Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Du ngoạn trên lưng lạc đà ở Palm Grove

Một chuyến khám phá Marrakech, Morocco sẽ không toàn vẹn nếu bạn chưa trải nghiệm cảm giác ngồi trên lưng lạc đà. Một trong số các cung đường hút khách là Palm Grove.
Khu vực Palm Grove, cách trung tâm thành phố Marrakech khoảng 30 phút về phía bắc, trải rộng hơn 130 km2 với khoảng 150.000 cây cọ được tưới bằng một hệ thống đường ống ngầm kết nối hơn 350 giếng nước gọi là "khettara".
Hệ thống có từ rất lâu này cho phép hút nước ngầm để đưa lên bề mặt. 
Nằm giữa rừng cọ nơi ốc đảo yên bình ở cửa ngõ Marrakech náo nhiệt là nhiều khách sạn lớn xen lẫn các biệt thự sang trọng. Trong rừng cọ dày đặc là nhiều loại cây ăn trái như cam, lựu xen lẫn vài vườn hoa rộng lớn mát mắt...
Ngược dòng lịch sử vào đầu thế kỷ 12, khi đoàn quân của vương triều Almoravid của người Berber tiến vào Marrakech, họ đã tạo lập Palm Grove nằm cách thành phố này vài cây số.
Vào thời điểm đó, một số loài cây cọ được tôn kính, biểu tượng của cuộc sống và sinh sản. Mật độ cây cho phép người dân tránh nóng hiệu quả. Ngày nay Palm Grove là biểu hiện của di sản thiên nhiên và du lịch Morocco vì kết hợp đồng thời một thiên nhiên kỳ vĩ và đô thị hiện đại.
Trong những năm gần dây, Palm Grove là một trong những cung đường khác lạ được du khách lựa chọn nhiều nhất khi đến Marrakech.
Một góc Palm Grove. Ảnh: Sun-trails.
Một góc Palm Grove. Ảnh: Sun-trails.
Để thưởng ngoạn không gian xanh Palm Grove, du khách thường tìm đến các phương tiện như xe hơi, xe đạp hay xe ngựa vốn rất được ưa chuộng ở Marrakech.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều lữ khách, ngắm cảnh Palm Grove từ trên lưng lạc đà luôn mang lại một cảm giác thư giãn độc đáo so với các phương tiện truyền thống khác.
Hành trình du ngoạn bằng lạc đà ở Palm Grove có rất nhiều giá và tùy thuộc vào nhà cung cấp. Thời gian hành trình từ 30 phút đến vài giờ.
Chỉ cần khoảng 1,5 - 2 tiếng là đủ để bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt của những rừng cọ xanh mát, những cánh đồng phụ cận Marrakech, và hòa mình vào văn hóa địa phương ở các làng nghề cổ xưa trong vùng.
Trên cung đường dài hơn 20 km, lạc đà sẽ đưa bạn khám phá những ngóc ngách của các ngôi làng với những lò nướng bánh bằng đất sét, các công trình xây dựng bằng đất nung từ hàng trăm năm trước, đi qua những rừng cọ cao vút, những khách sạn sang trọng, những tư dinh lộng lẫy mà nếu may mắn, bạn có thể nhìn thấy các nhân vật nổi tiếng thế giới nghỉ dưỡng tại đây.
Hành trình du ngoạn bằng lạc đà ở Palm Grove. Ảnh: Wordpress.
Hành trình du ngoạn bằng lạc đà ở Palm Grove. Ảnh: Wordpress.
Trong các hành trình khám phá ngoại ô Marrakech bằng lạc đà đắt khách nhất còn có cung đường theo dấu các thương đoàn qua các làng mạc hình thành từ nhiều thế kỷ trước. 
Khi tham gia loại hình thưởng ngoạn Palm Grove trên lưng lạc đà, bạn có thể được cung cấp trang phục truyền thống của dân du mục vùng sa mạc. Với cách ăn mặc như một người Berber thực thụ, bạn sẽ dễ dàng hòa nhập vào các hoạt động thường nhật của dân địa phương lúc dừng chân ở các ngôi làng trong vùng.
Nếu còn thời gian, bạn có thể thương lượng với người hướng dẫn lạc đà để băng qua những cồn cát, khám phá thung lũng Ourika gần đó.
Trên đường, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức một tách trà bạc hà thơm ngát, nhâm nhi bánh kẹp mật ong ở một nhà dân Berber bản địa giữa khung cảnh thiên nhiên đầy mê hoặc của miền sa mạc...
Một ngôi làng của người Berber ở Palm Grove - Ảnh: sun-trails
Một ngôi làng của người Berber ở Palm Grove. Ảnh: Sun-trails.

* Lưu ý:
- Hành trình thưởng ngoạn Palm Grove bằng lạc đà tại các công ty du lịch ở Marrakech xuất phát bốn lần trong ngày, lúc 9h, 11h, 15h và 17h với giá khoảng 22 USD một khách.
- Giới cho thuê lạc đà riêng lẻ tập trung hai bên đường thường có giá rất cao.
- Trong các hành trình được đặt trước, người chăn lạc đà sẽ đưa khách đến một hay hai điểm dừng tại các cửa hàng địa phương bán các sản phẩm truyền thống. Tại đây, bạn đừng ngại trả giá bởi thương lượng giá cả là một trong những nguyên tắc cơ bản trong thương mại ở Morocco.
Theo Bình An / Tuổi Trẻ

Không có nhận xét nào: