Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro


Vương cung thánh đường San Pietro thể hiện tinh hoa của các kiến trúc sư đại tài Italy.
“Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, và mọi du khách dạo bước trên những ngả đường Rome đều không thể bỏ qua ngả đường dẫn đến Vatican, thánh địa Thiên chúa giáo của thế giới.
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro

Dù là một quốc gia biệt lập nhưng để bước từ Rome vào Vatican, du khách hoàn toàn không cần giấy thông hành hay hộ chiếu mà chỉ cần lách người qua những hàng cột đá. Để nói về các công trình nổi bật ở Vatican thì không phải một sớm một chiều có thể nói hết, nhưng có thể chắc chắn một điều Vương cung thánh đường nằm ở trung tâm quảng trường Vatican là điểm sáng chói của nơi này.
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro

Vương cung thánh đường San Pietro hay còn gọi là nhà thờ lớn San Pietro có diện tích 22.300.000 mét vuông, với quy mô vô cùng hùng vĩ. Tòa nhà khởi công vào năm 1506 nhưng phải đến 120 năm sau mới hoàn thiện.
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro

Nhà thờ được xây dựng để kỷ niệm vị thánh tông đồ Pietro (hay Peter) người đã hiến thân mình cho thượng đế. Phần móng và kiến trúc ban đầu của nhà thờ San Pietro được xây dựng bởi kiến trúc sư tài hoa Bramante. Ông đã cho tiến hành xây dựng một nhà thờ mái tròn độ sộ nhưng rất tiếc Bramante đã qua đời trước khi công trình hoàn thành.
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro

Tiếp tục xây dựng công trình của người đi trước là Michealangelo, một cái tên cũng không kém phần nổi tiếng trong làng nghệ thuật Italy. Khi đó Michealangelo đã 71 tuổi nhưng ông vẫn quyết tâm thay đổi rất nhiều phần trong kiến trúc của Bramante. Tuy nhiên, khi những vách tường hình trụ tròn của nhà thờ vừa hoàn thành, kiến trúc sư tài ba qua đời. Phải đến khi kiến trúc sư thứ ba: Giacomo della Porta bắt tay vào việc nhà thờ mới hoàn thiện, thể hiện tinh hoa, khối óc của những bậc thầy kiến trúc Italy.
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro

Để vào bên trong vương cung thánh đường tráng lệ này, du khách phải xếp hàng dài trước hành lang hình cánh tay rộng mở trên quảng trường và phải phục trang cẩn trọng (quần, váy dài, áo không hở cánh tay). Kiến trúc bên trong nhà thờ đồ sộ, hùng vĩ, với những mái vòm lớn chạm trổ những bức tranh về thánh tích xa xưa, lấp lánh trong ánh sáng mặt trời khiến ai cũng phải ngước lên nhìn ngắm đầy ngưỡng mộ.
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro

San Pietro cũng là nơi lưu giữ nhiều công trình điêu khắc tuyệt đẹp của thời Phục Hưng, trong đó nổi bật là bức tượng Pieta (Niềm thương tiếc), thể hiện nỗi đau xót của Đức mẹ Maria khi ôm chúa Jesus đã qua đời trong vòng tay. Bức tượng là một kiệt tác của Michealangelo, đã được sao ra rất nhiều bản trên toàn thế giới.
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro
Vương cung thánh đường San Pietro là nơi thường xuyên diễn ra những hoạt động, buổi lễ lớn của các giáo dân do giáo hoàng chủ trì và mỗi năm cứ đến dịp lễ noel, lại là nơi được cả thế giới thiên chúa giáo hướng về với một lòng thành kính.
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro
Cận cảnh vương cung thánh đường San Pietro

Không có nhận xét nào: