Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Vườn đẹp như tiên cảnh của mẹ Việt ở làng hoa nổi tiếng thế giới

Sống cùng gia đình nhỏ bên những cánh đồng hoa bất tận nổi tiếng thế giới ở Hà Lan, mẹ gốc Việt khiến nhiều người ghen tị với không gian sống đẹp như cổ tích.
Kết hôn cùng ông xã người Hà Lan từ gần 10 năm về trước, bà mẹ gốc Việt Lips Phạm hiện đang sinh sống cùng gia đình nhỏ tại Beemster - làng trồng hoa nổi tiếng của Hà Lan. Đây chính là ngôi làng được cả thế giới biết đến qua những bức ảnh cánh đồng hoa tulip bạt ngàn, đủ sắc màu trải dài tít tắp.
vườn đẹp, vườn đẹp như tiên cảnh, vườn hoa, mẹ Việt, thế giới, làng hoa
Beemster thuộc ngoại ô của thủ đô Amsterdam, cách Amsterdam 30km về phía Bắc, là làng nông nghiệp nổi tiếng với nghề trồng hoa và rau củ quả
Chị chia sẻ, người Hà Lan rất coi trọng không gian sống của gia đình, đặc biệt là khu vườn. Mỗi nhà đều sở hữu một diện tích vườn khá rộng với nhiều kiểu bố trí khác nhau. Được biết, vùng đất chị đang sống chính là đất tự nhiên của sông ngòi từ 400 năm về trước, đã được ngăn lại, hút nước ra và trở thành nơi canh tác hoa màu chính của nông dân Hà Lan. Được thiên nhiên ưu đãi nên đất và khí hậu nơi đây rất hợp để trồng trọt cây cối.
Sống giữa mảnh đất được mệnh danh là xứ sở hoa tulip, chị rất thích chụp hình cho con với cánh đồng hoa rực rỡ và thường xuyên đăng tải trên các trang mạng. Cũng bởi vậy, bà mẹ gốc Việt được đông đảo thành viên trong cộng đồng người yêu hoa biết đến và ưu ái gọi bằng cái tên “chị Líp” (hay Lips Pham).
vườn đẹp, vườn đẹp như tiên cảnh, vườn hoa, mẹ Việt, thế giới, làng hoa
Cậu con lai Việt Hà thường xuyên có mặt trong các bộ ảnh của mẹ
vườn đẹp, vườn đẹp như tiên cảnh, vườn hoa, mẹ Việt, thế giới, làng hoa
Hai mẹ con rất thích dạo chơi trên những cánh đồng hoa rực rỡ quanh làng
vườn đẹp, vườn đẹp như tiên cảnh, vườn hoa, mẹ Việt, thế giới, làng hoa
Chàng "mẫu nhí" luôn thu hút sự chú ý của độc giả với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng
Muốn vườn nhà lúc nào cũng có hoa để ngắm, chị trồng so le các loại hoa của từng mùa và tận dụng mọi diện tích dù là nhỏ nhất. Trước cửa nhà là một giàn hồng leo tươi tốt trên cao, bên dưới là những cây cẩm tú cầu đủ loại. Khi hồng tàn cũng là lúc cẩm tú cầu ra hoa rực rỡ. Vào khoảng tháng 2 đến tháng 4, cẩm tú cầu đến giai đoạn chuẩn bị ra lá thì sẽ có tulip ra hoa thay thế. Tulip tàn, chị lại cắt bớt cho để nhường chỗ cho cẩm tú cầu phát triển loạt hoa sau…
Khu vườn nhỏ rộng khoảng 50 mét vuông trước nhà gắn với khá nhiều kỷ niệm của gia đình chị. Vườn được chính tay người ông nội (bố chồng của chị) tự làm tặng bà, dựa theo câu chuyện cổ tích về hoàng tử Ếch và nàng công chúa. Khi dọn về đây ở, chị cùng chồng đã thay đổi khá nhiều để làm sân gạch cho con đạp xe, chơi đu quay, cầu trượt… Đến khi con lớn, vì tiếc và nhớ khu vườn ngày trước, chị lại hì hục trả mọi thứ về nguyên vị trí cũ và giữ nguyên phong cách châu Âu như ban đầu.
vườn đẹp, vườn đẹp như tiên cảnh, vườn hoa, mẹ Việt, thế giới, làng hoa
Buổi sáng, vườn được hứng khá nhiều nắng sớm chiếu vào những bụi hoa và vòm bàn trà
vườn đẹp, vườn đẹp như tiên cảnh, vườn hoa, mẹ Việt, thế giới, làng hoa
Không gian ngập sắc hoa rực rỡ mang đến cho gia đình chị những phút thư giãn khoan khoái, nhẹ nhàng
vườn đẹp, vườn đẹp như tiên cảnh, vườn hoa, mẹ Việt, thế giới, làng hoa
Khu vườn được thiết kế dựa theo cảm hứng từ câu chuyện cổ tích về chàng Hoàng tử Ếch
Vườn sau nhà rộng chừng 100 mét vuông là sân chơi dành cho cậu con trai của chị và góc uống cà phê chiều kiểu châu Á. Để nhắc nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ ở Việt Nam thời bao cấp, chị trồng nhiều loại hoa thân thuộc như thược dược, dơn, hoa sâm, cúc, mười giờ… Xung quanh vườn là những cây hồng thân đứng đủ kiểu dáng và chủng loại.
Ngoài ra, chị còn có thêm một mảnh vườn 100 mét vuông trồng dâu tây, nho đỏ và các loại rau được mang từ Việt Nam sang. Chị thường xuyên giữ lại hạt hoa của nhà và mót thêm hạt, củ ở những cánh đồng quanh làng gửi về Việt Nam tặng các đền chùa hay chia sẻ cho bạn bè cùng sở thích.
Vốn yêu hoa và thích thú với công việc trồng trọt, bà mẹ gốc Việt chia sẻ: "Tất cả các loại hoa trong vườn tôi đều yêu và trân trọng như nhau. Tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng "tiểu sử" từng cây hoa như được mua ở đâu hay ai tặng, đặc tính ra sao và từng được chăm sóc thế nào... tôi đều nhớ rất rõ. Với khách đến chơi ngắm hoa, tôi có thể tặng họ rất nhiều món đồ nhưng riêng việc xin cắt mấy bông hoa để mang về cắm thì chắc chắn là không được rồi"

Không có nhận xét nào: