Mặc
dù là một trong những quốc gia nhỏ nhất khu vực Châu Phi và kém nổi
tiếng hơn những “người hàng xóm” như Tanzania, Zambie, Mozambique nhưng
Malawi vẫn là địa điểm du lịch lí tưởng.
Với làn nước trong xanh của hồ Malawi cộng thêm vùng đất cao nguyên với phong cảnh tuyệt đẹp, đất nước này được ví như là “trái tim ấm áp của châu Phi.”
Nép mình bên phía sườn đồi là nhà nghỉ
Chelinda, nơi mà du khách có thể trú lại trong những căn nhà nhỏ mộc mạc
được trang bị lò sưởi. Bên ngoài khu nhà nghỉ là những đồng cỏ trải dài
cùng các vách đá xen lẫn những con đường mòn dành cho người đi bộ và
đạp xe. Ban ngày, du khách có thể tản bộ để tận hưởng không khí trong
lành cũng như nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Khi đêm xuống, quây quần
bên đống lửa cùng trò chuyện và ăn uống là một sự lựa chọn thích hợp.
Con sông này là lối ra duy nhất từ hồ
Malawi. Đây đồng thời được xem là trái tim của công viên Liwonde với sự
tập trung đông đúc những loài động vật hoang dã. Trong khi thảm thực vật
ven sông thu hút linh dương cuddu, linh dương Nam Phi và chồn zibelin
thì vùng rừng lại nơi cư ngụ của trâu, khỉ đầu chó và linh dương sừng
cao. Ngoài ra, khu vực này còn có sự xuất hiện của loài tê giác đen quý
hiếm.
Từ thị thấn bên bờ hồ Cape Maclear, du
khách có thể chèo thuyền kayak đến chỗ cắm trại trên đảo Mumbo. Bơi lặn
cùng những chú cá nhỏ có màu sắc rực rỡ hay vừa ngắm cảnh hoàng hôn vừa
lắng nghe âm thanh đặc biệt phát ra từ cá đại bàng châu Phi là những
hoạt động khá phổ biến ở đây.
Người dân Malawi rất thân thiện và
nhiệt tình. Họ luôn tiếp đón du khách nước ngoại một cách vô cầu nồng
hậu. Chính vì vậy càng khiến người ta thêm yêu quốc gia tại miền Đông
châu Phi này.
Với làn nước trong xanh của hồ Malawi cộng thêm vùng đất cao nguyên với phong cảnh tuyệt đẹp, đất nước này được ví như là “trái tim ấm áp của châu Phi.”
Hành trình trên những ngọn đồi đầy hoa
Những ngọn đồi trải đầy hoa trên cao nguyên Nyika là một phần của khu bảo tồn lớn nhất Malawi. Được xây dựng vào năm 1965, công viên quốc gia Nyika rộng gần 1200 dặm vuông với những cánh đồng cỏ và rừng xanh ngắt. Không giống bất cứ nơi nào khác ở châu Phi, cao nguyên Nyika có những ngọn đồi và thung lũng nằm rải rác, đồng thời đây còn là “nhà” của các loài động vật như linh dương châu Phi, linh dương hoang dã và ngựa vằn.
Những ngọn đồi trải đầy hoa trên cao nguyên Nyika
Nhà nghỉ Chelinda
Lênh đênh giữa dòng nước
Được đặt theo tên của thủ lĩnh Yao, vườn quốc gia Liwonde rộng 211 dặm vuông là nơi có nhiều voi nhất Malawi. Ngồi trên chiếc thuyền đi dọc theo sông Shire – con sông nằm ở rìa phía Tây của Liwonde, du khách sẽ có cơ hội tiếp cận và thậm chí chạm đến những chú voi khổng lồ.
Voi trong vườn quốc gia Liwonde
Lang thang xung quanh khu hồ
Rải rác trên bề mặt của hồ Malawi là vô số hòn đảo hoang vắng – địa điểm nghỉ ngơi lí tưởng dành cho khách du lịch. Điển hình như đảo Mumbo nằm trong công viên hồ Malawi. Đây là vườn quốc gia nước ngọt đầu tiên trên thế giới và từng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Không những vậy, khu vực đảo Mumbo còn là nơi bảo tồn hàng trăm loài cá nhiệt đới.
Cảnh hồ tuyệt đẹp o83 Malawi
Chèo thuyền kayak ở Malawi
IVIVU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét