La Havana là thành phố lớn nhất, là thủ đô của đất nước Cuba tươi đẹp.
Đây là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Cuba.
Tên đầy đủ của thành phố này trong tiếng Tây Ban Nha là La Havana, trước đây có tên là San Cristóbal de La Havana.
Havana được mở rộng rất lớn vào thế kỷ 17.
Các tòa nhà mới được xây dựng chủ yếu là gỗ, kết hợp với nhiều kiểu kiến trúc Iberia cũng như vay mượn từ phong cách đảo Canary.
La Havana được đánh giá là một trong những thành phố đẹp nhất Châu Mỹ.
La Havana có lịch sử phát triển gần 500 năm.
La Havana vẫn giữ được những công trình kiến trúc cổ khá đẹp do thực dân Tây Ban Nha xây dựng.
La Havana còn là thành phố của các di tích lịch sử.
Theo thống kê được công bố gần đây, tại khu phố cổ La Havana hiện có tới 88 công trình có giá trị cao về lịch sử và văn hóa
Những công trình cổ kính thường xuyên xuất hiện ở La Havana.
La Havana còn có những bờ biển rất xinh đẹp, trong lành.
Những pháo đài được bảo trì rất tốt.
Các công trình hiện đại nằm xen kẽ với các công trình cổ kính.
Quyến rũ Havanna
TTO - Sắc màu vùng biển Caribê vẫn sáng lên dưới ánh
mặt trời chan chứa quanh năm, soi rọi vào cuộc sống tuy thiếu thốn vật
chất nhưng giàu có, dạt dào lòng yêu đời và âm nhạc của người dân
Havanna.
Hơn năm thập kỷ với lệnh cấm vận thương mại đã làm kinh
tế Cuba kiệt quệ, cuộc sống người dân cực kỳ khó khăn. Nhưng nghịch lý
thay, sự cô lập đó lại là sự quyến rũ của thủ đô Havanna với bất kỳ du
khách nào.
Trước cửa tòa nhà Capitol lộng lẫy, nay là Viện Hàn lâm khoa học Cuba - Ảnh: Hoàng Hải
|
Vẹn nguyên sắc màu cổ điển
Những ngôi nhà cổ kiểu thuộc địa Tây Ban Nha tuổi thọ
vài ba thế kỷ do không được phép đầu tư tư nhân và đầu cơ bất động sản
nên nội thất bên trong không được tu sửa, không tiện nghi hiện đại nhưng
vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp cũ kỹ rêu phong. Một khối tổng hòa các phong cách
kiến trúc cổ điển, Barock, Art Nouveau... nối vào các ban công giăng
đầy dây phơi quần áo đủ màu, những lồng chim và các cầu thang đầy rác
trong một bối cảnh siêu thực.
Havanna đã và vẫn được coi là viên ngọc quý của vùng
biển Caribê nước xanh như ngọc bích. Pha trộn sự độc đáo của miền nhiệt
đới và những bí ẩn của riêng mình, các tòa dinh thự tráng lệ và những
phế tích đổ nát, xe Lada của Liên Xô cũ và các đời xe Ford trước năm
1959, đó chính là sự phong phú của riêng thành phố này.
|
Ở các khu phố cổ Havanna, dưới sự tài trợ của Tổ chức
UNESCO, việc trùng tu cải tạo vài khu phế tích chỉ như nét điểm xuyết
nhỏ nhoi. Vật liệu xây dựng rất đắt đỏ, nửa tháng lương công nhân cũng
chỉ đủ tiền mua chừng một bao ximăng nên việc sửa chữa nhà cửa ở Havanna
cũng hiếm hoi và cầm chừng.
Trong khách sạn 4 sao Plaza Hotel chứa nhiều giá trị
lịch sử, những dấu vết vàng son của một thời hoàng kim rực rỡ vẫn còn
rơi rớt trên thảm trải sàn nhà, ở những tay nắm cửa, vòi nước, họa tiết
trần sảnh chính... Trước kia khách sạn đã là nơi lưu trú của nhiều nhân
vật nổi tiếng như Albert Einstein, diễn viên balê kỳ cựu Isadora Duncan
hay huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Babe Ruth...
Do vị trí cực đẹp, giá phòng đặt qua mạng rất hạ, giảm
giá khoảng 1 triệu đồng/phòng có ăn sáng, nên dù đồ gỗ ọp ẹp, vết han gỉ
ố vàng trên đồ men sứ, công tắc điện... nhưng khách sạn vẫn luôn đông
khách.
Dân Havanna cũng thích uống bia tươi ngay trên một quảng trường trung tâm - Ảnh: Hoàng Hải
|
Tượng thầy tu mặc áo choàng thụng bí hiểm đứng ngay cửa ra vào khách sạn được cải tạo từ tu viện cổ - Ảnh: Hoàng Hải
|
Đặc biệt, ở Havanna có nhiều khách sạn nhỏ do gia đình
quản lý với cách bài trí theo phong cách riêng, phòng ốc được dọn dẹp
sạch sẽ, tỉ mỉ và chu đáo. Mỗi khách sạn như thế đều có câu chuyện và
lịch sử của riêng mình. Có khách sạn được cải tạo từ một tu viện cổ nằm
ngay trong lòng phố cổ, bài trí bằng những phù điêu, tượng đồng từ bộ
sưu tập của tu viện, mang đến một phong vị lạ và bí ẩn cho khách lưu
trú.
Dạt dào ký ức
Chếch phía bên kia khách sạn Grand Plaza là một quảng
trường đầy cây cối và xe "taxi dừa" - coco taxi - một dạng xe lam chở
khách sơn hai màu đỏ vàng vui mắt. Các bác tài vui vẻ mời khách đi xe
nhưng không chèo kéo.
Kể ra làm một cuốc taxi dừa đi dọc bờ biển Malecon nhìn
sóng đánh vào bờ tung bọt trắng cũng thú, nhưng chúng tôi còn bận khám
phá thủ đô Havanna bằng chính đôi chân mình. Để thỏa mắt nhìn ngắm các
đường viền, họa tiết trang trí ngoài mặt tiền các ngôi nhà cổ kiểu thuộc
địa. Để còn la cà hòa vào dòng người trên các phố, tạt ngang rẽ dọc, sà
vào hàng thịt nướng, dừng lại ở quầy bán cocktail hàu tươi uống một cốc
mát lạnh vừa chua vừa ngọt vừa cay.
Trên đường phố yên bình - Ảnh: Hoàng Hải |
Tượng đài Hose Marti - người anh hùng giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba - Ảnh: Hoàng Hải |
Có nhiều chợ phiên rải rác các khu phố đông dân cư ở
Havanna, có chợ chuyên thực phẩm, có chợ chỉ bán đồ thủ công. Còn các
cửa hàng bán đồ hàng hiệu phổ biến thế giới như Adidas, Puma... lúc nào
cũng sẵn hàng dài xếp đợi ngoài cửa. Cửa hàng mậu dịch quốc doanh lèo
tèo hàng bày trên kệ, giá thì cực rẻ gần như cho không nếu có sổ mua
hàng.
Nếu vào cửa hàng bán bằng giá đồng C.U.C (peso chuyển
đổi cho người nước ngoài, tỉ giá tương đương 1 USD) có đủ các mặt hàng
nhu yếu phẩm, điện tử cần thiết nhưng giá cao gấp nhiều lần.
Vào cuối tuần, các đường phố buôn bán tấp nập hẳn lên.
Nhìn các sạp chiết gas cho bật lửa, thay ruột bút bi, xe bán nước giải
khát có gas đong vào chai nhựa cho khách... mà cứ nhớ những năm tháng cũ
ở quê nhà.
Xuyên trong lòng Havanna bằng xe old-timer
Xe ôtô chạy trên đường phần lớn là những loại xe đời
cũ, từ thập niên 1950, 1960 thế kỷ trước. Vỏ ngoài được đánh bóng, sơn
tút giữ dáng vẻ cổ điển nhưng các chi tiết bên trong dễ khiến người ở xứ
khác hoảng sợ. Đệm ngồi lòi bông, thậm chí trơ trụi khung sắt, mọi thứ
đều ọp ẹp, cót két khi chuyển động.
Nhưng bầu không khí ở Havanna là một hỗn hợp rất đặc
biệt, không thể có được ở bất kỳ nơi nào khác. Nhạc vẫn phát ra tưng
bừng từ dàn âm thanh cũ kỹ trong xe, người lái taxi tay vặn vôlăng và
đập chân theo nhịp nhạc.
Nếu không muốn chen chúc trong các câu lạc bộ Salsa
hằng đêm hay ở ngôi nhà sinh hoạt âm nhạc chung Casa de la Trova, chỉ
cần tìm đến theo tiếng âm nhạc dù phát ra ở một chiếc loa rè nào đó là
thấy có bạn nhảy cùng ngay.
Xe cộ lưu thông trên phố Havanna chủ yếu là các đời xe trước năm 1959 - Ảnh: Hoàng Hải
|
Trên quảng trường phố cổ Havanna, các thức uống được du khách chuộng nhất vẫn là cocktqal mojito hay cuba libre - Ảnh: Hoàng Hải
|
Âm nhạc chảy trong huyết quản của người Cuba nên thật
khó cắt nghĩa được tại sao hầu như người nào cũng chơi nhạc cụ và lắc
hông rất dẻo. Vậy nên với người khách phương xa nếu muốn hòa nhập với
dân bản xứ mau chóng, hãy nên chọn học một khóa Salsa hiệu quả hơn là
học tiếng Tây Ban Nha.
Kể ra có được những ngày tháng cũ khi di chuyển bằng xe
ôtô old-timer có thương hiệu Chevys, Chrysler, Buick hay Ford đi xuyên
phố cổ; ngồi trong quán cũ sực mùi khói thuốc nơi Hemingway vẫn ngồi
đồng, gọi một suất cơm đậu đen với khoai lang rán, thịt lợn sốt và hưởng
nhịp sống không Internet, không điện thoại di động, thời gian trôi cùng
những giai điệu âm nhạc sôi động... thì không còn gì tuyệt vời bằng.
Rõ ràng chỉ có Cuba mới mang lại cho bạn điều đặc biệt ấy...
HOÀNG HẢI - NAM VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét