Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Một ngày ở thị trấn Volkach thanh bình và cổ kính


Nằm bên bờ sông Main thơ mộng, Volkach thuộc vùng Mainfranken, một trong những vùng sản xuất rượu vang lớn của Đức. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi những cánh đồng nho bạt ngàn trên những triền đồi thoai thoải, những ngôi làng nhỏ và văn hóa thưởng thức rượu vang lâu đời.
Những nóc nhà đầu tiên của ngôi làng hiện ra sau 1 cái cổng mà thiên nhiên đã khéo léo tạo ra.
Thị trấn thanh bình và vắng vẻ

Những khoảng sân trước nhà được trang trí bằng những chùm hoa, đơn giản mà đẹp

Cánh đồng vàng hiện ra trước mắt

Biển lúa mì xanh mướt, mỗi khi có gió tất cả lại rung rinh theo, trông rất đều và thích mắt

Bên cạnh biển lúa mì là biển hoa vàng, đang vào độ nở đẹp nhất

Khắp nơi là một màu vàng rực rỡ







3 chiếc máy bay vô tình tạo thành 3 đường thẳng vút trên bầu trời



Hoa dại mọc khắp nơi tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ

Hoa vàng tràn ngập cánh đồng rìa làng



Đôi vợ chồng thong thả đạp xe giữa biển hoa

Ngơ ngác vì cảnh đẹp






Rong ruổi qua những cánh đồng hoa, rốt cuộc, mình cũng đã đến Volkach. Thị trấn nằm sát bờ sông Main hiền hòa. Đã thấy những cánh đồng nho hiện ra. Đoạn sông Main chảy đến đây rồi uốn mình 180 độ, mềm mại như 1 dải lụa đào ôm lấy thị trấn, phong cảnh hữu tình là nơi cắm trại lí tưởng cho những người muốn gần gũi với thiên nhiên. Sát bờ bên kia đã thấy khá nhiều Wohnwagen- loại xe dùng để đi cắm trại, tiện nghi như 1 ngôi nhà di động, tương đối phổ biến ở những nước Tây Âu, đặc biệt là Hà Lan và Đức


Đã sang đến bờ bên này

Thị trấn được bao bọc bởi 2 cái cổng ở 2 đầu và nhiều ngôi nhà cổ



Trung tâm thị trấn với tòa thị chính và cái Guesthaus cổ



Khá nhiều người tận dụng ngày chủ nhật đầu xuân nắng đẹp trên xe đạp

Là vùng trồng nho, nhà cửa quán xá ở đây đâu đâu cũng thấy hiện hữu bóng dáng cây nho
Có thể thấy người ta rất trân trọng loại cây đã gắn bó từ bao đời, và mang đến cho họ cuộc sống sung túc này.





Nhiều gia đình với nghề làm rượu vang cha truyền con nối, đã thành những thương hiệu,
có thể không nhiều người biết đến nhưng mình thấy có gì đó rất truyền thống và đậm đà
bản sắc, ngay từ cái biển hiệu





Một hầm rượu nơi khách có thể đến và nếm thử rượu dưới những tán nho, trông rất mời gọi
Hầu hết nhà hàng ở đây nhân viên phục vụ đều mặc đồng phục là những bộ quần áo truyền thống



Từ trung tâm thị trấn, đi bộ 1 đoạn không xa lắm, những đồi nho bạt ngàn đã hiện ra trước mắt.
Nho được trông trên những triền đồi thoai thoải để có thể tận dụng được tối đa ánh nắng mặt trời





Trước mỗi vườn nho có cái bảng đề 1 số thông tin, nho giống nào, sẽ cho hương vị rượu ra sao... nói chung là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không sợ hàng... Trung Quốc.

Nhà thờ nhỏ trên đỉnh đồi, giữa những vườn nho bạt ngàn

Ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên nhà thờ, những chiếc cửa sổ xinh xắn cũng được trang trí bởi những cây nho

Bạt ngàn nho. Những cây nho mới ra lá sau mùa đông lạnh giá, màu xanh non mơn mởn trông rất thích mắt.
Nguồn từ motthegioi.vn

Không có nhận xét nào: