa lạ với người Việt Nam. Nhiều điểm du lịch ở Đài Bắc, Cao Hùng xuất hiện dày đặc trong các chuyến đi của bạn bè, người thân, hay các tour du lịch. Nếu muốn tìm cho mình những điểm đến mới lạ, độc đáo, bạn có thể ghé Cơ Long và Nam Đầu.


Trước tiên là mũi Bitou Cape, ở Cơ Long, cách trung tâm Đài Bắc 50 km. Từ Taipei City Hall Bus Station, bạn bắt bus 2088, tới trạm Diaohe Market thì xuống, đi bộ một đoạn ngắn qua trạm Badouzi, đón tiếp xe bus 791 đến Bitou Jiao.
Trên đường đi, bạn đừng quên mua nước uống, vì bạn sẽ phải leo bộ trên lối cầu thang đá dẫn qua vài ngọn đồi, trong cái nắng gay gắt của Đài Loan. Nhưng bù lại, thiên nhiên và phong cảnh hữu tình của mây trời biển núi nơi đây chắc chắn sẽ khiến bạn “quên cả lối về”. Ở đây còn có ngọn hải đăng trắng nhìn ra biển rất đẹp, nhưng tiếc là khu vực này bị sạt lở nên đã cấm du khách vào.

Cách đó không xa là Nanya Rock, chỉ đi thêm khoảng 3 km, bạn có thể bắt taxi cho nhanh. Ngoài công viên địa chất Dã Liễu, khắp Đài Loan có rất nhiều khu vực có các tảng đá hình thù kỳ lạ, do lớp vỏ Trái đất vận động kết hợp với quá trình bào mòn của gió và nước biển tạo ra. Nếu như công viên Dã Liễu quá đông du khách, bạn hãy đi Nanya Rock, đừng ngại trèo qua các tảng đá lớn, hay luồn lách qua các khe hở nhỏ, để thưởng lãm những khối đá vân tím, đỏ lấp lánh trong nắng.
Elephant Trunk Rock chính là nơi tôi muốn đến nhất ở xứ Đài. Từ Nanya Rock, bắt bus 791 đi 10 km đến đây. Sau đó bạn tiếp tục đi bộ một đoạn ngắn để vào bên trong khu vực mỏm đá Voi. Đường vào đất đá hơi lởm chởm nhưng không có gì khó khăn. 
Tùy vị trí bạn đứng ở đâu mà có thể chụp được toàn bộ đầu, vòi, và tai voi, chịu khó ra xa một chút nhưng cũng phải thật cẩn thận nơi mép vực.
Cách Elephant Trunk Rock gần 4 km, bạn có thể đi bus 791, hoặc 1051 đến công viên Chaojing. Khu vực này tập trung khá đông du khách và cả người dân đến đây để lặn biển, thậm chí họ còn xây dựng cả bể lặn trong nhà; hoặc đơn giản chỉ là dạo bộ trên những thảm cỏ xanh mướt cùng bạn bè, nghe tiếng gió biển thổi lồng lộng bên tai, đến khi mệt thì ghé vào dãy quán cà phê bé xinh dọc biển thưởng thức một ly kem mát lạnh.

Cánh đồng chổi bay như bước ra từ thế giới phép thuật Harry Potter.
Để có thể đi hết tất cả địa điểm này trong ngày, bạn nên thuê một chiếc xe riêng trong vòng 10 tiếng, sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển so với sử dụng phương tiện công cộng.

Một huyện khác của Đài Loan mà tôi rất thích, đó là Nam Đầu. Từ Đài Bắc, bạn mua vé tàu cao tốc HSR và chỉ mất 50 phút để đến Đài Trung. Bạn cũng nên thuê một chiếc xe riêng trong 10 tiếng để đến ba địa điểm: làng yêu quái, hồ Nhật Nguyệt và Gaomei Wetland.
Điểm đầu tiên là ngôi làng yêu quái dễ thương mang đậm phong cách Nhật Bản. Bạn dường như quên mất mình đang ở Đài Loan, say mê xem các buổi biểu diễn từ các nhân vật truyện tranh được hóa thân, thưởng thức các món ăn Nhật Bản, mua những món quà nhỏ xinh đáng yêu về tặng bạn bè.

Di chuyển qua hồ Nhật Nguyệt sau vài tiếng đồng hồ “lăn xả” ở làng yêu quái, bạn sẽ thấy thư giãn hơn với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, xanh ngắt một màu của nước non. Thời gian sẽ trôi thật chậm khi bạn thuê một chiếc xe đạp dạo quanh hồ trên con đường gỗ mộc, hít thở khí trời, ngắm nhìn những đám mây đang chực chờ ấp ôm đỉnh núi.
Trời về chiều và cơn mưa xối xả như trút nước giữa mùa bão, tôi đã phải ngồi trong xe đợi thêm 30 phút mà không chịu quay về, hy vọng cơn mưa sẽ dứt mặc dù lòng buồn rười rượi vì không thể ngắm được “kiệt tác hoàng hôn” ở Gaomei Wetland. Nơi mà tôi đã chờ đợi để đến, chờ vầng thái dương đỏ như máu sẽ sà xuống đường chân trời, mang theo cả áng hoàng hôn rực lửa in bóng hàng phong điện cứ chầm chậm quay.
Cơn mưa suốt 3 tiếng cũng chịu ngơi ngớt, trả lại chút ánh tím xuyên thủng lớp mây đen, ánh sáng le lói cho một buổi hoàng hôn. Hàng phong điện vẫn cứ chậm rãi xoay bất chấp thời gian và dòng người hối hả qua lại...

SaRu

Hành trình 5 ngày khám phá trọn vẹn Đài Nam và Cao Hùng

Nét bình dị ở Đài Nam
Về lịch trình cho chuyến đi 5 ngày, nếu xuất phát từ TP.HCM, bạn có thể lựa chọn tham quan các điểm du lịch ở Đài Nam trước, sau đó khám phá Cao Hùng. Gợi ý này giúp bạn vừa tiết kiệm thời gian di chuyển, vừa không bỏ lỡ những điểm đến hấp dẫn nhất ở mỗi nơi.
Đài Nam là thành phố lâu đời nhất ở Đài Loan với những góc phố mang đậm chất cổ điển và các công trình kiến trúc đặc sắc. Nơi đây phù hợp với ai thích tìm hiểu về truyền thống văn hóa lâu đời, các nghi thức về tôn giáo hoặc đơn giản chỉ chụp ảnh nghệ thuật.
#Mytour: Hanh trinh 5 ngay kham pha tron ven Dai Nam va Cao Hung hinh anh 2
Khách sạn có từ năm 1940 ở Đài Nam.
Thế kỷ XVII, Đài Nam là thành đô và được xem như cái nôi của lịch sử Đài Loan. Người Đài Nam cũng luôn tự hào vì họ vẫn giữ được nhiều chùa cổ.
Tôi thong thả tản bộ, tham quan tháp Xích Khảm. Tháp có tên gọi cũ là "thành Provintia", từng là trung tâm hành chính do người Hà Lan xây dựng năm 1624. Phía nam tòa tháp là vườn hoa, phía bắc là lầu gác, phía tây là phòng đọc sách. Nơi này được xếp hạng di tích quốc gia cấp một.
Gần tháp Xích Khảm là một số đền thờ tiêu biểu như miếu bà Thiên Hậu, miếu thờ Quan Công. Nhiều bạn trẻ thường lui tới đây để khấn nguyện về tình duyên trước Nguyệt lão thờ trong miếu Quan Công.
Dạo quanh khu vực này, tôi đã có cơ hội phát hiện một tiệm bán trà bí đao nổi tiếng mà người dân địa phương xếp hàng dài chờ mua.
Hoạt động quan trọng khiến tôi không thể bỏ lỡ khi đến Đài Nam là leo lên xe bus số 99 và ghé đường cổ An Bình. Tôi đi bộ và khám phá nhiều điều thú vị. Trước cửa nhà và trên vỉa hè, người dân dựng xe máy ở đó, treo nón bảo hiểm trên xe mà không sợ mất.
Ngang dọc phố có những con hẻm nhỏ, sạch sẽ, tôi len lỏi vào để ngó thử xem những ngôi nhà trong hẻm trông ra sao. Những nhà cũ kỹ xây bằng gạch nung đỏ nâu, có nhà tường bám rêu hoặc mang kiến trúc hiện đại với hình vẽ ngộ nghĩnh.
Cảm nhận nhịp sống bình dị trong từng ngõ nhỏ, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, khoan khoái. Nhịp sống chậm rãi nơi đây luôn đem đến cho con người ta những cảm giác bình dị, muốn đọng mãi không thôi.
Thú vị hơn, tôi chụp nhiều hình mang phong cách cổ điển tại đường cổ An Bình. Rẽ vào hẻm, trở ra đường lớn rồi lại rẽ vào hẻm, cứ thế tôi la cà tới hai giờ.
#Mytour: Hanh trinh 5 ngay kham pha tron ven Dai Nam va Cao Hung hinh anh 11
Một quán ăn ven đường ở Đài Nam.

Cao Hùng năng động và tráng lệ

Thành phố Cao Hùng là nơi dừng chân cuối trong hành trình Đài Loan. Sau khi đi tàu khoảng một giờ, bạn tới ga trung tâm Cao Hùng. Sau đó, bạn đi tàu điện ngầm tới trạm Tả Doanh, lên mặt đất tới cột số 2 của trạm chờ xe bus tốc hành cao tốc để tới Phật Quang Sơn.
#Mytour: Hanh trinh 5 ngay kham pha tron ven Dai Nam va Cao Hung hinh anh 12
Sử dụng thẻ Easy card để đi xe, sau 40 phút, tôi đến Phật Quang Sơn, tọa lạc tại quận Đại Thụ. Khuôn viên chùa rất rộng nên tôi dành cả buổi sáng để tham quan. Chùa là công trình kiến trúc tiêu biểu, đại diện cho sự giao thoa giữa các yếu tố hiện đại và truyền thống của Đài Loan.
Sự đồ sộ của công trình nơi đây chắc hẳn sẽ làm bạn choáng ngợp. Từ cổng chính bước vào là quảng trường với hai hàng bảo tháp (mỗi bên bốn tháp, mỗi tháp cao bảy tầng) tạo nên hai bức tường thành che chở cho con đường dẫn đến tượng Phật khổng lồ.
Bức tượng Phật Quang cao 108 m, đúc bằng 1.872 tấn đồng là biểu tượng của ngôi chùa này. Ngoài ra, tượng Phật Quang ở đây hiện là pho tượng đồng cao nhất thế giới. 
#Mytour: Hanh trinh 5 ngay kham pha tron ven Dai Nam va Cao Hung hinh anh 15
Tiếp theo, tôi đi hết hai dãy bảo tháp và tham quan năm tòa tháp có thiết kế theo kiến trúc Ấn Độ. Khu nhà rộng nhất là bảo tàng Phật giáo. Nơi đây có các điện thờ Phật và sân khấu lớn dành cho những dịp biểu diễn đặc biệt.
#Mytour: Hanh trinh 5 ngay kham pha tron ven Dai Nam va Cao Hung hinh anh 16
Buổi chiều, tôi đi xe số 51 tới hồ Liên Trì và Long Hổ Tháp tọa lạc tại quận Tả Doanh. Hồ Liên Trì lớn nhất ở địa phương, xung quanh hồ có hơn 20 đền, chùa, trong đó có chùa thờ Huyền Thiên Thượng Đế cao nhất Đông Nam Á.
#Mytour: Hanh trinh 5 ngay kham pha tron ven Dai Nam va Cao Hung hinh anh 17
Còn Long Hổ Tháp gồm 2 tháp cao bảy tầng, là một trong những ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất Đài Loan. Cửa ra vào của tháp thiết kế rất độc đáo, một bên là hổ, một bên là rồng với ngụ ý "vào rồng ra hổ" tượng trưng cho cát tường.
Cuối ngày, tôi đến trạm tàu điện ngầm Mỹ Lệ, nơi có thiết kế hình vòm lớn và được bình chọn là một trong những ga tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới.
#Mytour: Hanh trinh 5 ngay kham pha tron ven Dai Nam va Cao Hung hinh anh 18
"Mái vòm ánh sáng" tại trạm tàu điện ngầm Mỹ Lệ.
Tại đây, tôi ngắm "mái vòm ánh sáng" hợp thành bởi hơn 4.000 tấm kính đơn lớn nhất thế giới. Sau khi chụp hình thỏa thích, tôi đi lên mặt đất, tìm tới chợ đêm Lục Hợp nổi tiếng của Cao Hùng mệnh danh là thiên đường ẩm thực đường phố dành cho khách du lịch.
Hôm sau, tôi ra sân bay Cao Hùng, tạm biệt Đài Loan. Đọng lại trong lòng người lữ khách phương xa là Đài Loan với người dân lịch sự, nhiệt tình và văn minh. Tôi thu hoạch cả bộ sưu tập hình chụp rất thú vị về xứ đảo ngọc và đó là những ký ức khó quên.
Độc giả Bi’s Phượt 
Đồ họa: Phượng Nguyễn

Không có nhận xét nào: