Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Về nơi Trái tim thế giới

Hành trình tour khám phá vùng đất thiêng Israel đã để lại cho tôi dấu ấn đậm sâu về nơi được ví như “trái tim của thế giới” không chỉ bởi vị trí địa lý mà còn bởi những thánh tích linh thiêng của 3 tôn giáo lớn đều hiện hữu và những điều huyền diệu như nuôi cá trên hoang mạc, xử lý nước thải thành nước uống an toàn tạo ra bởi 22% bộ óc lỗi lạc nhất hành tinh và 1/3 triệu phú nhân loại đang cư ngụ.

Sau hơn 10 tiếng bay từ Hà Nội, Israel chào đón tôi bằng những cơn gió se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng 15 độ của những ngày đầu xuân tháng 2. Sau cuộc kiểm tra an ninh kỹ lưỡng ở sân bay Ben Gurion, anh hướng dẫn viên (HDV) Vietrantour đưa cả đoàn lên xe để di chuyển đến Jerusalem, thánh địa của người Do Thái và cũng là thành phố lớn nhất Israel.
Tiến vào thành cổ Jerusalem, đoàn chúng tôi lần theo con đường thánh giá mà Đức Giêsu đã trải qua 14 kiếp nạn từ 2.000 năm trước. Ở đích đến cuối cùng là nhà thờ Mộ Chúa, cũng như bao con chiên chính thống về đây hành hương, tôi cũng quỳ xuống cầu nguyện trong không khí linh thiêng để tỏ lòng kính ngưỡng con người vĩ đại với tình yêu thương, bao dung nhân loại.
Trong Mộ Chúa còn có một phiến đá lớn mà anh HDV Vietrantour kể theo kinh thánh chính là nơi xác Đức Giêsu nằm tạm để tẩm liệm trước khi chôn vào hang
Trong Mộ Chúa còn có một phiến đá lớn mà anh HDV Vietrantour kể theo kinh thánh chính là nơi xác Đức Giêsu nằm tạm để tẩm liệm trước khi chôn vào hang
Tương truyền, dù hang động đặt thi hài của Chúa được canh gác chặt chẽ bởi lính La Mã và lấp chặt miệng bằng một tảng đá khổng lồ khi đó, song chỉ 3 ngày sau, ngôi mộ trống như minh chứng cho việc Người đã chiến thắng tử thần và phục sinh vinh hiển. Thế nhưng, tâm điểm của cả 3 tôn giáo Do Thái, Thiên Chúa và đạo Hồi lại là khu núi Đền, được tin là nơi tổ phụ Abraham từng dâng con trai Isaac để hiến tế lên Chúa. Bước thật chậm trên con đường thấm đẫm bao sự kiện lịch sử và ngắm nhìn đền thờ Đá Tảng dát vàng lấp lánh dưới nắng, tôi như ngược dòng kinh thánh trở về quá khứ khi nhà tiên tri Mohammet để lại dấu chân của ông trên tảng đá ở đây trước khi được thiên sứ đưa về trời.
Ngôi đền có phần mái vòm ấn tượng và được dát hơn 80kg vàng vào năm 1990
Ngôi đền có phần mái vòm ấn tượng và được dát hơn 80kg vàng vào năm 1990
Bao quanh đền thờ Do Thái, được cho là do Herode Đại đế xây dựng vào đầu TK I TCN, còn có một phần bức tường cổ biết đến với cái tên “Bức tường than khóc”. Sau trận chiến với quân La Mã năm 1970, bức tường đã bị phá hủy nặng nề và mỗi năm, người Do Thái vẫn đến đây khóc than cho những nỗi bất hạnh của dân tộc phải sống kiếp lưu vong mãi đến TK 15. Sau khi rửa tay để vào cầu nguyện theo truyền thống, tôi đội mũ Kippah và đi sang bên trái phân khu dành riêng cho đàn ông, trái với phụ nữ ở cánh phải và trùm khăn lên đầu.
Trước khi rời đây, tôi không quên viết nguyện ước của mình vào mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào khe tường để được Thượng đế cứu xét
Trước khi rời đây, tôi không quên viết nguyện ước của mình vào mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào khe tường để được Thượng đế cứu xét
Dù không rõ Chúa có nhận được “thỉnh nguyện thư” của tôi không, nhưng anh HDV Vietrantour cam đoan rằng tất cả các mảnh giấy đó sẽ được tập hợp để đem chôn ở núi cây Dầu, nơi sở hữu những thánh tích linh thiêng không thể bỏ qua như: nhà thờ Chúa khóc, nhà thờ mọi Dân tộc, nhà thờ Kinh Lạy Cha, Nhà Nguyện Chúa Hồn Xác Lên Trời,…
Theo hành trình chinh phục miền đất Thánh Israel 8 ngày của Vietrantour, điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là thành phố cổ Bethlehem hơn 3.000 tuổi, nằm trên ngọn đồi đá vôi cao 775m so với mực nước biển. Ấn tượng nhất là quảng trường Máng Cỏ, nơi có nhà thờ Chúa Giáng sinh xây bằng đá trắng đặc trưng của Trung Đông vào năm 336 SCN bởi hoàng đế La Mã Constantine.
Nhà thờ Chúa Giáng sinh được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2012
Nhà thờ Chúa Giáng sinh được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2012
Nghe kể về những gì nhà thờ phải hứng chịu sau hàng loạt cuộc xung đột, cướp phá trong giai đoạn đế chế Mamluk và Ottoman cai trị cho đến trận động đất năm 1834 và vụ hỏa hoạn năm 1869, lúc đó tôi tự nhủ chỉ riêng việc di tích còn đứng vững đến hôm nay quả là một phép màu. Trong cung thánh giữa nhà thờ, ngay dưới bàn thờ chính nằm sâu trong lòng đất là hang đá nơi Đức Giêsu ra đời dài chừng 12m và rộng khoảng 3m. Tại đây, chẳng riêng gì đoàn Vietrantour chúng tôi mà khách hành hương thập phương đều trật tự xếp hàng chờ đợi để được chạm tay vào nơi Chúa sinh xuống trần - ghi dấu bằng ngôi sao bạc 14 cánh, với niềm mong mỏi nhận được sự chúc phúc của Người. Bethlehem còn nổi tiếng bởi “Bức tường ngăn cách bờ Tây” trang trí bằng những bức vẽ graffiti sặc sỡ, độc đáo chạy dài dãy tường như niềm an ủi cho nỗi đau chia cắt và cuộc sống cơ cực mà người Palestine đang phải hứng chịu.
Sau trải nghiệm nổi trên mặt biển “không bao giờ chìm” tại Biển Chết, biển mặn nhất và được coi là điểm thấp nhất trên trái đất, đoàn tiếp tục vượt hơn 200km để đến trung tâm hành hương của tín đồ Kitô: Nazareth với thánh tích quan trọng nhất thế giới là Vương cung Thánh Đường truyền tin. Xây dựng trên ngôi nhà Đức Mẹ ở năm xưa, đây được cho là nơi thiên sứ Gabriel hiện ra truyền tin về sự ra đời của Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được viếng nhà thờ Thánh Giuse xây trùm lên nhà thờ của Đức Thánh khi xưa để nghe kể về thời niên thiếu của Đức Giêsu.
Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến đền Bahai ở Haifa với sức hút đến từ những bức tường đá cẩm thạch Ý, mái vòm cao gần 40m che phủ 14.000 viên gạch dát vàng
Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến đền Bahai ở Haifa với sức hút đến từ những bức tường đá cẩm thạch Ý, mái vòm cao gần 40m che phủ 14.000 viên gạch dát vàng
Hay thành phố cổ Caesarea được đặt nền móng xây dựng từ TK 1 TCN và nay còn lưu giữ nhiều pháo đài kiên cố, đấu trường, hải cảng và trường đua ngựa. Có thể nói với bản thân tôi và những người trong đoàn du lịch Israel của Vietrantour, đây có lẽ là hành trình khám phá với những trải nghiệm đáng giá, ấn tượng nhất về lịch sử, tôn giáo và cả những điều thần kỳ ở vùng đất “trái tim thế giới” này.
(Trích bút ký khách hàng Vietrantour)

Không có nhận xét nào: