Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Cuộc sống nơi hòn đảo chật chội nhất thế giới

Với mật độ dân số gấp 4 lần so với Manhattan (Mỹ), cuộc sống trên đảo Santa Cruz del Isole vẫn thanh bình, yên ả. Mọi người đều quen biết nhau và yêu thích cuộc sống đông đúc của họ. 

Santa Cruz del Islote là một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Caribbean thuộc Colombia có cảnh quan đẹp như tranh vẽ. Tuy nhiên, dân số trên đảo rất đông, khoảng 1.200 người sống trên diện tích 0,012 km vuông. Mật độ dân cư ở đây cao hơn gấp 4 lần so với tại quận Manhattan, New York, Mỹ.
349966-3c9481d4-2f36-11e5-b867-7202-4497
Chỉ có diện tích 0,012 km vuông nhưng hòn đảo Santa Cruz del Islote có đến 1.200 dân sinh sống. Ảnh: Supply.
Thuộc địa phận của quần đảo San Bernardo, Santa Cruz del Islote nằm cách thành phố Cartagena hai giờ đi thuyền. Chuyện xưa kể lại, hòn đảo được một nhóm ngư dân khai phá từ cách đây hơn 150 năm. Họ đến từ thị trấn ven biển Baru, cách hòn đảo khoảng 50 km. 
Những ngư dân này phát hiện ra một số điều hấp dẫn và lạ lùng về hòn đảo này. Santa Cruz del Islote không có muỗi - khu vực như vậy rất hiếm gặp, nên họ dựng lều ở lại. 
Ngày nay, hòn đảo có 90 ngôi nhà, hai cửa hàng, một nhà hàng và một trường học. Không gian sống hạn chế tới mức nhiều công trình phải làm lấn ra phía biển, do vậy, một phần hòn đảo hiện nay là nhân tạo. Không có các tòa nhà cao tầng nên dân cư đều sống gần mặt đất. Khoảng trống duy nhất để mọi người ghé thăm chính là một sân chung có kích cỡ bằng nửa sân quần vợt. 
Trên đảo không có bác sĩ, kể cả đường ống nước hay hệ thống thoát nước, nguồn điện chỉ chạy trong 5 tiếng mỗi ngày. Nguồn nước ngọt duy nhất ở đây do hải quân Colombia cung cấp khoảng ba tuần một lần. 
Hầu hết người dân làm việc gần đảo, cuộc sống ở đây khá thanh bình và nhà cửa không phải khóa. Juvenal Julio, 66 tuổi, người kế nhiệm trong hội đồng đứng đầu hòn đảo cho biết trên tờ Toronto Star: "Cuộc sống ở đảo bình yên nhưng vẫn thú vị. Không xuất hiện bạo lực nên chúng tôi không cần tới cảnh sát. Mọi người đều quen biết nhau nên dễ dàng vui sống".
Dù không có tội phạm, Santa Cruz del Islote vẫn có một nhân viên bảo vệ. Người này tới đây làm việc vì Colombia đã quyên góp tiền xây trường trên đảo cho 80 đứa trẻ được đi học. Theo luật lệ của nhà nước, mỗi ngôi trường đều phải có một người bảo vệ. Thực chất, nhân viên bảo vệ không cần thiết vì trẻ em ở đây được nhận xét là ngoan ngoãn, dễ bảo. 
Khi có người mất, thi thể sẽ được đem đi chôn cất ở các hòn đảo lân cận vì Santa Cruz del Islote không còn đất xây nghĩa trang. Mặc cho đông đúc, chật chội, người dân trên đảo vẫn yêu thích lối sống của họ và còn gọi đây là "một cuộc sống rực rỡ". 
Hương Chi (theo News)


Cả nghìn người chen chúc trên hòn đảo 0,012 km2

Hòn đảo Santa Cruz del Islote là nơi sinh sống của 1.200 người, với 90 ngôi nhà, 2 cửa hàng, một nhà hàng và một trường học.
Dù chỉ có diện tích 0.012 km2, Santa Cruz del Islote là nơi sinh sống của 1.200 người.
Dù chỉ có diện tích 0,012 km2, Santa Cruz del Islote là nơi sinh sống của 1.200 người.
Hòn đảo thuộc vùng Caribbe này cách Cartagena (Colombia) 2 tiếng đi tàu và có mật độ dân số cao gấp 4 lần Manhattan (khu trung tâm tài chính của New York, Mỹ).
Hòn đảo thuộc vùng Caribbe này cách Cartagena (Colombia) 2 tiếng đi tàu và có mật độ dân số cao gấp 4 lần Manhattan (khu trung tâm tài chính của New York, Mỹ).
Được ngư dân phát hiện cách đây 150 năm, Santa Cruz del Islote được nhiều người yêu thích vì hoàn toàn không có một con muỗi nào.
Được ngư dân phát hiện cách đây 150 năm, Santa Cruz del Islote được nhiều người yêu thích vì hoàn toàn không có một con muỗi nào.
Do hòn đảo thiếu các tiện nghi cơ bả, phần lớn người địa phương sang các đảo Caribbe gần đó làm việc.
Do hòn đảo thiếu các tiện nghi cơ bản, phần lớn người địa phương sang các đảo Caribbe gần đó làm việc.
Ngày nay dân số của Santa Cruz del Islote đã tăng mạnh, đạt 1.200 người, gồm các gia đình và trẻ em.
Ngày nay dân số của Santa Cruz del Islote đã tăng mạnh, đạt 1.200 người, gồm các gia đình và trẻ em.
Họ trân trọng cuộc sống của mình, không lo lắng về chuyện trộm cắp và thường ngồi ở cửa nhà nhau để xem phim truyền hình. Một người dân cho biết: “Chúng tôi không có bạo lực, không cần cảnh sát, tất cả đều quen biết nhau và tận hưởng từng ngày. Đây là một cuộc sống tuyệt vời”.
Họ trân trọng cuộc sống của mình, không lo lắng về chuyện trộm cắp và thường ngồi ở cửa nhà nhau để xem phim truyền hình. Một người dân cho biết: “Chúng tôi không có bạo lực, không cần cảnh sát, tất cả đều quen biết nhau và tận hưởng từng ngày. Đây là một cuộc sống tuyệt vời”.
Các công trình trên đảo thường chỉ có một tầng và được mở rộng ra biển. Họ cung cấp các tour du lịch bằng tàu cho du khách, cùng các trải nghiệm như lặn biển, câu cá... Phóng to
 Chia sẻ
Các công trình trên đảo thường chỉ có một tầng và được mở rộng ra biển. Họ cung cấp các tour du lịch bằng tàu cho du khách, cùng các trải nghiệm như lặn biển, câu cá...
Ảnh: Daily Mail

Không có nhận xét nào: