Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Lâu đài cổ ở Montfort

Không biết từ bao giờ, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới đã trở thành niềm đam mê thấm sâu vào máu thịt tôi và những người thân trong gia đình chồng. Do vậy hễ cứ vào cuối tuần hay được nghĩ lễ ngày nào là cả nhà lại rủ nhau đi và đi !
   Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đến Montfort, một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh thuộc Tỉnh  Période, nằm phía Tây Nam nước Pháp để ngắm hoa Đậu Tía (gốc từ Nhật Bản) và chiêm ngưỡng một lâu đài cổ  có nhiều sự kiện lịch sử. Nơi đây tuy không phồn hoa và xinh đẹp như Paris, Bordeaux hay Marseille nhưng các bạn có thể yên tâm rảo bước, thong thả ngắm hoa, ngắm cảnh mà không cần phải lo canh chừng trộm cắp hay móc túi.
Đường vào làng .
(những hình này chụp qua lăng kính xe nên màu sắc không được đẹp lắm).


Tòa lâu đài cổ hiện ra trước mắt.




Hầu hết nhiều nhà đều có một giàn hoa Đậu Tía rất xinh.




Những chùm hoa tím dịu dàng.






Cổng thành cổ.


Tường thành của lâu đài.


Lâu đài được xây dựng 1214 thuộc chủ quyền của Công Tước Bernard De Casnac. Trãi qua "chiến tranh Trăm Năm" (Chiến Tranh Pháp - Anh 1337-1453) rồi chiến tranh tôn giáo,...Lâu đài đã bị phá hủy và xây dựng lại đến năm lần. Nói thêm về Công Tước Casnac, ông và vợ là những người rất có thành kiến với đạo Thiên Chúa Gíao, đã từng ra lệnh chặt người theo đạo Thiên Chúa giáo ra thành nhiều mãnh. Sau đó tướng quân của Montfort đã bắt giết ông ta và con gái ông cũng bị thêu trong lâu đài này.


  Năm 1607 vua Henri IV đã ra lệnh phá hủy tòa lâu đài , nhưng sau đó đã xin lỗi họ Turenne (những người vợ của Công Tước Casnac) và  hủy bỏ lệnh trên.


Bên dưới đất bị sạc lỡ nặng nhưng lâu đài vẫn rất vững vàng.


Bên trên tòa lâu đài có rất nhiều chim đen bay lượn tạo không khí vừa ma quái, cổ tích, vừa tuyệt đẹp.


Với cái chết của con gái Công Tước và nhiều người khác, lâu đài được truyền tụng là có ma.


Năm 1919, Jean Galmot một nhà văn gốc Monpazier đã mua lại tòa lâu đài này. Hiện nó được bảo vệ như một di tích lịch sử và không cho thăm viếng.




Đất sạc lỡ tạo nên một lỗ hỏng lớn.


Những ngôi nhà và những bức tường rêu phong.




Tường được xây dựng bằng đá xếp lại như thế này.


Những ngôi nhà trong làng.


Không gian sống thật hiền hòa.


Một ngôi nhà có hoa Đậu Tía phủ trên bậc thềm.




Con gái mình thấy mèo thì mê lắm, mình cũng thích nên chụp vài tấm.






Một góc nhà.


Rất hoang sơ.


Một cây hoa tím thật đẹp!


Lại một ngôi nhà nữa với giàn hoa Đậu Tía rợp trời.


Trắng ngát hoa Bồ Công Anh.




Một chiếc ghế nếu bạn đã mỏi chân nhé !


   Chỉ là một ngôi làng rất nhỏ nhưng sẽ có nhiều điều thú vị nếu các bạn muốn khám phá. Vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ, hẹn gặp lại các bạn lần sau.
Thanh Hồng.

Không có nhận xét nào: