Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Đến Malaysia đi phố Tàu


Nếu đã từng có dịp du lịch đến đất nước Malaysia, ắt hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì với khu phố người Hoa, hay còn gọi là China Town, nằm ở khu vực đường Petaling, thủ đô Kuala Lumpur. 
Cổng vào China Town ở Kuala Lumpur
Với không khí tấp nập mọi lúc, mọi nơi, đây được xem là điểm đến lí tưởng dành cho những ai muốn thử một lần trải nghiệm cuộc sống bình dân nhưng cực kì năng động.   
Được biết, China Town hình thành vào thời kì Malaysia còn là thuộc địa của Anh. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng nơi đây vẫn duy trì được những nét truyền thống đặc sắc trong văn hóa của người Trung Quốc với nào là đền thờ; cửa hàng chuyên bán hương liệu, đá quý; nhà thuốc đông y và nhà hàng món Trung Hoa.
Lúc nào cũng tấp nập
Bên cạnh đó, còn có rất nhiều thứ hay ho khác được bày bán trên đường phố từ trưa cho đến tận đêm khuya. Đặc biệt, ở đây khá nổi danh với các mặt hàng "nhái". Bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ quần áo, trang sức, quà lưu niệm cho đến VCD, DVD… 
Từ shopping cho đến ăn uống, đều có tất tần tật ở China Town
Tuy nhiên có một điều nho nhỏ cần lưu ý, đó là người bán thường “hét” giá trên trời, vì vậy, trước khi quyết định mua một món đồ nào, bạn nên cẩn thận trả giá để tránh bị “hố”. Một số du khách có kinh nghiệm chia sẻ, ban đầu, bạn chỉ nên trả khoảng 40 – 50% giá trị của sản phẩm bạn muốn mua mà thôi. Để có thể thương lượng thành công với người bán, bạn nên tỏ ra lịch sự và kiên nhẫn.
Chẳng những là thiên đường mua sắm, China Town còn là một địa điểm lí tưởng dành cho những du khách có tâm hồn ăn uống. Ngoài món Trung Hoa thì những nhà hàng, quán xá ở đây còn phục vụ những món ăn của các nước khác, đặc biệt là các nước Châu Á.
Nếu bạn không muốn vào nhà hàng hoặc muốn tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể dễ dàng mua được thức ăn vặt và nước giải khát từ những người bán hàng rong trên phố. 
Ngoài chuyện mua sắm và ăn uống thì đi dạo vòng quanh China Town để tận hưởng nhịp sống sôi động nơi đây cũng là một lựa chọn không tồi.  Mặc dù khu vực này khá an ninh nhưng vì thường xuyên tập trung đông người nên để bảo đảm, bạn cũng cần chú ý đến tư trang cá nhân của mình.
Du khách nên cẩn thận tư trang bởi khu này lúc nào cũng đông nghịt
Việc tìm kiếm khách sạn ở China Town cũng khá đơn giản. Hầu hết khách sạn đều có quy mô nhỏ và thuộc sở hữu của một cá nhân hay gia đình. Tuy vậy, phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát, dịch vụ tốt và đặc biệt là giá cả phải chăng chính là những điểm mạnh của những khách sạn trong khu vực này.
China Town thực sự là một điểm đến không thể bỏ qua, nhất là đối với những ai yêu thích sự náo nhiệt. Tất tần tật các thứ từ khung cảnh, âm thanh cho đến hương vị đều đủ khả năng mê hoặc bất cứ du khách nào.
Hãy thử một lần ghé qua và cảm nhận, chắc chắn bạn sẽ hài lòng.
Thế Huân

China Town - Trải nghiệm tuyệt vời

Ngay bên cạnh là một ngôi chùa Hindu khá ấn tượng, chúng tôi còn có dịp thưởng thức đồ ăn Ấn Độngay đối diện bên đường, chúng rất ngon (có thể còn ngon hơn bất cứ thứ gì ở Ấn Độ mà chúng tôi từng ăn qua). Một trong những lý do mà tôi yêu thích Malaysia đó là nơi này có một sự hội tụ hòa trộn đậm nét về ẩm thực, văn hóa và kiến trúc mà người dân từ Ấn ĐộTrung Quốc và Malaysia mang đến đây. VàChina Town đúng là một nơi tuyệt vời để tham quan và trải nghiệm. Thẳng xuống con đường chính là một khu chợ rất tuyệt vời. Các quầy hàng được bày trí tràn ra đường, bày bán đầy đủ mọi thứ từ những chiếc túi nhái, băng đĩa, đồ chơi trẻ em cho đến cả những chiếc áo của các tuyển thủ đội Barca! (cái áo mà Mark đã mua với giá 6.50 bảng dù anh đã biết đấy là đồ giả). Rồi chúng tôi ăn tại những quầy hàng thực phẩm tại chợ, nơi chúng tôi có thể quan sát mọi người và thưởng thức những món ăn ngon cùng với một ly bia lạnh tuyệt vời.
Chúng tôi nhận ra mình đang ngồi đối diện một tiệm mát xa địa phương. Có ba người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước tiệm, họ thu hút mọi ánh nhìn của mọi gã đàn ông da trắng đi ngang qua, dù những người đàn ông này đang đi cùng vợ con mình. Ngạc nhiên là những người phụ nữ này chỉ việc ngồi đó mà chẳng cần phải làm gì.
"China Town đúng là một nơi tuyệt vời để tham quan và trải nghiệm"

Ngôi đền Hindu

Tòa nhà KL và tháp đôi Petronas Tower
Sau khi lượn lờ khỏi một trung tâm thương mại với toàn những món hàng mắc tiền, chúng tôi dừng một hồi lâu cố định hình xem tòa tháp đôi Petronas Tower ở đâu. Việc này chứng minh một điều rằng việc tìm kiếm chiếc tháp này cũng khá khó khăn, mãi cho đến khi chúng tôi nhìn thẳng xuống, mới thấy nó ở trên đỉnh của mấy cửa hàng ban nãy. Trông tòa tháp rất ấn tượng, nhưng để có thể lên tham quan tòa nhà này thì phải tốn một khoản chi phí lớn, nên chúng tôi chọn tòa nhà KL để ngắm cảnh. Tòa nhà này cao hơn và cho chúng tôi có một tầm nhìn bao quát toàn thủ đô Kuala Lumpua, trong đó có cả tháp đôiPetronas Tower.
Tầm nhìn từ tòa nhà KL

Tháp đôi Petronas 

Những hang động ở Batu
Sau một chuyến xe buýt ngắn, chúng tôi đã đến được khu vực có nhiều hang động, và thấy hiện diện ngay trước mắt mình là một bức tượng vàng khổng lồ (đây là bức tượng thờ phượng cao nhất thế giới, bất kể nó là gì đi nữa), sau khi bước lên rất nhiều bậc thang. Chúng tôi rất thích leo lên những bậc thang. Những nơi chúng tôi ghé thăm luôn có gì đó để ngắm nhìn ở trên cùng những bậc thang. Và một khi đã lên đến đỉnh, chúng tôi vòng trở xuống , và lúc này thì đã đầm đìa hết cả mồ hôi. Rồi chúng tôi chợt để ý đến một hang động rộng lớn hơn sau khi đi thêm nhiều bậc thang hơn nữa. Giờ thì cả nhóm đã đến được một ngôi đền Hindu nho nhỏ, cùng thấy vài con khỉ đang đánh nhau để giành lấy trái cây. Trông chúng khá vui mắt. Trên đường đi xuống, lại có một con khỉ khác đang ngồi ăn kem và hù dọa người khác. Thực tình là chúng tôi không nghĩ rằng mình sẽ được tham quan các hang động ở Batu khi đến Kuala Lumpua đâu.

Bức tượng vàng khổng lồ

Quảng trường Merdaka
Chúng tôi đến Kuala Lumpua vào đúng ngày quốc khánh của đất nước này. Các tòa nhà trong toàn thành phố đều được phủ ngập những lá quốc kỳ. Điều này cho chúng tôi thấy người dân yêu nước đến thế nào, so với những nơi khách nhóm tôi từng đi qua, thì nơi này là tuyệt vời nhất. Quảng trường này trước đây từng là một cánh đồng đầy dế, và được bao quanh bởi những tòa nhà kiến trúc từ thời thuộc địa tuyệt vời, thậm chí chúng còn ấn tượng hơn cả những lá quốc kỳ nữa.
 
"Các tòa nhà trong toàn thành phố đều được phủ ngập những lá quốc kỳ"
Nguồn: blog.travael.com

Không có nhận xét nào: