Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Ngôi chùa cổ trong hang đá

Ảnh minh họa
Hơn 2.000 năm trước, một công trình kiến trúc tôn giáo khổng lồ bằng đá được xây dựng trong hang Ajanta ở Maharashtra (Ấn Độ).
Tháng 4/1819, một sĩ quan người Anh tên là John Smith đã khám phá ra ngôi chùa trong khi đi săn hổ.

Ngày nay, ta có thể thấy tên và ngày phát hiện ngôi chùa của sĩ quan này được viết bằng vết mực chì khá mờ trên những bức tường. Sau đó không lâu, du khách châu Âu và Ấn Độ đã kéo đến nơi đây.

Tổ hợp hang Ajanta nằm trên lưng chừng dãy núi đá hình móng ngựa nhìn xuống một cái vực sâu. Hang động đầu tiên được chạm khắc từ thời Đế chế Sâtavâhana, tức là khoảng năm 230 trước Công nguyên.

Khắp mọi nơi trong hang động đều có những bức tranh và thơ về cuộc sống trước đây của Đức Phật do các tín đồ vẽ. Trong hàng trăm năm, 31 di tích đã được chạm khắc từ đá.
Dưới đây là những hình ảnh về ngôi chùa này:

{-BEE-}

Không có nhận xét nào: