Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Saint Petersburg – Thành phố của những cung điện

Saint Petersburg là thành phố lớn thứ 2 và tọa lạc ở phía Bắc nước Nga. Thành phố do Pyotr Đại đế xây dựng vào khoảng 300 năm trước. Đến nay, thành phố vẫn mang nét đẹp tráng lệ, cổ kính như xưa.
Tượng đài Pyotr đệ I
Một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng mà hầu hết du khách đều muốn tìm hiểu khi đến thành phố Saint Petersburg là Pyotr Đại đế. Tượng đài Pyotr đệ I, tức Pyotr Đại đế được xem là một trong những biểu tượng của thành phố Saint Petersburg. Vì tượng được làm bằng chất liệu đồng xanh nên người ta còn gọi là tượng “kỵ sĩ đồng xanh”.
Bức tượng của Hoàng đế Pyotr được đặt ở quảng trường Cách mạng tháng 12. Tượng đài này do Ekaterina Đại đế cho xây dựng với mục đích nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với Sa hoàng Pyotr. Bức tượng có chiều cao 5 mét, nặng 20 tấn.
Không ít người tỏ ra hiếu kỳ với bức tượng. Trong khi 2 chân trước của con ngựa mà nhà vua Pyotr đang cưỡi tung vó lên cao thì 1 chân sau của nó lại đạp lên một con rắn rất lớn. Ý nghĩa của bức tượng là Pyotr Đại đế tuy rất tài giỏi nhưng đã gặp trở ngại trong sự nghiệp.
Đài tưởng niệm Sa hoàng Aleksandr
Sa hoàng Aleksandr đệ I là một nhà vua vô cùng thiện chiến. Ông đã thành công trong công cuộc đánh đuổi quân xâm lược của Hoàng đế Napoleon ra khỏi đất nước. Đài tưởng niệm Aleksandr được xây dựng nhằm tưởng nhớ công ơn của vị sa hoàng này.
Công trình đài tưởng niệm Aleksandr nằm trên quảng trường Cung điện Pyotr với chiều cao 47,5 mét. Trên đỉnh đài là bức tượng thiên sứ có cánh nhằm thể sự hạnh phúc về một cuộc sống hòa bình sau chiến tranh. Tương truyền, phía dưới đài tưởng niệm người ta đã đóng 1.250 cây cột trụ để công trình được vững chắc. Các bức phù điêu trên công trình này là hình ảnh thể hiện sự vui mừng và hoạt động ca hát của các binh sĩ Nga sau khi thắng trận.
Cung điện Pavlovsk
Cung điện Pavlovsk là cung điện của Sa hoàng Pavel đệ I và Hoàng hậu Maria. Cung điện Pavlovsk nằm ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố Saint Petersburg. Khoảng sân lớn phía trước cửa cung điện có đặt bức tượng Vua Pavel đệ I.
Cung điện này được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ điển của nước Nga với diện mạo bên ngoài rực rỡ, nội thất lộng lẫy, sang trọng. Toàn bộ công trình đã mất 50 năm mới hoàn thành. Ngoài cung điện, hoa viên rộng lớn xung quanh cũng được chăm chút rất tỉ mỉ. Một bức tranh thiên nhiên gồm cây xanh, con đường, dòng nước, hoa cỏ hiện lên thật thanh bình.
Cung điện này do Ekaterina Đại đế, tức Nữ hoàng Ekaterina đệ nhị, xây dựng dành tặng cho con trai của bà là Hoàng tử Pavel – người sau này trở thành Hoàng đế Pavel đệ nhất. 
Hoàng tử Pavel rất thích chu du đây đó. Sau khi kết hôn, ngài đã cùng Maria du ngoạn đến rất nhiều nước ở Châu Âu. Các chuyến đi đó đã làm ông ngày càng đam mê văn hóa và nghệ thuật Châu Âu. Cung điện Pavlovsk không chỉ trưng bày những món quà lưu niệm do hoàng tử đã mang về từ các chuyến du lịch mà phần trang trí nội thất còn được ông yêu cầu thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu.
Điểm tham quan tiếp theo là một công trình rất đặc biệt nằm giữa trung tâm thành phố Saint Petersburg. Tương truyền, trước kia, đây là một trong những cung điện của Nữ hoàng Elizaveta đệ I. Đến giữa thế kỷ 19, cung điện này đã được một thương gia mua lại và tu sửa thành dinh thự kiêm văn phòng công ty. Ngày nay, tòa nhà đã trở thành khách sạn vô cùng nổi tiếng của thành phố Saint Petersburg. Cuối thế kỷ 19, khách sạn này thu mua rất nhiều những món đồ cổ cao cấp của Pháp, ví dụ như chén dĩa, ly tách, bàn ghế…Ngày nay, khi tham quan khách sạn, du khách sẽ thấy nơi đây tràn ngập bầu không khí của nền văn hóa nghệ thuật Phục Hưng nước Pháp.

Du khách đến Saint Petersburg nhất định không bỏ qua cơ hội ngắm thành phố về đêm. Hầu hết các công trình lớn ở thành phố Saint Petersburg đều được thiết kế theo dạng hình khối. Khi đêm xuống, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng, các tòa nhà hiện lên thật lung linh.
Mùa hè ở Nga bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Vào thời gian này, dường như Mặt trời hiện diện trên đất nước Nga suốt 20 tiếng đồng hồ trong ngày. Cũng vì lẽ đó mà người dân Nga gọi đêm mùa hè của họ là đêm trắng. Không chỉ du khách mà người dân địa phương đều thích ngắm và dạo phố đêm vào mùa hè. Mặc dù là mùa hè nhưng khi đêm xuống, tiết trời ở Nga vẫn rất lạnh. Uống 1 ly rượu trong lúc dạo đêm là điều rất tuyệt!
Cung điện mùa hè
Giữa thế kỷ 18, sau khi đánh thắng Thụy Điển, Pyotr Đại đế đã ăn mừng và hạ lệnh xây dựng cung điện mùa hè. Đây là cung điện được mô phỏng theo cung điện Versace của nước Pháp. Là Cung điện mùa hè, công trình được thiết kế sao cho có thể mang thật nhiều ánh nắng vào trong. Vì phỏng theo cung điện Versace của Pháp nên người ta còn gọi cung điện này là cung điện Versace nước Nga.
Một trong những thiết kế nổi bật bên ngoài cung điện là những bức tượng điêu khắc và các đài phun nước. Vừa bước vào hoa viên rộng lớn của cung điện mùa hè Pyotr là mọi người đều bị choáng ngợp bởi các đài phun nước. Ấn tượng nhất là đài phun nước rực rỡ màu vàng kim nằm ở giữa. Ngoài hệ thống vòi phun nước hoành tráng, đài nước còn nổi bật với các bức tượng đồng màu vàng kim óng ánh. Hầu hết các bức tượng ở đây đều là các nhân vật trong chuyện thần thoại Hy Lạp. Ở giữa đài nước trung tâm là tượng của dũng sĩ Samson.
Cung điện mùa đông
Một trong những cung điện không thể không tham quan khi đến thành phố Saint Petersburg là Cung điện mùa đông. Công trình này do Nữ hoàng Elizaveta đệ I – con gái của Pyotr Đại đế – hạ lệnh xây dựng. Ngày nay, cung điện đã trở thành viện bảo tàng lớn nhất nước Nga – Viện bảo tàng Hermitage. 
Cung điện mùa đông là công trình kiến trúc tiêu biểu nhất cho phong cách kiến trúc Baroque nước Nga vào thế kỷ 18. Nó được xem là tác phẩm vĩ đại nhất của nghệ thuật kiến trúc của nước này. Sự phối hợp hài hòa giữa màu xanh lam và màu trắng cùng một số vật trang trí màu vàng kim trên tường đã tạo nên một khối thống nhất. Tầng 3 của cung điện là nơi ở của Hoàng gia thời đó.
Cung điện mùa đông ngày nay là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi một viên gạch được sử dụng trong công trình này đều là loại cao cấp có giá trị lịch sử cao và đầy tính nghệ thuật.
Trong Cung điện mùa đông rộng lớn hiện trưng bày hơn 3 triệu món đồ cổ quý giá mà chủ yếu là đồ dụng và các vật trang trí của Hoàng gia. Nếu bạn là người đam mê những món đồ cổ đầy tính nghệ thuật nơi đây thì chắc chắn, thời gian 1 ngày dành cho việc tham quan cung điện là không đủ.
Đảo Thỏ
Đảo Thỏ là một nơi vô cùng nổi tiếng của thành phố Saint Petersburg. Hầu hết các công trình ở đảo Thỏ là do Pyotr Đại đế cho xây dựng. Không những thế mà ông còn trực tiếp giám sát công trình. Ông xem đây là căn cứ quan trọng của thành phố Siant Petersburg. Có thể nói, các công trình trên đảo đã làm tiêu hao rất nhiều sức người sức của.
Đảo Thỏ từng là căn cứ quân sự quan trọng của thành phố Saint Petersburg. Công trình tiêu biểu nhất ở đây là Nhà thờ Siant Petersburg. Đây là nhà thờ mang phong cách kiến trúc Baroque đầu tiên của Nga. Nó cũng là công trình cao nhất thời đó. Ngoài nhà thờ, căn cứ quan trọng của thành phố này còn có nhiều công trình khác như gác chuông, xưởng in tiền, xưởng sản xuất binh khí, pháo đài…
Ngày nay, nghi thức bắn pháo vào lúc 12 trưa của Pyotr Đại đế xưa kia vẫn thường diễn ra ở đảo Thỏ.
Cung điện Ekaterina
Cung điện Ekaterina do nhà vua Ekaterina đệ I xây dựng. Về sau, công trình được nữ hoàng Elizaveta mở rộng. Bà không chỉ trang hoàng phần nội thất thêm phần lộng lẫy mà còn cho xây thêm một số phòng, hoa viên, nhà thờ… đặc biệt là ban công nằm ở tầng 2, ngay phía trên cửa chính. Trên hàng rào bà còn cho khắc tên của chủ nhân cung điện. Phía dưới ban công tắm nắng là 8 cây cột lớn và 4 bức tượng điêu khắc. Tất cả những thiết kế đó đã làm nổi bật cho cửa chính hoàng cung.
Vừa bước vào, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi sắc vàng kim rực rỡ và bức tranh lớn trên trần của đại sảnh. Rất nhiều hoa văn chạm trổ trên tường đều được dát vàng. Nhờ vậy, cả căn phòng luôn lấp lánh sắc vàng. Cách thiết kế dát vàng như thế nhằm thể hiện sức mạnh quyền lực và tài chính của Sa hoàng.
Sản vật hổ phách nổi tiếng của vịnh biển Baltic cũng có mặt trong cung điện này. Hổ phách được khảm lên tường ở đây đều là loại có chất lượng tốt nhất. Tương truyền, tổng trọng lượng hổ phách đã dùng là 6 tấn.
Cung điện Marble do Ekaterina Đại đế xây dựng cho Hoàng tử Orlov. Ngày nay, cung điện này trở thành viện bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hiện đại.
Gia Nữ

Những cây cầu ở Saint Petersburg


Đến Saint Petersburg (Nga) bạn đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và tìm hiểu câu chuyện về những cây cầu nơi đây.


Theo VTV

 
Saint Petersburg - Đỉnh cao của sự vương giả


Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, Saint Petersburg vẫn khiến người ta phải choáng ngợp với vẻ vương giả đầy kiêu hãnh.
Những báu vật bên dòng Neva

Sau chuyến tàu đêm từ Matxcova, bữa ăn sáng đầu tiên tại cố đô của nước Nga khiến chúng tôi ngỡ mình vừa đặt chân vào thế giới nơi cái đẹp được coi là số một. Cách trang trí trong nhà hàng gần bảo tàng Hermitage với đồ sứ sặc sỡ sắc màu trên bàn và hộc cửa sổ, với dãy dài những bình nước trái cây lên men như mở ra một không gian truyền thống của Nga. Điều đáng ngạc nhiên hơn là trong khu nhà vệ sinh, mỗi phòng đều có cửa bọc nỉ rất ấm cúng, xung quanh lại còn để… sách vở, máy hát quay đĩa như thể đây là chốn thư giãn và thưởng thức văn hóa.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Saint Petersburg - Đỉnh cao của sự vương giả
Đại giáo đường St. Issac, kiến trúc vô đại và tốn kém nhất Saint Petersburg
Theo lời khuyên của mấy người bạn Nga, chúng tôi mua tour đường sông để được ngắm nhìn những góc đẹp nhất của Saint Petersburg từ sông Neva và các con sông đào. Xen giữa những tòa nhà mang nét kiến trúc baroque của thế kỷ XIX, XX là các ngôi nhà thờ Chính Thống Giáo Nga với kiến trúc thanh thoát màu sắc nhẹ nhàng, những cây cầu rất đẹp nối liền hai bên bờ. Tất cả điều này tạo thành những nét thơ mộng đẹp đẽ và riêng biệt nhất của Saint Petersburg.

Giữa sông là đảo Vasilevski chia sông Neva làm hai. Tuy gọi là đảo sông nhưng Vasilevski lại là một đảo sông khá lớn nối liền sông Neva và vịnh Phần Lan. Bộ Tư lệnh Hải quân của triều đại Romanov được xây dựng ở đây xưa kia và ngày nay trở thành Nhà bảo tàng Hải quân.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Saint Petersburg - Đỉnh cao của sự vương giả
Bên trong Đại giáo đường St. Issac
Khi con tàu ra khỏi con sông đào để chạy vào sông chính thì du khách mới cảm nhận được nét đẹp toàn vẹn của dòng Neva. Sự thoáng rộng của con sông tạo cho người ta cảm tưởng rằng Neva chắc hẳn rất vĩ đại. Thực tế thì sông chỉ dài hơn 70 cây số nhưng đóng góp rất lớn vào sự thịnh vượng và vẻ phồn hoa của Saint Petersburg. Neva nhộn nhịp nhất ở đoạn chạy dọc theo đại lộ Nevsky nổi tiếng. Đại lộ rộng thênh thang, hai bên rực rỡ sáng choang với dãy cửa hàng sang trọng. Nhiều người cho rằng phố phường ở đây đẹp hơn ở Matxcova vì các tòa nhà đều cổ kính và cao vừa phải, người đi bộ nườm nượp trên hè phố, hầu hết ăn mặc rất thời trang.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Saint Petersburg - Đỉnh cao của sự vương giả
Bảo tàng Hermitage, Cung điện Mùa Đông xưa với hàng triệu bảo vật quý giá
Bảo tàng Hermitage (Cung điện Mùa Ðông) nổi bật với hai màu trắng và xanh lá cây cũng nằm bên sông, cạnh cầu Palace Bridge. Với hơn 4 triệu tác phẩm mỹ thuật có giá trị của dân tộc Nga, nơi đây có thể so sánh ngang hàng với Viện bảo tàng Louvre ở Paris về kiến trúc đồ sộ và trình độ mỹ thuật, kể cả những tác phẩm hội họa nổi tiếng. Hermitage là công trình tiêu biểu nhất cho phong cách kiến trúc baroque nước Nga vào thế kỷ XVIII và cũng được xem là tác phẩm vĩ đại nhất của nghệ thuật kiến trúc của nước này. Sự phối hợp hài hòa giữa màu xanh và màu trắng cùng một số vật trang trí màu vàng kim trên tường đã tạo nên một không gian vương giả và thanh lịch.

Tầng ba của cung điện là nơi ở của hoàng gia thời đó. Cung điện Mùa Đông ngày nay là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi một viên gạch nơi đây đều là loại cao cấp có giá trị lịch sử cao và đầy tính nghệ thuật. Thấy chúng tôi cứ nấn ná hàng chục phút trước mỗi bức tranh hay các tác phẩm điêu khắc, anh bạn Nga lại phải nhắc nhở rằng nếu mỗi hiện vật xem trong vòng một phút thì người ta sẽ mất đến tám năm để khám phá toàn bộ bộ sưu tập! Nghe vậy, mọi người đành dời chân trong sự tiếc nuối.

Thành phố vàng ngọc

Từ Hermitage, cả nhóm đi bộ ra nhà thờ Thượng Huyết. Nhà thờ có mặt ngoài và các mái vòm củ hành được sơn vẽ nhiều màu sắc rực rỡ này có lối vào, lối ra riêng. Đi từ đại lộ Nevsky, theo bờ kênh đào Griboedov, du khách phải đi vòng quanh nhà thờ để tìm lối vào ở phía đối diện. Nếu vẻ bề ngoài đủ khiến kiệt tác tôn giáo này như là một báu vật bên sông Neva thì bên trong còn lộng lẫy hơn muôn phần.

Tất cả các bức tường, các cột đều là các bức tranh mosaic (tranh được khảm bằng các vật liệu quý) về Thánh và chuyện Kinh Thánh màu sắc tươi sáng, đường nét tinh xảo, hài hòa đến mức tuyệt mỹ. Các tường và vòm cũng là các bức tranh sơn màu sáng, làm cho toàn bộ không gian nhà thờ rực rỡ, chói lòa. Tổng diện tích tranh mosaic trong nhà thờ lên tới 750 mét vuông. Phần điện chính được dát vàng xa hoa, đối diện với phần điện chính qua mái vòm lớn của nhà thờ là nơi tưởng niệm nơi vua Alexandre II. Tương truyền nhà vua đã bị thương và qua đời ngay tại vị trí này.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Saint Petersburg - Đỉnh cao của sự vương giả
Nhà thờ Thượng Huyết lúc thành phố vừa lên đèn
Cứ tưởng nhà thờ Thượng Huyết đã là đỉnh cao của lòng mộ đạo, chúng tôi bị bất ngờ khi đứng trước ngôi Ðại giáo đường St. Issac cách đó không xa. Công trình này mới là kiến trúc vĩ đại và tốn kém nhất của thành phố. Mái vòm bằng đồng khổng lồ của nhà thờ luôn chói lọi như một mặt trời nhỏ. St. Issac vô cùng đồ sộ và lộng lẫy đến từng chi tiết. Những hàng cột vĩ đại và các hành lang đá hoa cương thênh thang của thánh đường khiến nhiều người choáng ngợp không nói nên lời. Thật không biết dùng từ gì để diễn tả mức độ giàu có của hoàng gia Nga ngày xưa.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Saint Petersburg - Đỉnh cao của sự vương giả
Tranh khảm đá quý trong nhà thờ Thượng Huyết
Lòng yêu mến tôn giáo của các Nga Hoàng không dừng ở đó. Bên kia sông Neva là Pháo đài Peter and Paul với tháp Thánh giá nhà thờ cao nhất Saint Petersburg. Ngọn tháp cao 40 mét này tọa lạc trên nóc nhà thờ cao 122,5 mét. Trên đỉnh tháp có tượng thiên thần bay với chiều cao 3,2m và sải cánh 3,8m. Người ta đã dùng hơn tám kí lô vàng nguyên chất để mạ toàn bộ tháp.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Saint Petersburg - Đỉnh cao của sự vương giả
Pháo đài Peter and Paul với tháp Thánh giá nhà thờ cao nhất Saint Petersburg
Cũng nằm ở bên kia sông, pháo đài Petropavlovsky được coi là kiến trúc khởi đầu cho lịch sử xây dựng của Saint Petersburg. Chúng tôi đi bộ đến đó theo bản đồ, xác định là quãng đường đi sẽ khá dài vì phải qua cầu Troiskiy bắc ngang đoạn rộng nhất của sông Neva. Trên cầu nườm nượp xe cộ qua lại, có cả xe buýt và xe điện nữa nhưng đi ai nấy đều thấy thú vị vì được hưởng cái lạnh cuối đông nước Nga, lại có thêm gió lồng lộng từ sông thổi lên.

Thú vị nhất là nhìn thấy cây cầu bắc ngang dẫn vào pháo đài cứ lớn dần trong tầm mắt. Chúng tôi không vào thăm bên trong pháo đài vì cho rằng chiêm ngưỡng chừng đó sự xa hoa trong một ngày là đã quá đủ.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Saint Petersburg - Đỉnh cao của sự vương giả
Một trong rất nhiều kiến trúc cổ ở Saint Petersburg
Đi ra phần mũi pháo đài nhô ra sông Neva, đi theo bờ kè đá rồi ra đến bãi cát rộng mênh mông như bãi biển, cả nhóm ngồi vơ vẩn trên một thân cây khô trên bãi cát, nhìn sang bờ bên kia, thấy Hermitage, thấy nhà thờ Thượng Huyết và cả mái vòm khổng lồ của nhà thờ Thánh Issac. Những vẻ đẹp của Saint Petersburg mà chúng tôi được chiêm ngưỡng có lẽ cũng chỉ là chút bên ngoài như cách mà du khách tham quan Hermitage trong một buổi, để rồi luôn nuôi giấc mộng sẽ sớm có ngày trở lại chốn xa hoa bậc nhất này
Theo: Ngọc Hạnh / doanhnhansaigon.vn

Không có nhận xét nào: