Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Tháp bút chì ở Washington


Pháo hoa rực sáng trong ngày độc lập của Mỹ 4/7.
Tháp bút chì, đài tưởng niệm Washington, Mỹ được chụp dưới nhiều góc độ qua ống kính của độc giả Võ Phú, đang sống và làm việc ở bang Virginia.
Võ Phú dùng máy ảnh Canon 10D và hai loại ống kính 35-350 f3.5-5.6 và 24-70 f2.8. Anh Phú đang làm việc tại trường đại học Virginia Commonwealth (VCU). Anh bắt đầu chụp ảnh vào khoảng 5-7 năm trước khi còn là sinh viên.

Tháp bút chì, biểu tượng của Washington D.C., trong mùa hoa anh đào nở rực rỡ dọc bờ hồ Potomac. Thường hoa anh đào nở tầm cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 (tùy theo thời tiết khí hậu trong vùng).
Ảnh chụp từ đài tưởng niệm chiến tranh thế giới lần thứ II. Nơi đây, vào mùa hè rất đông người đến du lich. Đài tưởng niệm này nằm giữa toà nhà quốc hội và đài tưởng niệm tổng thống Lincoln.
Nghĩa trang Quốc gia. Nơi đây có phần mộ của cố tổng thống John F. Kennedy.
Ảnh chụp lúc mặt trời lặn tại một đài tưởng niệm trên góc xa lộ 95.
Chụp tại góc đài tưởng niệm cựu binh Mỹ chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Đây là một bức tường dài bằng đá hoa cương ghi tên những chiến binh tử trận.
Ảnh chụp từ khu vườn đài tưởng niệm tổng thống Franklin D. Roosevelt vào mùa hè .
Ảnh chụp từ chân cầu nối từ đường 50 Arlington tới trung tâm Washington.

Võ Phú VNE

Không có nhận xét nào: