Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Đường về Tara

Tara! Điền trang Tara! Ngôi nhà Tara! Trong lòng mỗi người, Tara gợi nhớ những miền ký ức khác nhau, nhưng tất cả đều mang điểm chung, đó là nơi để những trái tim không bình yên tìm về nương náu và tìm lại sức mạnh.
Tiếng chuông miền nam...
Jonesboro, cái tên lạ lẫm đối với phần lớn mọi người, nhưng vô cùng thân thuộc với những ai từng đặt chân đến vùng đất sinh ra Tara huyền thoại. Là thành phố nhỏ thuộc Hạt Clayton, tiếu bang Georgia nằm ở miền Nam Hoa Kỳ, Jonesboro là điển hình nguyên thủy cho tất cả những yếu tố tạo nên niềm kiêu hãnh của Đại bàng Bắc Mỹ.
Điền trang Stately Oaks - nguồn cảm hứng chính của tác phâm “Cuốn theo chiều gió” và cũng là bối cảnh chính trong bộ phim cùng tên
Ngay từ khi đặt chân lên mảnh đất này, bạn sẽ cảm nhận thấy trong không khí, trong từng con đường, từng hàng cây rợp bóng, từng mạch suối, dòng chảy của lịch sử và di sản văn hóa. Hơi thở của quá khứ đã giữ cho thành phố miền Nam nhỏ bé này tồn tại. Nơi đây có Stately Oaks Plantation, điền trang nguyên bản của Tara, được xây dựng từ 1839, nay đã trở thành viện bảo tàng vĩ đại với toàn bộ khu vườn rộng 7 mẫu đã được xây dựng thành Công viên Tưởng niệm Margaret Mitchell – người đã viết nên câu chuyện tình không thể quên tại Tara này. Nữ tác gia đã tình cờ nảy ra ý tưởng về điền trang Tara khi đi ngang qua Stately Oaks, và bà đã quyết định dọn đến ở đây trong 2 năm để hoàn thành cuốn tiểu thuyết đồ sộ và duy nhất trong sự nghiệp văn chương của bà: “Cuốn theo chiều gió”.
Trên đường vào thăm Jonesboro, bạn cũng đừng bỏ qua Ashley Oak Mansion, khi ngôi biệt thự này được xây dựng từ 1 triệu viên gạch làm bằng tay của những người dân địa phương từ 1880. Không bóng bẩy và lộng lẫy như tưởng tượng của nhiều người, kiến trúc những trang viên hình mẫu nguyên thủy của Tara đơn giản, mộc mạc với phần lớn là gạch trắng và những cây cột trụ gỗ trơn. Cửa ra vào và cửa sổ cũng không được trang hoàng bằng những phù điêu thường thấy ở các căn biệt thự giàu có cổ xưa, màu sắc nơi đây tinh khôi, thậm chí tẻ nhạt. Thiết kế theo hướng tiện dụng và đôi chỗ xuề xòa kiểu nông dân miền Nam chính hiệu, các gian phòng có khả năng cơi nới bất kể hướng nào ngay khi đại gia đình kết nạp thêm thành viên mới chào đời!
Bảo tàng Road to Tara ấn tượng khi sử dụng trạm xe lửa làm nơi trưng bày
Tóm lại, Tara không phải lâu đài nguy nga, cũng không phải nơi nghỉ dưỡng cao cấp như resort. Tara chỉ đơn giản là ngôi nhà bình dị để về nương náu và sống lại những hồi ức tuổi thơ tươi đẹp.
Khởi nguồn tên gọi
Lối vào quen thuộc của những điền trang nổi tiếng như Tara
Tại sao lại đặt tên điền trang của nàng Scarlet O’Hara là Tara? Theo miêu tả trong truyện, điền trang này khoác trên mình dáng vẻ thanh thản và bình yên đến không ngờ, nhưng lại mãnh liệt sức sống suốt trăm năm qua, cả trên những trang sách, những thước phim và ngoài đời thực. Trải dài suốt một cây số vuông, điền trang Tara nguyên thủy có được là nhờ quý ngài Gerald O’Hara… thắng cuộc trong một canh bạc poker! Xuất thân là dân nhập cư từ Ailen, ông quyết định lấy tên của đồi Tara (Hill of Tara), nơi từng là thủ đô của Vương quốc Ailen cổ nổi tiếng để đặt tên cho mảnh đất này. Có lẽ cũng là cách để người con tha phương Gerald luôn nhớ về quê hương và cội nguồn gốc rễ của dòng họ O’Hara.
Xuất thân là nông dân, gia đình O’Hara đã khai phá vùng đất trù phú này và phủ lên mảnh đất xám xịt những bạt ngàn cây bông trắng phau. Tara dần được mở rộng lên đến bốn cây số vuông và được biết đến là một trong những điền trang trồng bông cotton lớn nhất miền Nam lúc bấy giờ. Ngày nay, đặt chân lên những bờ đất của khu trang viên này, bạn vẫn cảm nhận rất rõ nét đẹp khoáng đạt của thiên nhiên. Vẫn còn đó những khu vườn miên man trải dài, những con đường làng lẩn khuất giữa đôi hàng cây xanh ngút ngàn, cùng những khóm hoa dại khoe sắc dưới nắng vàng. Tiết trời đẹp nhất để bạn đến Tara là cuối hè, đầu thu. Bạn sẽ cảm nhận được cái nóng rực lửa như những trận chiến oanh liệt được miêu tả chi tiết trong những thước phim Tara trong ánh lửa. Song song đó, bạn lại được hít thở bầu không khí se lạnh và gió sông mang theo mùi vị của bông cotton, đủ làm bước chân bạn quyến luyến không nỡ rời bước.
Đuờng về Tara...
Dù là tín đồ của tác phẩm kinh điển “Cuốn theo chiều gió”, hay kẻ đam mê lịch sử và cuộc nội chiến Hoa Kỳ, hay đơn giản là một lữ khách, bạn đều được thỏa mãn với chút gì đó riêng biệt trong Road To Tara Museum (Bảo tàng Đường về Tara). Tọa lạc tại ga tàu lửa Jonesboro với tuổi đời 150 năm, không nơi nào có thể khắc họa sâu sắc những ảnh hưởng và đóng góp của văn chương Margaret Mitchell đối với miền cố hương này hơn viện bảo tàng mang vẻ ngoài giản dị như ngôi nhà lớn của mọi đứa con tha hương.
Cánh đồng trồng bông cotton - biểu tượng một thời cho sức mạnh kinh tế miền Nam Hoa Kỳ
Tinh thần của Margaret Mitchell bao gồm tất cả hình ảnh về Rhett Butler phong nhã, Scarlett O’Hara xinh đẹp và kiêu hãnh, cùng nhiều hiện vật vô giá của các nhân vật Hollywood khác từng góp mặt trong bộ phim này. Bảo tàng còn trưng bày từng chi tiết phục trang của mỗi nhân vật xuất hiện trong phim, cho đến hằng hà sa số ấn phẩm dịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau về tác phẩm truyện.
Dọc theo lối đi, những năm tháng huy hoàng của cuộc nội chiến được tái hiện sống động xuyên suốt buổi trưng bày độc đáo mang tên “Sherman’s necklet”, bao gồm chuỗi các đường ray xe lửa nằm nghỉ im lìm tại nhà ga. Tại mỗi trạm phía Nam trong khu vực viện bảo tàng, bạn sẽ được lắng nghe giọng nói truyền cảm và trầm ấm của Fred Crane, nam diễn viên thủ vai Brent Tarleton trong phim “Cuốn theo chiều gió”. Fred kể về những kỷ niệm khi ông tham gia bộ phim, buổi ra mắt phim đã hoành tráng ra sao, cả quá trình viết nên tác phẩm truyện và khi chuyển thể kịch bản để cuối cùng ra đời tác phẩm điện ảnh kinh điển kể trên.
Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua khi bạn đặt chân vào bảo tàng là bức tranh vẽ trên tường bằng kích cỡ thực ngoài đời - phác họa chân dung Rhett và Scarlett. Bức tranh ấn tượng này được bao quanh bởi 5 bức tranh sơn dầu khác biệt, thể hiện 5 cảnh phim khác nhau theo quá trình diễn tiến của câu chuyện diễn ra tại Tara.
Cuốn theo chiều gió
Bạn yêu thích tác phẩm “Cuốn theo chiều gió” và có cảm xúc tốt đẹp về điền trang Tara? Hãy chuẩn bị sức để tham gia tour Southern Belles & Whistles (tạm dịch “Những tiếng chuông và tiếng huýt sáo miền Nam”) hay tour “Cuốn theo chiều gió”.
Bộ ảnh thời trang mới nhất trên Vogue của Katy Perry lấy cảm hứng từ điền trang Tara
Điểm dừng chân đầu tiên sẽ là Ngôi nhà Warren. 4 bức tường che phủ ngôi nhà khỏi sức tàn phá của thiên nhiên và thời gian không phải các lớp vôi vữa, mà là vô số cái tên và biệt hiệu của những người lính đã ngã xuống trong trận chiến Jonesboro được viết trên tường. Đơn giản vậy thôi, nhưng chính sự lặng lẽ và nặng nề của những dòng chữ đó đã thu hút sự chú ý của nữ phóng viên Margaret Mitchell! Bạn sẽ bị cuốn trong làn khói mờ ảo của chiếc lò sưởi đặt trên nền đất trong ngôi nhà của gia đình Fitzerald - nhà ngoại của Mitchell. Bạn sẽ được nghe chuyện kể về người thật, việc thật đã được Mitchell phóng tác thành những nhân vật đầy cá tính trong tiểu thuyết. Trên hết, không gì tuyệt hơn việc nhấm nháp tách trà ấm bốc khói nghi ngút còn nguyên vị của sương mai và lắng nghe truyền thuyết về thị trấn Jonesboro nhỏ bé này.
Hãy đến Tara! Chuyến đi không chỉ để hiểu hơn tác phẩm “Cuốn theo chiều gió” hay cuộc đời tác giả Margaret Mitchell, cũng không hẳn để biết thêm một mảnh ghép trong bức tranh lịch sử Nội chiến Hoa Kỳ, hay thỏa mãn trí tò mò của những fan yêu điện ảnh Hollywood cổ điển. Trên hết, đến Tara là để trở về! Về lại nơi thân thương đã sinh ra mình, nơi mình đã sống, đã lớn, nơi đứa con được đất mẹ tiếp thêm sức mạnh đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, cũng là nơi để bạn thể hiện ý chí kiên cường và sẵn sàng bảo vệ quê hương, đúng như Scarlett O’Hara đã làm!
........................................................
 Đến Tara là để trở về! Về lại nơi thân thương đã sinh ra mình, nơi mình đã sống, đã lớn, nơi đứa con được đất mẹ tiếp thêm sức mạnh đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, cũng là nơi để bạn thể hiện ý chí kiên cường và sẵn sàng bảo vệ quê hương, đúng như Scarlett O’Hara đã làm!
Bài: Evia Nguyễn


Không có nhận xét nào: