Marche không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ mà còn tự hào với nền ẩm thực phong phú.
Không sở hữu những thành phố hoành tráng như Rome hay lãng mạn như
Venice, nhưng vùng Marche vẫn được nhiều du khách ca ngợi là “viên ngọc
tiềm ẩn” với vẻ đẹp thanh bình của núi non, nông trường, biển và truyền
thống ẩm thực lâu đời.
Dọc theo những lộ trình tự nhiên khám phá Marche, du khách có cơ
hội tới các vườn ô liu, nếm thử món ô liu Ascolane, loại đặc sản địa
phương số một do chính tay những người phụ nữ địa phương làm, dành riêng
cho những sự kiện lớn hay những dịp đặc biệt quan trọng.
Ô liu xanh được hái và nhồi đầy thịt và pho mát, nhúng trong trứng
và vụn bánh mỳ và chiên vàng giòn trong dầu hướng dương, tạo nên một
hương vị ngon khó quên. Món ăn này thường là món khai vị hoặc món ăn vặt
ở Marche. Nếu không có thời gian nhâm nhi ngoài cửa hàng, bạn có thể
mua quả ô liu ngoài chợ về tự làm hoặc mua món ăn được làm sẵn, đóng gói
tại các siêu thị hoặc quầy rượu ở tỉnh Ascoli Piceno thuộc Marche
Nhâm nhi những trái ô liu ngon lành và ngắm nhìn những cánh đồng
hướng dương vàng rực rỡ, trải dài tưởng như bất tận là thú hưởng thụ
tuyệt vời khi tới Marche.
Một món ăn khác không thể bỏ qua khi ghé Marche là Ciauscolo hay
xúc xích hun khói. Xúc xích từ thịt lợn được ướp với củ hồi, tỏi và thứ
rượu trứ danh được làm từ nho trong vùng, cho vị ngọt và chua đặc trưng.
Món ăn này thường được thái mỏng, ăn kèm với bánh mỳ, khiến ai ghé
Marche một lần đều không thể nào quên.
Nếu là một fan của ẩm thực Italy, chắc chắn bạn sẽ mê mẩn lasagana,
món ăn làm từ pasta và pho mát với hương vị thơm ngậy tuyệt vời. Ở
Marche, bạn được thưởng thức một biến tấu độc đáo khác của lasagna. Món
ăn này được nấu với nhiều lớp mỳ pasta hơn: 12 lớp mỏng với phần sốt từ
thịt gà hoặc thịt cừu và nấm truffle, đặc sản đắt tiền của Italy.
Cũng đừng quên ghé qua những cánh đồng nho bạt ngàn ở miền đất phía
Nam Italy này để được tận hưởng cảm giác thư thái tuyệt đối trong bầu
không khí trong lành. Tất nhiên, không thể không kể đến loại rượu vang
hảo hạng được chiết xuất từ nho trong vườn. Tới khu vực này vào dịp
tháng 7, tháng 8, bạn còn được tham dự sự kiện biểu diễn âm nhạc opera
thuộc hàng lớn nhất thế giới.
Dừng chân ở bất cứ cửa hàng nào trong những con hẻm nho nhỏ hay bên
bờ biển ở Marche, bạn cũng có thể thưởng thức món súp cá hảo hạng
Bordetto all’Anconetana. Loại súp truyền thống này được làm từ 13 loại
cá và sứa khác nhau, tượng trưng cho 13 tông đồ trong bức tranh Bữa ăn
cuối cùng của Leonardo da Vinci, cầu kỳ, tinh tế và rất đậm đà hương vị
hải sản.
Theo Xzone
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét