Mũi đảo Breton, Canada cuốn hút du
khách với điệu nhạc Celtic truyền thống, con đường Cabot quanh co uốn
lượn và trải nghiệm với ngôi làng nhỏ mang tên Joe Delaney, nơi được coi
là ‘thiên đường’ của những chú bù nhìn.
Làng Joe Delaney sẽ cho bạn cơ hội "gặp gỡ" những thành viên của gia
đình hoàng gia, chính trị gia hay ngôi sao ca nhạc… Tên của họ được ghi
trên những tấm bìa cứng, gắn với bộ trang phục rực rỡ khoác lên hình
nộm.
![]() |
|
Làng bù nhìn mang tên Joe.
|
Ngôi làng bù nhìn này được xây dựng từ bàn tay của một người nông dân
địa phương, Joe Delaney. Tuy nhiên, câu chuyện về sự ra đời ngôi làng có
một - không - hai thực sự lại rất đơn giản.
Vào những năm 1980, Joe Delaney mong muốn dựng một khu vườn trồng rau
sạch. Lũ quạ đói ăn thường xuyên tới phá hoại hạt giống và rau, bởi thế,
những người hàng xóm của Joe tin ông không thể trồng bất cứ thứ gì
trong lớp đất đá ngập mặn gần biển và với những "kẻ luôn phiền phức"
này. Họ đã trêu đùa Joe rằng ông nên "trồng" bù nhìn tốt hơn là hoa
trái.
![]() |
|
Những bù nhìn được mọc lên thay thế cho hoa trái.
|
Lấy câu bông đùa của người hàng xóm và cảm hứng từ lễ kỷ niệm truyền
thống Mi-Careme (người tham dự lễ mặc những trang phục lòe loẹt, đầy màu
sắc cùng nhau ăn uống, nhảy múa ca hát và đi từ nhà này đến nhà khác),
Joe cho ra đời hai chú bù nhìn đầu tiên, đặt trong vườn rau của mình.
Ngay ngày hôm sau, vài vị khách du lịch khi đi qua đây đã phải dừng lại
để chiêm ngưỡng chúng. Joe biết rằng mình cần phải làm điều gì lớn lao
hơn vậy kể từ đó. Ông đã cùng với con trai sáng tạo và cho ra đời khoảng
50 chú bù nhìn, mô phỏng theo những chính trị gia nổi tiếng như
Margaret Thatcher, Ronald Reagan và nhiều nhân vật khác. Mỗi nhân vật
đều đi kèm với những câu chuyện đầy lý thú của riêng họ.
Cũng từ đó ngôi làng nhỏ bé trở nên nổi tiếng, là điểm du lịch chính
của địa phương. Đặc biệt nó còn xuất hiện trên chương trình truyền hình
“Khám phá tận cùng thế giới” của danh hài người Scotland- Billy
Connolly.
Tuy nhiên, vài năm trước, một số kẻ đã cố tình phá hoại làng Joe
Delaney và chỉ để lại duy nhất một chú bù nhìn. Câu chuyện về ngôi làng
được in trên nhiều tờ báo. May mắn thay, nhờ vào sự đóng góp của người
dân địa phương cũng như khách du lịch, làng bù nhìn của Joe đã được dựng
lại. Sau khi Joe Delaney qua đời (năm 1996), gia đình ông vẫn duy trì
truyền thống trang trí chobù nhìn, đồng thời mô phỏng những nhân vật mới
với sự giúp đỡ và đóng góp của du khách.
![]() |
|
Chụp hình lưu niệm cùng bù nhìn.
|
Hiện nay, dân số của ngôi làng đã tăng lên đáng kể. Du khách đến đây có
thể tìm hiểu những câu chuyện về nhiều nhân vật bù nhìn, chụp hình kỷ
niệm, hoặc cũng có thể đóng góp tiền hay ý tưởng về các nhân vật mới, để
gia đình Joe tiếp tục sáng tạo và làm phong phú thêm ngôi làng đặc biệ
này.
![]() |
|
Những chú bù nhìn cũng múa hát trong lễ hội của làng.
|
![]() |
|
Bù nhìn dành cho người muốn trở thành hình nộm.
|
![]() |
|
Những chú bù nhìn mang hình hài những nhân vật nổi tiếng thế giới.
|
![]() |
|
Thông điệp gửi tới khách du lịch.
|
![]() |
|
Bù nhìn tham gia lễ hội.
|
![]() |
|
Những nhân vật rất VIP cũng là thành viên của làng bù nhìn.
|
Lan Anh









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét