Rời
sân bay Băngkok (Thái Lan) khoảng 20-30 km, không còn cảnh cao ốc chọc
trời nữa, trên đường vào địa phận tỉnh Samut Sakhon, xe ngang qua những
cánh đồng lúa chín vàng trải mênh mang. Hai bên đường cao tốc (mỗi bên
3-4 làn xe), trải ngút ngàn những đồng dừa nước, thấp thoáng dưới những
rặng cây xanh mươi nóc nhà dân…
Thi thoảng, bên đường có dựng tạm vài kiot bán gạo cho khách lại qua…
Gạo Thái Lan vốn ngon có tiếng, chắc địa phương này là vùng trọng điểm
nông nghiệp...? Cảnh sắc càng đi càng thấy dung dị, bình dân tựa như
đang du ngoạn nông thôn miền Tây Nam bộ - Việt Nam.
|
Nghệ sĩ trong chợ Amphawa |
Đi khoảng hơn một giờ, chúng tôi rẽ vào chợ Đon Hỏi Lọt (thuộc huyện
Amphawa). Đây là chợ hải sản nổi tiếng của tỉnh Samt Sakhon vốn có thế
mạnh về sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp. Hàng năm, tỉnh có mở lễ hội ăn
cá thu trong 10 ngày cuối tháng 12. Khi đó, cả nước đổ về thưởng thức
khoảng 50 loại cá thu được chế biến rất hấp dẫn với 3 vị chủ đạo mặn,
chua, cay. Những dịp lễ ăn cá thu như vậy, tỉnh doanh thu hơn 10 triệu
bạt.
Đường vào chợ Đon Hỏi Lọt nhỏ, có đoạn đường đất nhưng gần đến chợ đã
thấy những bãi đậu xe ô tô dày đặc. Xe ngang qua chợ bán hải sản tươi,
khô tràn ra hai bên đường nườm nượp người lại qua mua bán. Đồng nghiệp
làm báo ở Thái Lan cho biết, hôm nay là chủ nhật mà những ngày nghỉ ngày
lễ như thế này, không riêng khách du lịch mà dân Băngkok có cái thú là
rủ nhau hoặc cùng gia đình vượt 60 km đổ về đây để thưởng thức và mua
hải sản…
Chúng tôi dừng chân tại nhà hàng Kroo Uhsopa. Nhà hàng thiết kế kiểu nhà
sàn nằm sát bờ vịnh, dựng hoàn toàn bằng thân, cành cây còn giữ nguyên
lớp vỏ xù xì, khuôn viên trồng nhiều cây cảnh, mái lợp dừa nước. Bước
vào thấy đã có vài trăm thực khách. Biết chúng tôi từ Việt Nam sang, chủ
quán Môntri phấn chấn: Trước 1975, mình từng vượt biển chở đường sang
bán ở Hà Tiên rồi (Kiên Giang), lúc ấy, lãi gấp 3 lần… Vui chuyện, chủ
quán cho biết khu vực chợ có tới 6 - 7 quán ăn lớn như Kroo Uhsopa, bình
quân mỗi ngày, quán ăn của ông đón trên 1.500 khách, ngày lễ và chủ
nhật tới vài ngàn.
Khách về đây rất thích thưởng thức món ốc Hỏi Lọt chỉ duy nhất ở vùng
biển vịnh Thái Lan này có và tên đặc sản đã trở thành địa danh. Thân ốc
Hỏi Lọt tựa đặc sản sá sùng nổi tiếng ở Hạ Long. Giá ốc khoảng 50 USD
một kg. Ốc Hỏi Lọt được người dân trong vùng bắt khi thủy triều xuống và
dịp tháng 2 - 5, thủy triều rút, mép nước cách bãi vịnh tới 5 km. Đồng
nghiệp Thái Lan ở tận miền núi Chiềng Mai thú nhận lần đầu tiên mới được
thưởng thức món ốc độc đáo này.
Có thời gian, du khách có thể đến thăm điểm du lịch chợ nổi Amphawa trên
dòng sông Mêkong, cách Đon Hỏi Lọt chừng 40 km. Ở đây có khu chợ đi bộ
ven sông có bán những hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, hải sản, trái
cây và các món ăn ngon độc đáo của địa phương.
|
Quầy bán hàng truyền thống |
|
Khuôn viên nhà hàng Kroo Uh Sopa |
|
Khu phố đi bộ Amphawa ven sông |
Theo Báo Lâm Đồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét