Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Những sân ga nghệ thuật của tàu điện ngầm Moscow

Depplus.vn - Không chỉ là là những sân ga, nơi đây còn được coi là biểu tượng thành công của thời kỳ nước Nga xô viết.

Bạn có biết...?
1. Ga tàu điện ngầm ở Moscow là một trong những ga đông đúc nhất trên thế giới với 9 triệu lượt khách mỗi ngày.
2. Giọng nữ thông báo những chuyến tàu ra khỏi trung tâm thành phố và giọng nam thông báo những chuyến đi vào trung tâm đã khiến người Nga thường nói đùa rằng "ông chủ gọi anh đi làm, vợ gọi anh về nhà".
3. Ga tàu điện ngầm đã từng được dùng làm hầm trú bom trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai.
4. Năm 1941, lãnh tụ Stalin đã tổ chức một bữa tiệc tại sảnh lớn của trạm Mayakovskaya.
 
 
 
Đi vào hoạt động từ năm 1935, ga tàu điện ngầm Moscow là một trong những công trình hoành tráng của Xô viết cộng sản trước đây. Với những thiết kế trang trí lộng lẫy ở bên trong, ga tàu điện ngầm đã được xây dựng sao cho xứng tầm với thủ phủ của chế độ Cộng sản trên toàn thế giới. Ngày nay, nơi này đã trở thành một bảo tàng độc đáo với những họa tiết trang trí bằng cẩm thạch, tượng đồng và những khung cửa sổ kính màu,.. Dù là đến đây để khởi hành đi đâu đó hay chỉ là để tham quan một vòng thì tất cả các trạm đều có những điều thú vị mà bạn có thể khám phá.
 
Trạm Mayakovskaya tuyệt đẹp
 
 

Được mệnh danh là một trong những ga tàu điện đẹp nhất thế giới, trạm Mayakovskaya được đặt theo tên nhà thơ nổi tiếng của Nga thời kỳ xô viết Vladimir Mayakovskaya. Ga này nổi tiếng với 34 hốc tường tuyệt đẹp trên trần nhà, được ví như "24 giờ trên bầu trời Liên Xô". Năm 1938, nhà ga này đã giành được giải thưởng lớn tại Hội chợ thương mại thế giới New York.

Trạm Pushkinskaya đầy chất thơ
 
 

Được trang trí bằng những chiếc đèn chùm lộng lẫy của thế kỷ XIX, trạm ga được đặt theo tên của đại thi hào vĩ đại của dân tộc Nga có cả những cột đá cẩm thạch mà trên mỗi một chiếc cột đều có những câu thơ của ông. Ngoài ra, đoạn dẫn đến trạm liền kề Chekhovskaya còn có cả một bức tượng bán thân của nhà thơ này.

Trạm Teatralnaya - nơi tôn vinh nghệ thuật sân khấu
 
 

Chỉ riêng cái tên cũng đã khiến mọi người nghĩ ngay đến loại hình nghệ thuật này (trong tiếng Nga, "teatralnaya" nghĩa là "sân khấu"). Đến với nơi này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một di sản văn hóa với trần nhà thiết kế theo kiểu mái vòm được trang trí đẹp mắt để tôn vinh những môn nghệ thuật sáng tạo.

Trạm Okhony Ryad - điểm dừng khi đến thăm quảng trường Đỏ
 
 
 
Trong suốt thời gian tồn tại của mình, trạm tàu điện ngầm này đã 4 lần đổi tên. Đây là nơi trưng bày bức chân dung của Các Mác như là sự nhắc nhở về quá khứ của một Liên Xô hùng mạnh một thời. Điều đáng lưu ý là trong số tất cả các nhà ga, chỉ có vật liệu để xây trạm Okhony Ryad  là được nhập khẩu ở bên ngoài, không do Liên Xô sản xuất.

Trạm Ploshchad Revolyutsii - nơi tìm kiếm vận may
 
 

Từ Okhony Ryad, hành khách có thể đến được Ploshchad Revolyutsii, nơi được trang trí bằng những phiến đá cẩm thạch đầy màu sắc và sàn nhà bằng đá granit. Ở đây còn trưng bày những bức tượng công nhân, thủy thủ, vận động viên, nông dân và người lính. Theo lời đồn, nếu ai sờ vào những bức tượng ở đây sẽ gặp may mắn. 

Chiêm ngưỡng hoa văn đắp nổi ở trạm Arbatskya
 
 

Đi từ trạm Ploshchad Revolyutsii về hướng tây, bạn sẽ đến được nhà ga Arbatskya. Trước kia, ở đây đã từng có một bức chân dung của Stalin được làm bằng ngọc và các loại đá bán quý từ dãy núi Ural. Nhưng sau đó, bức tranh này đã được hạ xuống vào năm 1955. Giờ đây, những người khách đến ga này có thể ngắm nhìn những hoa văn đắp nổi cùng những chiếc đèn chùm tuyệt đẹp.

Trạm Novoslobodskaya - vầng hào quang kỳ ảo
 
 

Với 32 tấm kính có hoa văn nhiều màu sắc trong khung đồng và được chiếu sáng từ bên trong, cả nhà ga như ngập tràn trong ánh sáng kì ảo.
 
Ngọc Minh (Depplus.vn/ MASK)
 

Không có nhận xét nào: