Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Lễ ban phước cho vật cưng độc đáo ở Tây Ban Nha

Năm nào cũng vậy, vào ngày Thánh Anthony, thánh hộ mệnh cho loài vật ở Tây Ban Nha, hàng ngàn con vật cưng được chủ của chúng mang tới nhà thờ làm lễ ban phước.
Chó, mèo, thỏ và thậm chí là cả rùa ngày 17/1 vừa qua đã xếp hàng cùng với chủ ở nhà thờ San Anton, trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để đợi đến lượt làm lễ phúc lành.


Nhiều con vật cưng được chủ cho "ăn vận" đẹp nhất để đi làm lễ.
 
Nhiều người tin rằng vật cưng của họ sẽ sống lâu và khỏe mạnh khi được ban phước.


“Nhân danh Thánh Anthony, nhận lời ban phước này”, linh mục trong bộ đồ trắng đọc lời ban phước khi ông vẩy nước thánh cho các con vật được đưa lên trước mặt ông tại cửa nhà thờ.
 
“Tôi đến bởi tôi muốn con rùa của tôi khỏe mạnh để nó có thể đồng hành với tôi trong nhiều năm nữa”, Carlos Romero, 56 tuổi cho biết, khi ông lần đầu tiên đưa con rùa 5 tuổi của mình tới lễ ban phước. Một con rùa khác của ông đã chết 8 tháng trước.


Sau khi các con vật đã được ban phước, mỗi người chủ sẽ nhận được 3 chiếc bánh mỳ tròn. Theo truyền thống, một chiếc được giữ trong một năm cùng với một đồng xu để đảm bảo cho con vật có sức khỏe tốt và đảm bảo cho lời ban phước của thánh. Bánh được làm theo nguyên liệu bí mật để giữ chúng luôn được mềm.






Nhà thờ ở trung tâm Madrid đón rất nhiều con chiên cùng vật cưng của họ tới trong ngày Thánh Anthony.

Tục lệ này được tiến hành ở Madrid suốt từ thế kỷ 19.
 
Ngoài ra lễ ban phước cho động vật còn được tổ chức ở nhiều nơi khác tại Tây Ban Nha, như quần đảo Balearic và Burgos.



Động vật được cho là theo Thánh Anthony một cách bản năng trong suốt cuộc đời chúng.
 

Thánh Anthony sinh ở Lisbon, Bồ Đào Nha vào năm 1195, thường được mô tả đang nói chuyện với một bầy thú chăm chú lắng nghe lời ông.

Vũ Quý
Theo Reuters

Không có nhận xét nào: