Oshino Hakkai là ngôi làng cổ nằm yên
bình dưới chân núi Phú Sĩ. Cho đến ngày nay, những ngôi nhà ở làng
Oshino Hakkai vẫn mang nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản xa xưa.
Để thu hút khách du lịch đến thăm quan ngôi làng cổ
kính này, chính quyền Nhật Bản đã quy hoạch Oshino Hakkai thành một làng
du lịch một cách hoàn hảo. Toàn bộ vẻ đẹp thanh bình của ngôi làng toát
ra từ những mảnh vườn trồng rau, bắp, chè xanh non cho đến luống hoa
cải vàng ruộm, khu vườn bonsai tuyệt tác bao quanh làng hay những hồ
nước màu xanh ngọc bích soi bóng cây cổ thụ.
Thăm Oshino Hakkai, du khách thư thả dạo bộ trên con
đường đất nhỏ ngoằn nghèo ken dày các bức tường tạo bởi những bụi thông
xanh thẫm và luống hoa đủ màu sắc. Bất ngờ một khung cảnh đẹp như tranh
vẽ hiện ra phía cuối đường: một hồ nước màu xanh ngọc bích ẩn hiện giữa
vành cỏ xanh mướt, phía xa xa là bóng cây cổ thụ xòe tán rộng soi mình
xuống hồ nước tĩnh lặng.
Nổi tiếng bởi có tám hồ nước đặc biệt. Các hồ có cấu
tạo phần đáy chủ yếu là nham thạch do quá trình kiến tạo địa chất và
được nuôi dưỡng nhờ nguồn nước băng tuyết tan chảy từ đỉnh núi Phú Sĩ.
Mỗi hồ nước ở làng Oshino Hakkai lại được bàn tay con người tô điểm, giữ
gìn bằng cảnh sống nông thôn thuần khiết: những ngôi nhà cổ xưa rêu phủ
đầy mái, những khóm cây, bụi hoa bonsai, bức tường phủ kín trái bắp
khô, những guồng nước gỗ róc rách, mấy chú ngỗng tinh nghịch vỗ cánh
tung bọt... Ở khu vực hồ lớn nhất, người ta còn khéo léo tạo một đảo nhỏ
giữa hồ và thêm cây cầu gỗ bắc ngang để du khách dễ dàng ngắm toàn bộ
khung cảnh làng quê.
Có một tục lệ thú vị đối với du khách khi đến thăm
làng Oshino Hakkai đó là trước khi vào làng, du khách được mời làm một
thủ tục giống như nghi lễ để thể hiện sự thành tâm: dừng chân trước bể
nước tinh khiết, dùng gáo bằng ống tre hứng dòng nước chảy qua khe nhỏ
để rửa sạch hai bàn tay, sau đó xoa nhẹ lên mặt, lại hứng thêm một chút
nước mát lạnh để uống trước khi dựng thẳng gáo nước, xối nước lại và đặt
vào vị trí cũ cho người dùng kế tiếp. Thủ tục này cũng thường thấy ở
các chùa chiền, đền thờ tại Nhật.
Bên cạnh bể nước tinh khiết là một bể nước khác thiết kế theo hình núi Phú Sĩ với dòng chữ: Mời du khách thử nhúng hai tay vào nước trong một phút. Đây là bể chứa nước nguồn chảy xuống từ đỉnh núi Phú Sĩ.
Nguồn nước ở đây được nuôi dưỡng từ những lớp băng
tuyết tan chảy theo sườn dốc của núi Phú Sĩ, thấm lọc qua nhiều lớp dung
nham kiến tạo hơn 80 ngàn năm rồi tuôn ra dòng nước tinh khiết. Người
dân trong làng rất tôn kính, nâng niu nguồn nước này, du khách đến đây
ai cũng háo hức uống một ngụm linh khí Phú Sĩ và không quên mang theo
chai lọ để hứng một ít nước về làm quà.
Đến Oshino Hakkai, du khách không chỉ được ngắm cảnh thiên nhiên mà còn được thưởng thức rất nhiều đặc sản của vùng, đặc biệt là các loại đậu xanh, đỏ, vàng chế biến ăn liền, các loại nấm đủ hình dạng từ tươi đến khô. Bước vào làng, mỗi người đều được mời nếm thử chén nước nấm hương nóng hổi rất tốt cho sức khỏe. Nhiều người lại đặc biệt thích món đậu hũ mát lạnh do ngâm trong bể nước chảy từ núi Phú Sĩ. Các bà nội trợ trong làng cũng trổ tài nhào bột và nướng bánh gạo trộn trà xanh, nấu món bánh khoai lang truyền thống mời du khách.
Làng Oshino Hakkai là điểm đến thú vị đối với những du khách thích khám phá nếp sống xưa của người Nhật. Đây cũng là địa chỉ mà người Nhật cao tuổi đặc biệt yêu thích. Đến Oshino họ như được trở về cuộc sống xưa cũ còn nguyên vẹn dù cách phố thị phồn hoa Tokyo chưa đầy 100km.
Chi Na (TTVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét