Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú”

Thị trấn Saint-Jean-Cap-Ferrat, nơi gần đây được mệnh danh là “thị trấn của các tỷ phú”. Saint-Jean-Cap-Ferrat nổi bật với cảng biển chật kín du thuyền, các biệt thự lâu đời và khách sạn siêu xa xỉ.

Đối với nhiều người, cái tên French Riviera (tiếng Pháp là Côte d'Azur) gợi lên cảm giác thèm thuồng, lãng mạn, xa xỉ và đầy cảm hứng - bởi vì dãy bờ biển Địa Trung Hải phía Đông-Nam này của Pháp vào thế kỷ 18, 19 là nơi nghỉ mát, nghỉ dưỡng, và nghỉ đông của vua chúa, giới quý tộc Anh và Nga; đầu thế kỷ 20, nhiều nhà văn và họa sĩ nổi tiếng như Pablo Picasso, Henri Matisse, Edith Wharton, Somerset Maugham, Aldous Huxley từng sống ở đây; nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng như Elton John, Brigitte Bardot và những người Mỹ và châu Âu giàu có mua nhà ở đây.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú”
Vùng bờ biển French Riviera (Pháp) là điểm đến ưa thích của những người giàu có và nổi tiếng. Tuy nhiên, trong tất cả thị trấn ven biển ở đây, Saint-Jean-Cap-Ferrat nổi bật nhờ tầm nhìn đẹp, cảng biển chật kín du thuyền, các biệt thự lâu đời và khách sạn siêu xa xỉ. Ở đây có nhiều nhà của tỷ phú đến nỗi nó được gọi là “Bán đảo tỷ phú”.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 2).

Saint-Jean-Cap-Ferrat chỉ có khoảng 1.600 cư dân. Nơi này là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với người giàu từ cuối thế kỷ 19. Khí hậu ôn hòa ở đây khi đó rất hấp dẫn các gia đình giàu có của Anh và Nga.

Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 3).

Một trong các khách sạn biểu tượng của thị trấn này là Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Khách sạn 49 phòng này mở cửa năm 1908. Đến năm 2011, nó là một trong 8 khách sạn ở Pháp được gọi là “cung điện” – phân hạng mới cho các khách sạn xa xỉ trên 5 sao thông thường.

Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 4).
Giá mỗi đêm cho khách sạn này từ 1.450 USD trở lên. Đây là địa điểm ở lại ưa thích với giới nhà giàu trong thời gian diễn ra các sự kiện như Liên hoan Phim Cannes và giải đua Monaco Grand Prix.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 5).
Một khách sạn 5 sao khác cũng thu hút người nổi tiếng là Hotel Royal Riviera, xây từ năm 1904 và có 94 phòng. Giá mỗi đêm ở đây từ 260 USD.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 6).
Ngoài các khách sạn xa xỉ, Saint-Jean-Cap-Ferrat còn nổi tiếng với các biệt thự lâu đời. Một trong số đó là Villa Ephrussi de Rothschild – xây đầu thế kỷ 20 bởi Baroness Béatrice de Rothschild – gia tộc tài chính nổi tiếng của Pháp.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 7).
Rất nhiều biệt thự xa xỉ ở đây thuộc sở hữu của những người giàu nhất thế giới. “Ở đây có quá nhiều tỷ phú, không đếm xuể”, chuyên gia bất động sản Edward de Mallet Morgan cho biết trên CNBC.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 8).
Đồng sáng lập Microsoft – Paul Allen từng sở hữu Villa Maryland – một biệt thự 18 phòng ngủ trên đỉnh đồi tại thị trấn này.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 9).
Wall Street Journal ước tính nó có giá khoảng 100 triệu USD. Brad Pitt và Angelina Jolie được cho là từng ở lại biệt thự này trong Liên hoan Phim Cannes năm 2008.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 10).
Một căn biệt thự biểu tượng khác ở đây là Les Cèdres – 189 năm tuổi, 14 phòng ngủ, nằm trên diện tích 140.000 m2. Năm 2017, biệt thự này từng được rao bán với giá 410 triệu USD – đắt nhất thế giới.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 11).

Biệt thự nghỉ dưỡng hơn 1,5 nghìn tỷ đồng tọa lạc sát bờ biển thơ mộng của Pháp.

Công trình gồm 1 tòa nhà chính và 2 tòa dành riêng cho khách với tên gọi lần lượt là La Casetta, La Serra. Các tòa nhà được trang bị đầy đủ tiện ích như bể bơi, sân hiên riêng.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 12).

Toàn cảnh hai tòa nhà dành cho khách trong khuôn viên biệt thự nghỉ dưỡng hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

Những khung cửa kính trượt cao sát trần nhà cho phép chủ nhân chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp bên ngoài.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 13).

Vị trí đắc địa và tầm nhìn lý tưởng là một trong những lý do khiến biệt thự nghỉ dưỡng đắt đỏ đến vậy.

Thang máy cá nhân được ốp kính giúp kết nối hai tầng biệt thự. Không gian riêng của gia chủ gồm nhiều phòng được trang bị các tiện ích như ban công thoáng đãng và phòng trưng bày rộng lớn. Ngay trong biệt thự còn có cả một phòng bar tiện nghi phục vụ nhu cầu giải trí của mọi thành viên trong gia đình.
Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 14).

Phòng bar "siêu chất" trong biệt thự nghỉ dưỡng hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

Văn hoá - Choáng ngợp với cuộc sống của các đại gia tại “Bán đảo tỷ phú” (Hình 15).

Khu vực spa riêng có bồn tắm nước nóng, phòng xông hơi và mát xa hiện đại.

Danh sách những người nổi tiếng từng ghé thăm Saint-Jean-Cap-Ferrat còn có cựu Thủ tướng Anh - Winston Churchill, diễn viên hài Charlie Chaplin, cựu Tổng thống Mỹ - George Bush, Bill Clinton hay nhà thiết kế thời trang Simone Rocha.
Giới phân tích cho rằng Saint-Jean-Cap-Ferrat có lẽ sẽ vẫn là điểm đến ưa thích cho các triệu phú và tỷ phú toàn cầu trong thời gian dài nữa.
Quốc Tiệp (tổng hợp)

Không có nhận xét nào: