Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Chiêm ngưỡng "thế giới song song" của New York

(NLĐO) - TP New York - Mỹ sở hữu rất nhiều tòa nhà đẹp nhưng đôi khi chúng bị sự đông đúc, bụi bặm làm lu mờ.

Nhiếp ảnh gia Marc Yankus vừa tung ra một bộ ảnh mang tên "The Secret Lives of Buildings" (tạm dịch: Cuộc sống bí mật của các tòa nhà) mà trong đó New York, thành phố có biệt danh Quả Táo Lớn (Big Apple), trở nên đẹp hút hồn khi vắng bóng xe cộ và những đám đông chen chúc. 
"Nó giống như một không gian song song, nơi không có sự ồn ào và chật chội" - anh Yankus nói. 
Chiêm ngưỡng thế giới song song của New York - Ảnh 1.
Tòa nhà Flatiron. Ảnh: Marc Yankus
Chiêm ngưỡng thế giới song song của New York - Ảnh 2.
Tòa nhà Empire State. Ảnh: Marc Yankus
Chiêm ngưỡng thế giới song song của New York - Ảnh 3.
Tòa nhà Ansonia. Ảnh: Marc Yankus
Nhiếp ảnh gia này đã sống ở New York từ khi mới 11 tuổi và theo sát những thay đổi của thành phố qua các bức ảnh suốt 20 năm qua. 
Ba năm trước, anh quyết định lưu giữ hình ảnh của những tòa nhà có vẻ đẹp mê hoặc. Anh lang thang khắp các con đường của khu Manhattan và chụp ảnh các tòa nhà từ nhiều góc độ.
Chiêm ngưỡng thế giới song song của New York - Ảnh 4.
Đường West 72nd. Ảnh: Marc Yankus
Chiêm ngưỡng thế giới song song của New York - Ảnh 5.
Mặt sau đường Nineteen. Ảnh: Marc Yankus
Chiêm ngưỡng thế giới song song của New York - Ảnh 6.
Căn hộ Dorilton. Ảnh: Marc Yankus
Sau đó, công việc "tái tạo" mới thật sự bắt đầu. Sử dụng các phần mềm Lightroom và Photoshop, anh Yankus tách riêng tòa nhà, xóa bỏ các biển báo giao thông, xe cộ hoặc chèn thêm một số hình ảnh khác để thay đổi phối cảnh. 
"Tôi đang tự tạo ra thành phố theo tưởng tượng của mình, khiến nó trở nên hoàn hảo. Nó sẽ trở thành một New York vĩnh cửu" - anh Yankus hào hứng cho biết.

Chiêm ngưỡng thế giới song song của New York - Ảnh 7.
Tòa nhà Van Dyke. Ảnh: Marc Yankus
Chiêm ngưỡng thế giới song song của New York - Ảnh 8.
Tòa án Alwyn. Ảnh: Marc Yankus
Bảo Hạnh (Theo Wired)

Không có nhận xét nào: