![]() |
Không những nổi tiếng là một hang động
vô cùng thú vị mà Dongzhong còn là trường học của vài chục đứa trẻ. Đây
là nơi hàng ngày các em học sinh cấp 1 tại làng Miao thuộc huyện Ziyun,
tỉnh Guizhou, Trung Quốc đến để học chữ. Toàn bộ những vách đá bao quanh
hang động là những kiệt tác điêu khắc tuyệt vời được tạo ra bởi gió,
nước và những cơn địa chấn.
![]() |
Cũng giống như bao trường học ở bên
ngoài khác, ngôi trường cũng có sân chơi, sân tập thể dục dành cho các
em. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục có giá trị nhất của ngôi trường chỉ là
những căn nhà lá nhỏ bé nằm trong hang động khổng lồ. Bên trong hang
động là những bức tường đá đã bào mòn qua hàng ngàn năm với những hình
‘chạm khắc’ của gió, mưa và động đất . Những bức tường này chỉ các tác
dụng giúp bọn trẻ ngăn những cơn gió lạnh buốt ở ngoài.
![]() |
Trường học hang này được thành lập vào
năm 1984, nó có thể chứa đủ cho một chiếc máy bay “Khuôn viên” trường là
kiệt tác tuyệt đẹp của tạo hóa, là những kiệt tác điêu khắc tuyệt vời
được tạo ra bởi gió, nước và những trận địa chấn.
![]() |
Chi Na (TTVN)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét