Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Marken: Bến cảng mộng mơ

Marken là ngôi làng của Hà Lan và cũng là bến cảng vô cùng mộng mơ.

Marken là ngôi làng của Hà Lan và cũng là bến cảng vô cùng mộng mơ.
Marken vô cùng quyến rũ với phong cảnh nên thơ, mang đậm dấu ấn nông thôn.
Marken vô cùng quyến rũ với phong cảnh nên thơ, mang đậm dấu ấn nông thôn
Cuộc sống ở Marken gắn liền với sông nước.

Cuộc sống ở Marken gắn liền với sông nước
Hoa được trồng nhiều khiến Marken trở nên vô cùng xinh đẹp.
Hoa được trồng nhiều khiến Marken trở nên vô cùng xinh đẹp.
Bến cảng Marken thường xuyên lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia.

Bến cảng Marken thường xuyên lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia.
Những cây cầu luôn xuất hiện ở Marken để kết nối nhiều khu dân cư.

Những cây cầu luôn xuất hiện ở Marken để kết nối nhiều khu dân cư.
Dù là bến cảng, các tòa nhà cũng được thiết kế điệu đà để hòa hợp với kiến trúc của ngôi làng.

Dù là bến cảng, các tòa nhà cũng được thiết kế điệu đà để hòa hợp với kiến trúc của ngôi làng.
Xưa kia, Marken là ngôi làng đánh cá.

Xưa kia, Marken là ngôi làng đánh cá.
Mang dáng dấp một ngôi làng nên các căn nhà của Marken đều có sân vườn rộng rãi.
Mang dáng dấp một ngôi làng nên các căn nhà của Marken đều có sân vườn rộng rãi.
Bến cảng Marken luôn tươm tất và sạch sẽ.

Bến cảng Marken luôn tươm tất và sạch sẽ.
Bến đậu thuyền giúp phong cảnh trở nên sống động, tấp nập.

Bến đậu thuyền giúp phong cảnh trở nên sống động, tấp nập
Những chiếc thuyền nghỉ ngơi chờ công việc mới

Những chiếc thuyền nghỉ ngơi chờ công việc mới




Không có nhận xét nào: