Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Giao thông 'lạ' ở Campuchia qua ống kính người Việt

“Muốn tốn tiền thì nhào vô, không thì né xuống lề để bò qua trước cái đã”
Bò thuộc diện ưu tiên qua đường như người già và trẻ em, cảnh sát giao thông cũng phải nhường cho bò, nếu đụng bò trọng thương phải bồi thường thiệt hại cho chủ bò.
 
Xe Tuc Túc gần giống với “xe lôi” của Việt nam...
 
...nhưng được chủ xe chế thêm vài thanh ván, chờ hàng chục người...
 
và đùm đề hàng hóa.
 
Mấy “bác tài” ở Việt Nam thấy cảnh này cũng phải “pó tay”
 
Người Campuchia thích ngồi trên nóc xe nhưng không thấy có bảo hộ gì cả.
 
Bon bon trên đường rất vô tư như cuộc sống bình dị của người Khmer bản xứ.
 
Người dân bản xứ quan niệm, xe được tạo ra để phục vụ con người nên phải sử dụng hết công suất.
 
...chở không giới hạn...
 
Không bị cảnh sát xét hỏi giấy tờ...
 
...miễn sao đừng gây ra tai nạn.
 
Với những xe chở khách như thế này, người ngồi trên nóc xe trả giá cước rất thấp...
 
...nhưng nếu gặp trời mưa mà trong xe còn trống chỗ ngồi thì chủ xe cũng không cho họ ngồi, phải chịu dầm mưa.
 
Vẫy tay thân thiện khi được chụp ảnh!
  Đến Campuchia, một trong những hình ảnh 'ấn tượng' trong mắt du khách là các phương tiện tham gia giao giao thông.Những hình ảnh ấn tượng nhất rong ruổi trên mọi nẻo đường, từ làng quê đến thành thị chính là các phương tiện giao thông chở người tại nước bạn Campuchia…
Nơi ấy (ngoại trừ nội ô Thủ đô PhnomPenh và các thành phố lớn), tuyến đường rộng liên tỉnh hiếm khi thấy các chốt đèn giao thông, ngay cả những giao lộ ngã ba, ngã tư hoặc ngang qua các điểm chợ.
Các phương tiện tham gia giao thông vô tư chở người, chở hàng hóa cồng kềnh nhưng hầu như không bị cảnh sát giao thông làm khó hoặc “bắn tốc độ”, nền đường láng nhựa thênh thanh cũng rất hiếm những vết sơn trắng.
Thu Đông – Quốc Huy
 

Không có nhận xét nào: