Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Cổ quái những phiến đá ở Yehliu


Công viên Yehliu không chỉ quyến rũ bởi bãi biển, hang động mà còn bởi những phiến đá kỳ lạ.
Nằm ở phía Bắc Đài Loan, công viên Yehliu luôn là điểm dừng chân thu hút bởi những khối đá có hình thù kỳ lạ, độc nhất vô nhị, một trong những khung cảnh đẹp nhất nơi này. 


Yehliu là một mỏm đá lớn ở bờ Bắc Đài Loan có độ cao 1.700 mét so với mặt biển. Những phiến đá và dạng địa chất kỳ lạ được hình thành ở nơi đây do sự biến đổi của khí hậu và sự sói mòn của biển từ 10 đến 25 triệu năm. 


Những hình dáng đá thường thấy nhất ở mũi Yehliu là đá hình nấm lên tới 180 phiến rải rác khắp nơi. Phiến đá nổi tiếng nhất là Đầu nữ hoàng, biểu tượng của cả vùng. Viên đá Đầu nữ hoàng này được cho là đã có tới gần 4.000 năm tuổi. 


Tuy nhiên cùng với thời gian và sự sói mòn của mặt trời, gió, và mưa, phần cổ của Nữ hoàng đang ngày càng “gày” đi. Những người hướng dẫn của công viên Yehliu không có phép du khách chạm vào phiến đá này để tránh phá hỏng một công trình thiên nhiên.


Những viên đá hình tổ ong cũng là dạng địa chất thường thấy ở Yehliu. Bề mặt của chúng lồi lõm tạo nên những hốc để nước biển ùa vào. Mỗi phiến đá đều có tên riêng rất độc đáo, gợi đến hình dáng của chúng như đá Củ gừng, đá Giầy cổ tích, đá Lạc đà…

Du khách đến với Yehliu có thể mục sở thị những viên đá kỳ lạ, tắm biển hay thăm thú những hang động xung quanh. 

Phiến đá Giày cổ tích


Phiến đá Lạc đà

Những phiến đá hình nấm rải rác

Phiến đá Củ gừng độc đáo












Hiền Trang (Theo W)


Sắc đá kỳ quặc ở 'mũi đất ma quỷ Yehliu'


Yehliu là một dải đất hẹp nhô ra biển thuộc thị trấn Vạn Lịch phía Bắc của đất nước Đài Loan. Bãi biển Yehliu nổi tiếng với vô số các hòn đá có hình dáng cực kỳ quặc bao quanh bán đảo.

Đa phần những viên đá đó tập trung tại một khu vực được gọi là Yeliu Geopark.
Bán đảo Yehliu có chiều dài 1.700m  tính từ lối vào cho đến cuối mũi nhô ra biển, nơi rộng nhất chưa đến 300 mét chiều ngang với vô số các hòn đá kỳ lạ như đá nấm, đá tổ ong, đá hình củ gừng, các mặt  đá bị nước biển xói mòn khá độc đáo.
Có 2 giải thích thuyết phục về tên gọi “Yehliu”: 
Năm 1626, người Tây Ban Nha đặt chân lên đảo và chiếm đóng miền bắc Đài Loan và lập một cơ sở thương mại. Thời kỳ thuộc địa của người Tây Ban Nha kéo dài 16 năm cho đến 1642. Tên gọi “Yehliu”  có thể được bắt nguồn từ viết tắt của từ tiếng Tây Ban Nha “Punto Diablos (có nghĩa là "mũi đất ma quỷ").
Vào thưở dân cư còn thưa thớt trên hòn đảo Đài Loan, gạo được chở ra đảo từ đại lục để cung cấp cho cư dân trên đảo. Trong quá trình bốc xếp, một số dân địa phương thường sử dụng ống tre dùng xăm vào các bao tải để mót phần gạo rơi ra. Vì vậy các thương nhân buôn gạo thường đề cập đến địa điểm này là nơi “gạo đã bị trôm cắp bởi những người man rợ” (chữ “trộm cắp” và “man rợ” được phát âm tương tự như Yeh (man rợ) và Liu (trộmcắp) trong ngôn ngữ Đài Loan – Trung Quốc).
Những hòn đá ở Yehliu Geopark được hình thành bởi sự bào mòn, đục lổ và khoét rãnh do sóng biển tác động lên mặt đá qua một thời gian dài. Bãi đá Yehliu có thể được chia thành ba khu vực. Mỗi khu vực có một loạt các khối đá có hình thù đặc trưng riêng.
Khu vực đầu tiên là bãi của các hòn đá hình nấm và củ gừng. Nổi tiếng nhất ở đây là hòn đá có dạng hình nến và ly kem.
Đá hình nấm nằm dải rác khắp bãi biển
Hình củ gừng
Nổi bật nhất khu vực thứ hai là hòn Đầu Nữ Hoàng (Queen’s Head), và đá Đầu Rồng (Head Dragon)…
Hòn đầu nữ hoàng
Khu vực thứ ba là nơi các vách đá bị sóng biển bào mòn thành từng lớp nằm ở bờ bên kia bán đảo Yehliu. Bãi đá ở khu vực này có các hình dạng khá kỳ lạ như cụm đá Nhị Thập Tứ Hiếu, hòn Ngọc trai (Pearl Rock) và hòn Hải âu (Marine Bird Rock).
Yehliu Geopark là một nơi thú vị để du khách có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc của thiên nhiên một cách sông động nhất. Tuy nhiên, khi đến đây bạn cũng phải tuân thủ những hướng dẫn an toàn và luật bảo tồn cảnh quan của các nhà chức trách địa phương.
Theo Yeudulich


Không có nhận xét nào: