Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ


Thư viện Geisel được mệnh danh là... con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh và là niềm tự hào của sinh viên ĐH California.
Vì sao nó lại được đặt tên như thế? Đơn giản thôi các bạn ạ. Bởi phần kiến trúc của nó vô cùng độc đáo. Nhìn từ xa quả thực nó như một con tàu thám hiểm không gian.
Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ
Kiến trúc như một con tàu vũ trụ của Giesel thuộc ĐH California (San Diego)

Công trình thư viện này được bắt tay vào xây dựng từ tháng 6/1970 và hoàn thành vào tháng 6 năm 1972 (đúng 2 năm). Dự án do kiến trúc sư Robert A. Throburn thiết kế. Thư viện Geisel nằm ngay giữa trung tâm khuôn viên trường ĐH California (San Diego). Với kiến trúc hoàn toàn nổi bật, Geisel khiến cho tất cả người đi đường Interstate 5 đều phải liếc nhìn và thán phục.
Bên trong thư viện có hàng ngàn đầu sách được đặt trên hệ thống kệ sách hiện đại và thông minh. Hệ thống này có thế dịch chuyển tùy ý được một cách vô cùng tiện lợi cho sinh viên lựa chọn. Thư viện có tất cả 8 tầng với hai tầng dưới cùng dành cho dịch vụ ăn uống và dành cho giảng viên trong trường làm việc. 6 tầng còn lại dành cho các loại sách vở và phòng nghiên cứu chuyên biệt.
Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ
Hệ thống kệ sách thông minh có khả năng di chuyển tùy ý
Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ
Với kiến trúc độc đáo, nổi vật và hoành tráng, thư viện này nhiều lần được bầu chọn là 1 trong những thư viện có kiến trúc hiện đại và đẹp nhất thế giới.

Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ

Biển hiệu của Thư viện
Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ

Thư viện Giesel nhìn từ trên cao
Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ

Thư viện vào buổi chiều tối

Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ

Phía trước thư viện
Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ
Một góc thư viện
Thư viện hoành tráng như con tàu vũ trụ

Không có nhận xét nào: