Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Sang Phần Lan ngủ lều tuyết, ngắm Bắc Cực Quang

Nếu có dịp tới khu làng khách sạn lều tuyết Kakslauttanen và được nằm trong những lều tuyết lắp kính, du khách có thể ngắm hàng ngàn ngôi sao và ánh sáng phương Bắc kì diệu hay còn gọi là hiện tượng Bắc Cực Quang.
Tại ngôi làng Saariselka, tỉnh Lapland thuộc Phần Lan, gần công viên quốc gia Urho Kekkonen, người ta đã xây dựng một khu làng khách sạn khá kì lạ có tên làng khách sạn lều tuyết Kakslauttanen. Đây là một khu khách sạn gồm những lều tuyết theo phong cách lều tuyết của người Eskimo.


Những lều tuyết ở nơi đây được thiết kế bằng kính giữ nhiệt đặc biệt vì vậy ở bên trong du khách có thể thỏa sức chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp bên ngoài dù nhiệt độ ngoài trời có xuống tới -30°C. Ngoài ra, mỗi lều tuyết còn được trang bị một nhà vệ sinh, những chiếc gường sang trọng và có cả phòng tắm hơi.


Cùng với những túp lều bằng kính, khu khách sạn này còn có những túp lều bằng tuyết, một nhà hàng bằng tuyết và một phòng trưng bày các tác phẩm băng điêu khắc, và một nhà nguyện bằng tuyết cho những cặp uyên ương muốn kết hôn tại nơi đây.


Khu làng khách sạn lều tuyết Kakslauttanen có tới 20 lều tuyết lắp kính với 60 giường sọc vằn ấm ấp trong những chiếc lều bằng tuyết và nhà hàng tuyết với sức chứa từ 50 đến 150 người. Mỗi năm khu làng được mở cửa trong khoảng thời gian từ tháng 12 tới tháng 1 tùy thuộc điều kiện thời tiết và sẽ đóng cửa vào cuối tháng 4.









Theo Người đưa tin

Vùi mình trong vùng đất tuyết của ông già Noel

Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc trải qua mùa đông lạnh giá trong những ngôi nhà băng của người Eskimo chưa? Bạn có muốn vùi mình trong vùng đất lạnh buốt, bốn bề tuyết phủ của ông già Noel không? Nếu có thì đừng bỏ qua cơ hội được một lần đến thăm ngôi làng Kakslauttanen (Phần Lan) nhé !
 

Igloo trong tiếng của người Inut - nhóm người dân tộc thiểu số sống ở các vùng tuyết phủ của Canada, Đan Mạch, Nga và Mỹ - có nghĩa là ngôi nhà. Tại Kakslauttanen, những ngôi nhà đều được xây từ các viên gạch băng xếp chồng lên nhau. Chắc chắn lúc này nhiều bạn đang tự hỏi như vậy làm sao chống chọi lại cái lạnh thấu xương ở khu vực này. Thật ra điểm quan trọng chính là lượng dầu mỡ động vật mà người dân thường đốt để sưởi ấm bên trong ngôi nhà. Cùng với hơi nóng của cơ thể con người và hơi nóng từ đèn thì nhiệt độ trong nhà thường đạt mức 10 – 16 độ.
 

Dù vậy, hiện nay khi đến vùng đất lạnh giá Kakslauttanen, du khách có thể lựa chọn trú ngụ tại một trong những khách sạn lãng mạn nhất thế giới tọa lạc trong vườn quốc gia Urho Kekkonen. Tuy nhiên, những căn phòng này cũng được xây hoàn toàn từ tuyết nên hãy cẩn thận nhé vì nhiệt độ bên ngoài thường xuyên xuống thấp đến -30 độ đấy! Nếu như không thể chịu đựng được cái lạnh quá khắt nghiệt, các teen có thể chọn phòng Igloo được làm theo kiến trúc vòm kính đặc biệt, vừa khá thoải mái mà vẫn có thể giúp chúng ta nhìn rõ khung cảnh trắng xóa lãng mạn bên ngoài.


Đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng phát triển, người dân nơi đây còn xây dựng những loại phòng Igloo cao cấp được trang bị lò sưởi cùng bồn nước nóng vô cùng hiện đại, bốc hơi nghi ngút. Vậy là du khách có thể vùi mình trong những đợt tuyết rơi trắng xóa nhưng lại vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường !
 


Kể từ khi khách sạn được xây dựng, phong trào tìm đến Kakslauttanet để trải nghiệm đang dần dần phổ biến trong giới du lịch. Bỏ qua những bãi biển đông đúc quen thuộc, những sườn đồi lộng gió, một “phượt thủ” chuyên nghiệp từ Thái Lan chia sẻ: “Những luồng gió từ dãy Alps lạnh như cắt vào da thịt. Thế nhưng khi bước vào nơi đây thì tôi lại cảm thấy cực kì ấm áp ! Một cái túi cực dày, thức ăn nóng và rượu vang chính là những món quà lý tưởng mà người dân nơi đây đã dành tặng cho tôi”.
 

Đặc biệt những khách sạn này chỉ bắt đầu mở cửa từ tháng 12 đến tháng 1 hàng năm. Vì vậy hãy nhanh chân lên nếu như các bạn muốn một lần khám phá vùng đất băng giá này !

TN

Không có nhận xét nào: