Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

(THVL) Du ngoạn Hakone, Nhật Bản

Hakone là nơi có nhiều cảnh quan xinh đẹp, bầu không khí trong lành, phong cảnh núi non trùng điệp và sông hồ trải rộng rất hữu tình. Ngắm vẻ đẹp hồ Ashi bên dưới chân núi Phú Sĩ từ trên những triền núi ở Hakone là cách thưởng lãm phong cảnh được nhiều du khách và người Nhật Bản yêu thích. 
Ẩn mình giữa núi rừng Hakone là khu nhà nghỉ Đại Hà cổ kính, được xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Để đến được với khu nhà ngỉ này, bạn phải dùng đến hệ thống cáp treo. Rất nhiều tạp chí du lịch thế giới đã bình chọn đây là một trong những nhà nghỉ ấm cúng nhất thế giới. Ngoài sự bày trí trang nhã, cổ điển và phong cách phục vụ chu đáo, nơi đây còn được du khách yêu thích bởi bầu không gian yên tĩnh, thoáng mát.
Không gian yên bình của khu nhà nghỉ Đại Hà
Đến với khu nhà nghỉ suối nước nóng Đại Hà, du khách sẽ có một kỳ nghỉ yên bình, thoải mái và còn được dịp thưởng thức những món ăn rất ngon. Khi đến đây vào bất kỳ mùa nào, bạn cũng sẽ được thưởng thức hương vị các loại rau bản địa tươi ngon.
Các hồ nước suối nóng ngoài trời ở khu nhà nghỉ Đại Hà đều được trang trí rất đẹp. Nếu không thích ngâm mình trong hồ nước suối nóng ngoài trời du khách có thể chọn các hồ trong nhà. Chúng được thiết kế bên cạnh cửa sổ nên du khách vẫn dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Các thành phần khoáng chất trong nước suối nóng nơi đây không chỉ có tác dụng dưỡng sắc mà còn rất hiệu quả đối với việc chữa trị một số căn bệnh mãn tính.
Hồ suối nước nóng ngoài trời…
…và hồ trong nhà phục vụ du khách
Dưới ánh nắng chiều bàng bạc, cả một cánh đồng cỏ bông lau Sengokuhara đong đưa theo chiều gió, tạo nên cảnh quan vô cùng hiền hòa, thơ mộng. Diện tích của cánh đồng cỏ bông lau Sengokuhara khoảng 180.000 mét vuông. Mang vẻ đẹp mộc mạc, bình dị nên nơi đây đã là điểm ngoạn cảnh nổi tiếng từ thời xa xưa.
Nếu có dịp đến đồng cỏ Sengokuhara vào những lúc cỏ bông lau nở rộ, cả cánh đồng trải dài như một tấm thảm vàng giữa đất trời, sườn đồi như khoác chiếc áo mới. Hàng năm, lượng du khách đến Sengokuhara rất đông. 

Cánh đồng cỏ lau Sengokuhara
Thung lũng Owakudani cũng là một thắng cảnh nổi tiếng của Hakone. Ngọn núi lửa Hakone phun trào lần cuối cùng vào khoảng 400.000 năm trước. Miệng phun để lại của nó được gọi là thung lũng Đại địa ngục. Đến năm 1876, người ta đổi tên thung lũng này thành thung lũng Owakudani, có nghĩa là “thung lũng lớn từ trong mây khói”. Đặc sản nổi tiếng của thung lũng Owakudani chính là những quả trứng đen rất béo và thơm. Tương truyền, ai được ăn một quả trứng gà đen thì tăng thêm 7 năm tuổi thọ.
Thung lũng Owakudani có đặc sản là những quả trứng đen rất béo và thơm
Ngoài thung lũng Owakudani, Hakone còn một điểm vô cùng nổi tiếng nữa là hồ Ashi. Hồ Ashi còn được gọi là hồ Ashimono hay hồ Hakone. Vì nằm dưới chân núi nên mặt nước hồ phản chiếu bóng của ngọn núi tuyết Phú Sĩ hùng vĩ.
Để thưởng lãm vẻ đẹp thơ mộng và bình lặng của hồ Ashi, cách tuyệt vời nhất là đi trên những chiếc thuyền buồm sang trọng mang kiểu dáng thời Trung cổ. Hầu hết du khách đều không thích ngồi trong khoang mà họ thích lên boong thuyền để dễ dàng thưởng lãm cảnh sắc xung quanh.
Du ngoạn trên hồ Ashi bằng những con thuyền buồm sang trọng mang kiểu dáng Trung cổ
Viện mỹ thuật pha lê Hakone là một tòa kiến trúc vô cùng đặc sắc mang phong cách dinh thự của giới quý tộc châu Âu thời Trung cổ. Phần nội thất và trần nhà được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và sang trọng khiến cho du khách có cảm giác như đang đến thăm thành phố Venice. Ngày nay, Viện mỹ thuật pha lê Hakone lưu giữ hàng trăm ngàn tác phẩm pha lê độc đáo từ nhiều nước trên thế giới. Vào mỗi mùa khác nhau, viện mỹ thuật sẽ trưng bày các mặt hàng pha lê khác nhau phục vụ khách tham quan. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy viện mỹ thuật trông giống như một góc nhỏ của thành phố Venice.
Gia Nữ
 

Không có nhận xét nào: