Không phải là trung tâm du lịch như ở Bắc Lào với cố đô Luang Prabang cổ kính, hay Vientiane trầm mặc, Nam Lào hiện lên trong mắt du khách với nét đẹp còn hoang dã, hiền hòa như một cô sơn nữ vùng cao.
Chúng tôi đến Paksé, một
thị trấn yên bình thuộc tỉnh Champasak vào một ngày hè oi ả. Thị trấn
tĩnh lặng chào đón chúng tôi với những con đường nhỏ và sạch, những ngôi
nhà đầy màu sắc đẹp mắt. Có khá nhiều chùa chiền được xây dựng khắp nơi
theo kiến trúc văn hóa của người Kh’me, Hoa và thậm chí có cả những
ngôi chùa Việt. Người Việt đến đây sinh sống và làm ăn khá nhiều, thế
nên khi đến Paksé, chúng tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một thị trấn nào
đó ở quê nhà. Ở Paksé có một tượng Phật rất lớn nằm trên đỉnh núi, là
một nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, nhìn xuống sẽ thấy được dòng Mekong
uốn lượn ôm cả thị trấn vào lòng. Paksé như một điểm dừng chân cho du
khách bốn phương, để từ đây có thể lấy xe đi lên khám phá cao nguyên
Bolaven quyến rũ với nhiều thác nước tuyệt đẹp, hoặc xuôi về vùng Si
Phan Don, một khu du lịch sinh thái nổi tiếng với hơn 4000 đảo nổi trên
dòng Mekong.
Hoàng hôn tuyệt đẹp ở thị trấn Paksé
Sông Mekong dịu dàng ôm lấy thị trấn
Tượng Phật uy nghi dưới ánh hoàng hôn
Cao nguyên Bolaven chỉ cách Paksé chừng
40km, có độ cao từ 1000m đến 3000m, là thủ phủ cà phê của Lào với sản
lượng chiếm hơn 95% cả nước. Trong thời kì chiến tranh, chính người Pháp
đã mang cà phê từ Việt Nam đến xứ sở này và phát triển xây dựng nhiều
đồn điền nông trại, tạo nên một trung tâm cà phê lớn nhất nước Lào. Trên
con đường khám phá Bolaven, bạn đừng quên ghé vào một quán cà phê ven
đường và thưởng thức một tách cà phê ngon tuyệt ở đây nhé. Dân bản địa
vô cùng hiền hòa và hiếu khách, nếu bạn biết tiếng Pháp thì sẽ là một
lợi thế để giao tiếp vào hiểu hơn về con người và vùng đất này. Không
chỉ nổi tiếng với cà phê, Bolaven còn được biết đến nhiều với những thác
nước tuyệt đẹp và đậm chất hoang sơ.
Trẻ em đất nước Lào
Người Lào gọi thác nước là tad và cao
nguyên Bolaven nổi tiếng với việc có đến hàng chục tad nơi đây. Trên
đường đi, chúng tôi tranh thủ ghé vào tham quan ba thác. Mỗi nơi lại
mang đến một vẻ đẹp khác nhau làm đê mê lòng lữ khách. Tad đầu tiên
chúng tôi ghé vào là E- Tu. Đây quả là một nơi lí tưởng để dừng chân và
hít thở cùng thiên nhiên sau nhiều giờ lang thang trên xe máy. Để đến
thác, chúng tôi phải leo xuống một cầu thang khá dài, xung quanh được
thiên nhiên bao phủ bởi cây cối và dàn hợp ca của các loài chim rừng.
Tad E-Tu hiện ra như một bức tranh sống động đầy màu sắc với vòm thác
rộng, được bao phủ bởi tầng thực vật phong phú và đa dạng.
Thác E-Tu nổi tiếng với vòm thác rộng được bao phủ bởi tầng thực vật phong phú
Rời E-Tu, chạy thêm 3km, chúng tôi đến
được thác Thamchampy. Con đường vào khá vắng vẻ và cheo leo. Gửi xe ở
bên ngoài nhà dân, chúng tôi lội bộ vào tad. Thamchampy không lớn hơn là
bao so với E-Tu, tuy nhiên ở đây lại khá mát mẻ. Có một vài du khách
nước ngoài đang tận hưởng không gian thanh bình này dưới những tán lá
trong rừng, bằng việc đọc sách và thư giãn cùng thiên nhiên. Sau khi
chụp một vài tấm hình lưu niệm, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến
tad Yueang, cũng là thác lớn nhất và được qui hoạch du lịch bài bản
nhất. Bạn có thể ngắm toàn cảnh tad này ở đài quan sát đối diện, với
hướng nhìn cực đẹp, chắc chắn bạn sẽ có nhiều bức ảnh đẹp tại đây.
Thác Thamchampy
Du khách nước ngoài rất thích ngồi đọc sách dưới chân thác
Thác Yueang
Cầu thang uốn lượn đầy ấn tượng
Ngoài cao nguyên Bolaven mà dân phượt
bắt đầu khám phá gần đây, thì có một nơi ở Nam Lào nổi tiếng từ rất lâu.
Đó là khu 4000 đảo ở Si Phan Don, đoạn rộng nhất của sông Mekong với
gần 14km. Gọi là đảo nhưng thật chất đây chỉ là những cồn nổi lên trên
mặt nước. Hai đảo lớn nhất tại đây là Done Khone và Don Dhet được nối
liền với nhau bằng một cây cầu xây từ thời Pháp thuộc. Sở dĩ nơi này thu
hút du khách khắp nơi đổ về là nhờ nét đẹp thanh bình mộc mạc. Những
ngôi nhà sàn đơn sơ, những con đường làng nhỏ mát rượi bóng cây, ven bờ
sông là từng hàng dừa thẳng tắp vươn lên cao vút giữa trời xanh. Đó đây
trên những cánh đồng là từng đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Một làng quê
nông thôn mộc mạc không khác gì miền Tây Việt Nam.
Cầu nối giữa hai đảo Done Khone và Don Dhet
Hoạt động yêu thích của du khách là đạp
xe trên những con đường làng, thưởng thức hoàng hôn yên ả và sống cùng
người dân bản địa nơi đây. Ở Si Phan Don còn có một thác nước cực kì
hùng vĩ, được biết đến như một Niagara của Châu Á. Với tên gọi Khone Pha
Pheng, đây là thác lớn nhất Đông Nam Á với nhiều dòng xoáy và ghềnh đá
hiểm trở. Chỉ khi nào được “mục sở thị” thì du khách sẽ hiểu tại sao
thác Khone Pha Pheng lại nổi tiếng đến vậy. Ngoài ra ở Si Phan Don, du
khách có thể tham quan những thác khác như Liphi, Tad Phane cũng đẹp
không kém.
Thác Khone Pha Pheng hùng vĩ
Thác Liphi ở Si Phan Don
Ra đi trong một tâm trạng bâng khuâng
khó tả, có thể nói Nam Lào đã để lại cho chúng tôi rất nhiều kỉ niệm
không thể nào quên. Xứ sở Triệu Voi đã thực sự thuyết phục được chúng
tôi sẽ quay trở lại vào một ngày không xa, để lại tiếp tục rong ruổi
cuộc hành trình tìm hiểu về thiên nhiên kì diệu và những con người hiền
lành chất phác nơi đây.
Chia sẻ kinh nghiệm đi Lào:
- Từ Sài Gòn có nhà xe Minh Vũ đi Lào lúc 5h sáng, liên hệ anh Vũ: 091 818 1797.
- Khách sạn Lankham ở Pakse, giá rẻ, nhà xe Minh Vũ đưa đón tận nơi.
- Hỏi thuê xe máy tại khách sạn để đi Bonlaven, mua tour đi 4000 đảo vì cách Paksé khá xa.
- Ăn: sát bên khách sạn Lankham là một nhà hàng người Việt, ngon và rẻ.
- Nên uống thử bia Lào.
Photo: Thành Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét