Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Đến Austin thăm Nhà thờ làm từ ...rác thải

Được cả thế giới biết đến với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả thế giới... Mỗi thành phố, mỗi tiểu bang của Mỹ đều có sức hút riêng đối với du khách. Và, một trong những điểm du lịch lý tưởng nhất ở nước Mỹ chính là thành phố Austin, bang Texas. Austin còn được mệnh danh là thành phố bình yên nhất của nước Mỹ.
Nếu đã quyết định vi vu đến thành phố Austin, bạn nên đến đây vào mùa Thu - mùa của đất trời Austin đổi sắc, bạn sẽ cảm nhận được khoảnh khắc giao mùa đầy thú vị và không kém những bất ngờ.
Khi cái nóng oi ả của mùa hè qua đi thì cũng là lúc Austin ngập tràn không gian thoang thoảng hơi thu dịu dàng, một chút lá đổi màu, một chút cơn gió nhẹ và nắng vàng ươm trải dài trên thảm cỏ, dòng nước mát lành, bình yên... Cả thành phố như được thay màu áo mới - màu áo của một mùa Thu êm ả nhưng xinh đẹp.
Điểm đầu tiên bạn nên đến là Zilker Metropolitan Park - công viên được yêu thích nhất của Austin và thường được ví như là gian phòng khách của thành phố. Đến với Zilker, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo của những tòa nhà cao tầng - biểu tượng của sự phát triển năng động và vượt bậc của thành phố, bạn cũng sẽ cảm nhận hết được sự bình yên của thành phố qua cách sống và hưởng thụ những niềm vui nho nhỏ cuộc sống hàng ngày trong nắng rực rỡ: Chạy bộ, đạp xe đạp, chơi thể thao với bạn... Đó là những hoạt động mà người dân Austin rất yêu thích. Đặc biệt, Zilker còn có suối Barton - được ví là tâm hồn của thành phố với dòng nước trong mát lành, bạn có thể thỏa sức bơi lội, chụp ảnh với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.
Một điểm đến không thể bỏ qua ở thành phố Austin - nơi thu hút nhiều du khách tham quan đó là “Nhà thờ rác thải”. Đây là công trình độc đáo của một người đàn ông tên là Vince Hannemann.
Vince bắt đầu làm công việc của một nhân viên gom rác thải từ năm 1989. Vì hàng ngày phải …”tiếp xúc” với …rác thải, ông Vince có ý tưởng gom  nhặt tất cả những rác thải mà người dân trong thành phố bỏ đi để xây dựng thành một nhà thờ độc đáo biến nó trở  thành điểm vui chơi, giải trí. Chỉ với 7 tháng cùng các tình nguyện viên, ông Vince đã hoàn thành một nhà thờ làm từ 60 tấn phế liệu. Công trình đáng kinh ngạc ngày là điểm đến phổ biến của người dân thành phố Austin. Mỗi năm nơi đây đón hàng ngàn du khách đến tham quan, người ta không chỉ đến để chiêm ngưỡng công trình độc đáo này mà còn quyên góp thêm …rác thải để giúp đỡ và khuyến khích ông Vince  nâng cấu trúc lên thành 2 tầng.
Năm 2010, chính quyền thành phố Austin đã yêu cầu Vince  phải đóng cửa nhà thờ  với tuyên bố cấu trúc của nó không an toàn cho du khách. Sau một thời gian xin giấy phép xây dựng lại với cấu trúc thích hợp và an toàn, nhà thờ rác thải đã mở cửa trở lại phục vụ du khách tham quan.
Chi Na (TTVN)

Không có nhận xét nào: