Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Ngắm thành phố cổ kính Bruges

Những ngôi nhà lợp ngói đỏ sậm màu theo thời gian, những tháp chuông xây dựng theo phong cách gothic, đường phố nhỏ hẹp chằng chịt kênh rạch in bóng những ngôi nhà thời trung cổ được trang trí các bức tượng động vật, cối xay gió, điểm xuyết những chậu hoa cỏ đủ màu sắc - đó là xứ sở cổ tích Bruges.
Cùng với Venice, Amsterdam, Stockholm, Bruges là một trong bốn thành phố sông nước quyến rũ nhất châu Âu. Đây là thủ phủ của tỉnh Tây Flanders, tọa lạc về phía tây bắc Vương quốc Bỉ. Nhiều người gọi Bruges là "Venice của phương Bắc", nhưng có đến đây bạn mới cảm nhận hết được vẻ đẹp độc đáo của thành phố cổ này.

Bruges đặc biệt hấp dẫn du khách bởi vẫn giữ nguyên được phong cách kiến trúc châu Âu cổ kính. Chầm chậm thả bộ dọc theo hai bên bờ sông hay du ngoạn trên những chiếc cano xinh xắn để ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố xưa cũ, du khách sẽ được lắng mình trong không khí êm đềm, yên tĩnh của Bruges.

Đỉnh cao nhất của Bruges là tháp Belford cao 83m. Để lên được đây, du khách phải đi qua 366 bậc cầu thang đá quanh co. Ngoài ra, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng nét đẹp của thành phố cổ kính này từ nhà máy bia cổ De Halve Maan.

Bruges có thể thỏa mãn sở thích của mọi du khách. Những người mê kiến trúc thì thỏa thích tham quan vô số nhà thờ, tháp chuông được xây dựng từ xa xưa. Có người lại bị mê hoặc bởi những con phố hun hút, yên bình. Người lại thích thưởng thức những loại bia nổi tiếng của Bỉ, nhâm nhi bên li cà phê ngắm cảnh sông nước khi chiều tà và đêm xuống, có người lại muốn lang thang tìm cho mình một loại chocolate vốn đã quá nức danh...
Linh Nhi (Ảnh: Wonderaday)

Khám phá “Venise phương Bắc”
Bruges, được mệnh danh là “Venise phương Bắc” - thành phố du lịch hấp dẫn nhất của vương quốc Bỉ.
Trải qua hai kỳ thế chiến, Bruges may mắn tránh được những cuộc dội bom kinh hoàng. Vì thế, những công trình gần như còn nguyên vẹn và được bảo tồn chu đáo.

Ngày nay, Bruges trở thành điểm du lịch được nhiều người ưa thích nhất tại vương quốc Bỉ. Điểm khác biệt ở Bruges là những con đường nhỏ trong thành phố đều được lát đá, những ngôi nhà soi bóng bên dòng kênh xanh và những cây cầu… được xây dựng từ thời trung cổ. Sự yên tĩnh, trầm mặc ấy luôn là một hấp lực dành cho những người hoài cổ, gợi nhớ về quá khứ, thời hoàng kim của vương quốc Bỉ.
Một vài hình ảnh về thành phố Bruges mà tôi đã ghi lại trong chuyến đi vừa qua.






Những ngôi nhà cổ bên dòng kênh xanh





Trong thành phố Bruges có rất nhiều cây cầu bắc qua kênh


Một trong những cây cầu cổ nhất của thành phố


Trời trong xanh, nước trong xanh, có đàn thiên nga lượn quanh


Khởi đầu cho hạnh phúc dài lâu
Nguyễn Xuân Thông

Không có nhận xét nào: