Quần đảo Togean
Được mệnh danh là “thiên đường của biển cả”, Togean là một trong những điểm đến đẹp kỳ lạ, rất lý tưởng với những ai muốn được nghỉ dưỡng ở một ngôi nhà trên biển hẻo lánh với bãi biển yên tĩnh và làn nước trong mát.
 Đặc biệt hơn, trên đảo không hề có internet, cũng như không có điện vào ban ngày, do vậy bạn sẽ được sống hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.
 Đặc biệt hơn, trên đảo không hề có internet, cũng như không có điện vào ban ngày, do vậy bạn sẽ được sống hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.
Raja Ampat
Raja Ampat là quần đảo gồm hơn 1.500 hòn đảo nhỏ nằm ở phía tây tỉnh Papua, Indonesia với 4 hòn đảo chính là Misool, Salawati, Batanta và Waigeo. 
Nhiều hòn đảo trên quần đảo Raja Ampat còn khá hoang sơ, không có người ở hoặc thậm chí ngay cả những người dân Indonesia còn chưa nghe tới tên. 
Nhiều hòn đảo trên quần đảo Raja Ampat còn khá hoang sơ, không có người ở hoặc thậm chí ngay cả những người dân Indonesia còn chưa nghe tới tên. 
Nếu bạn là người yêu thích khám phá và thám hiểm đời sống sinh vật biển thì không đâu có thể lý tưởng hơn Raja Ampat, bởi nơi đây sở hữu một hệ sinh thái dưới nước đa dạng nhất hành tinh.
Ngôi làng nhỏ của Kabalutan
Ngôi làng nhỏ nằm trên vô số các hòn đảo của Togeans là nơi sinh sống của những người Bajau – nổi tiếng trên khắp thế giới với biệt danh “người cá”.
Bộ tộc Bajau Laut được cho là bộ tộc duy nhất trên thế giới còn sinh sống bằng hình thức du mục biển. 
Bộ tộc Bajau Laut được cho là bộ tộc duy nhất trên thế giới còn sinh sống bằng hình thức du mục biển. 
Du lịch tới đây, bạn sẽ có cơ hội mua được những loại hải sản lạ và thơm ngon, đặc biệt với giá vô cùng rẻ, từ những người ngư dân khéo léo của bộ tộc Bajau Laut.
Una-Una Volcano
Una-Una Volcano cũng là một nơi tuyệt vời nên nên ghé thăm nếu đang có chuyến du lịch tới quần đảo Togean.
Sau khi ngọn núi lửa trên đảo phun trào lần cuối cùng vào năm 1983, thì hòn đảo này trở nên khá vắng vẻ, với chỉ có một số ít người dân còn sinh sống ở khu vực phía đông.  
Sau khi ngọn núi lửa trên đảo phun trào lần cuối cùng vào năm 1983, thì hòn đảo này trở nên khá vắng vẻ, với chỉ có một số ít người dân còn sinh sống ở khu vực phía đông.  
Nếu may mắn bạn còn có thể được bơi cùng những chú cá heo sinh sống tại khu vực này.
Thung lũng Baliem
Nằm lọt trong khu vực núi non hiểm trở của dãy núi Jayawijaya, thung lũng Baliem – trung tâm đảo West Papua New Guinea) được mệnh danh là thung lũng cổ xưa nhất thế giới với những đầm lầy, rừng rậm và những bộ lạc hoang dã và đó cũng chính là quê hương của nền văn hóa thời kỳ đồ đá hiếm hoi còn sót lại trên Trái Đất. 
 Baliem là nơi cư trú của nhiều nhóm thổ dân hoang dã. 
 Baliem là nơi cư trú của nhiều nhóm thổ dân hoang dã. 
Những cư dân chiếm đa số là tộc người Dani, Yali, Lani. Trong đó, Dani là bộ tộc đặc biệt nhất, dù thế giới phát triển không ngừng nghỉ, bộ tộc này vẫn sống theo kiểu hồng hoang, giữ gìn nguyên vẹn bản sắc dân tộc mình.
Khu bảo tồn thiên nhiên Tangkoko
Khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên trên núi Tangkoko là nơi lý tưởng trong chuyến du lịch Indonesia để bạn có thể nhìn thấy loài khỉ đen, và rất nhiều loài chim nhiều màu sắc.
Đặc biệt nhất là tại đây bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy loài khỉ lùn Tarsier – một trong những loài linh trưởng nhỏ và quý hiếm nhất thế giới, loài khỉ lùn này đã từng bị cho là đã tuyệt chủng từ năm 1921.
Đặc biệt nhất là tại đây bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy loài khỉ lùn Tarsier – một trong những loài linh trưởng nhỏ và quý hiếm nhất thế giới, loài khỉ lùn này đã từng bị cho là đã tuyệt chủng từ năm 1921.
Đảo Kakaban
Đảo Kakaban được xem là một viên ngọc quý được ẩn giấu của du lịch Indonesia, hòn đảo này “đốn tim” du khách bởi những bãi biển cát vàng tuyệt đẹp và các rạn san hô là một phần của quần đảo Derawan ở phía Đông Kalimantan. 
 Một “đặc sản” nổi bật ở hòn đảo này là lặn biển và nhìn ngắm các loài sứa nhiều màu sắc.
 Một “đặc sản” nổi bật ở hòn đảo này là lặn biển và nhìn ngắm các loài sứa nhiều màu sắc.
Hồ Sentani
Du lịch Indonesia bạn nhớ ghé thăm Sentani – một hồ nước yên tĩnh khổng lồ nằm ẩn sâu trong các đảo của Papua. Toàn bộ khung cảnh nơi đây được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát, cộng với vẻ đẹp hoang sơ, sẽ khiến bạn ngay lập tức bị thu hút.
Hồ Sentani là nơi sinh sống của khoảng 24 ngôi làng nhỏ của các bộ lạc địa phương.  
Hồ Sentani là nơi sinh sống của khoảng 24 ngôi làng nhỏ của các bộ lạc địa phương.  
Du lịch tới đây, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về những truyền thống độc đáo của các bộ lạc nơi đây.
Thung lũng Londa
Từ hàng ngàn năm nay, bộ tộc Toraja sinh sống ở thung lũng Londa, Indonesia được biết đến với nghi lễ chôn cất và mai táng người chết theo cách rất đặc biệt. 
Do vậy, khi một người chết đi, người thân sẽ không làm tang ma, rồi đem chôn, hoặc thiêu như những bộ tộc khác mà họ lần lượt thực hiện các nghi lễ – được gọi là “đại tiệc tang”. 
Do vậy, khi một người chết đi, người thân sẽ không làm tang ma, rồi đem chôn, hoặc thiêu như những bộ tộc khác mà họ lần lượt thực hiện các nghi lễ – được gọi là “đại tiệc tang”. 
Sau khi xong xuôi thủ tục ở nhà, những người trong bộ tộc này khênh quan tài lên núi.
Kawah Ijen
Ẩn mình dưới làn khói trắng là mặt hồ xanh thẳm, thế nhưng lại không một ai đủ can đảm “thả mình” vào làn nước trong xanh của hồ Kawah Ijen, bởi nơi đây được mệnh danh “Cốc axit khổng lồ của tự nhiên”.
Tuy mặt hồ có màu xanh nhưng lúc nào cũng được bao phủ bởi một làn khói trắng đậm đặc. 
Tuy mặt hồ có màu xanh nhưng lúc nào cũng được bao phủ bởi một làn khói trắng đậm đặc. 
Hồ Kawah Ijen thuộc khu vực núi lửa Ijen, nằm giữa cao nguyên Bondowoso và Banyuwangi (phía đông đảo Java). Do đặc điểm kỳ lạ của hồ, nơi đây đã trở thành mục tiêu của rất nhiều khách du lịch Indonesia yêu thích khám phá trên thế giới ghé thăm.