Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Du lịch Amsterdam, những chiếc giỏ xe chở đầy trải nghiệm

ài viết của 
Hà Lan chưa bao giờ gây thất vọng cho những người trẻ yêu khám phá. Đến Hà Lan, đặc biệt là du lịch Amsterdam, bạn sẽ được trải nghiệm một chuyến đi rất khác.
Amsterdam luôn là điểm đến đầy hấp dẫn khi mà nó hội tụ đủ những tiêu chuẩn du lịch của cộng đồng trẻ: sự phóng khoáng, trẻ trung, năng động và hiện đại. Nếu bạn đã “chán ngán” những kiến trúc gothic điển hình, những tour tham quan bảo tàng hàn lâm đến khó cảm thụ của phần lớn những quốc gia châu Âu, vậy còn chờ gì nữa mà không xách vali lên và đến với trải nghiệm kỳ thú của một chuyến du lịch Amsterdam.

Đặt chân xuống ga tàu, ấn tượng đầu tiên của bạn về Amsterdam chắc chắn không còn là khu phố đèn đỏ dọc bờ kênh với những cô gái làng chơi mơn trớn khách với thái độ bất cần, không phải mùi cần cỏ cứ len lỏi vào từng ngóc ngách mà chính là hình ảnh những chiếc xe đạp.
Không phải ngẫu nhiên mà xe đạp lại gắn liền với thủ đô xinh đẹp này. “Phổ cập xe đạp” cũng chẳng phải một cách thức quảng bá du lịch độc đáo nhằm thu hút du khách. Đó chính là cuộc sống, là nét văn hoá đặc trưng của người dân. Không có xe đạp bạn sẽ thực sự gặp khó khăn trong việc đi lại ở đây.
Kiến trúc quy hoạch của Amsterdam bao gồm quần thể những khu nhà được xây dựng san sát nhau bên bờ kênh. Nhu cầu đi lại và sinh hoạt buộc người dân phải lựa chọn một phương tiện gọn gàng, tiện lợi và dễ “neo đậu”. Chắc hẳn chẳng còn sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn một chiếc xe đạp.

Hãy thuê ngay cho mình một chiếc xe đạp tại bất kỳ cửa hàng dịch vụ nào để len lỏi vào từng ngóc ngách của khu phố cổ. Bạn sẽ lượm lặt đầy giỏ xe những trải nghiệm quý giá mà không một thành phố nào có được.
Người dân bản địa biến việc đạp xe thành một thú vui tao nhã, thú vị và đầy chất thơ bằng cách trang trí cho chính chiếc xe quen thuộc. Hình ảnh những chiếc xe đạp rực rỡ sắc màu “neo đậu” trên thành cầu, dưới gốc cây hay nằm la liệt trên bãi cỏ vô tình vẽ nên bức tranh đầy chất nghệ cho thành phố trẻ.
Đừng ngại sử dụng xe đạp vì lo lắng về việc trông giữ và bảo quản bởi đây là phương tiện phổ biến và được khuyến khích nên luôn có điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho việc gửi xe khi cần thiết. Một bãi gửi xe quy mô lớn được đặt ngay vị trí trung tâm thành phố để phục vụ người dân và du khách.
Nếu có cơ hội du lịch châu Âu, đừng bỏ qua Hà Lan và đặc biệt là thủ đô Amsterdam. Luôn có rất nhiều lý do để người ta cứ muốn quay trở lại đây một lần nữa dù đã từng trải nghiệm đến vài lần.
Nhóm thực hiện
Bài: Loan Phùng (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE)
Ảnh: lelalondon, happyinteriorblog, worldofwanderlust

Du lịch Hà Lan, Amsterdam có gì ngoài sex và canabis?


Bài viết của 

Du lịch Hà Lan,đừng quên đến Amsterdam, vì ngoài sex và canabis, bạn có thể tận hưởng khoai tay chiên, pancake, xe đạp ở khắp mọi nơi, nhà máy bia heniken,…
Mình có sở thích đi du-lịch-bản-địa và đặc biệt ghét kiểu du lịch theo tour lấy thành tích check in. Thật sự là phí hoài thời gian và tiền bạc khi sau chuyến du lịch Nhật Bản về tất cả những gì thu được là hàng trăm pô ảnh chụp dưới một gốc cây hoa anh đào. Với chừng ấy thời gian bạn có thể khám phá thêm biết bao điều thú vị về điểm đến đó mà thậm chí đôi khi không hề được nhắc đến trong những cuốn cẩm nang du lịch. Chính vì thế mình thích gọi những chuyến đi của mình là du-lịch-bản-địa, chuyến đi mà trong cả hành trình bạn sống và sinh hoạt như người dân ở đó.
du lich hà lan, xách ba lô lên và đi
Chuyến du lịch Hà Lan quyết định trong chớp nhoáng là một trong những chuyến đi kiểu bản địa nhất trong nhật ký dịch chuyển của mình.
Về Hà Lan, mình đã biết đến qua hàng trăm album ảnh được bạn bè chia sẻ trên fb cá nhân, qua những blog về kinh nghiệm du lịch của các travel guru và qua những gì viết về đất nước này trên sách báo. Thú thật là ban đầu mình không hứng thú lắm với chuyến du lịch Hà Lan này vì qua ảnh quanh đi quẩn lại chỉ toàn hoa là hoa.
Chính vì suy nghĩ cố thủ và lập dị đó mà mình quyết tâm nói không với làng cối xay gió và khu vườn Keukenhof huyền thoại. Du lịch ngắm hoa qua màn ảnh nhỏ là đủ rồi. Mình tham vọng có thể nhìn và cảm nhận Amsterdam vốn quá nổi tiếng với phố đèn đỏ và mùi hương canabis bao trùm thành phố này ở những góc nhìn khác.
Amsterdam
Việc đi lại từ chỗ nghỉ đến trung tâm thành phố cũng phục vụ đúng tiêu chí “bản địa” khi phải đi lại bằng cả phà và xe bus. Ngoài ra bọn mình cũng thuê xe đẹp để tiện di chuyển vì đi bộ qua các con phố cũng mất khá nhiều thời gian. Chỉ có ngày cuối là dành thời gian thơ thẩn vào từng ngóc ngách nhỏ để lục tìm những địa chỉ hay ho đã được lên danh sách từ trước. Nhưng trong quá trình tìm kiếm thì lại vô tình thấy những điểm dừng chân ngoài kế hoạch không kém phần thú vị.
Amsterdam
Có một đặc điểm chung của người dân phương Tây là họ sống trong cái nôi nghệ thuật nên cái con nghệ thuật nó cứ khởi phát một cách vô cùng tự nhiên không cần cố gắng. Chẳng thế mà cứ chụp ảnh ở châu Âu là thấy lãng mạn rồi, kể cả là trước cửa một ngôi nhà bất kỳ hay trên đoạn đường lát gạch mấp mô.
Amsterdam
Du lịch Hà Lan, Bạn không thể nào bỏ lỡ những món ăn sau: 
Khoai tay chiên hiệu Manneken Pis
Mình đã phải xếp hàng rất dài để mua được một bịch như thế này. Đúng là rất ngon.
.
Khoai tây mannekenKhoai tây chiên Manneken Pis.

Manneken Pis Amsterdam
Bánh Pancake tại The pancake bakery
Ở đây có nhiều loại pancake tuỳ khẩu vị, nói chung là rất phong phú, phục vụ nhanh so với lượng khách đông và nhân viên thì khá dễ chịu.
.

The pancake bakeryThe pancake bakery


Bánh Pancake tại The pancake bakeryBánh Pancake tại The pancake bakery
Bánh Pancake tại The pancake bakery
Bánh mỳ kẹp cá hồi
Món này không để lại nhiều ấn tượng vì mình vốn không thích cá. Nhưng thử để biết thì không tồi. Điều duy nhất mình thích ở món này là chiếc cờ ba màu bé xíu xiu cắm trên đó.
.

Bánh mỳ kẹp cá hồi ở Hà Lan
Bánh mỳ kẹp cá hồi
Những địa điểm thú vị cần check in:
Ngồi ăn pancake và uống cafe ngắm phố phườngkênh rạch ở một quán ven đường.
Thành phố nhiều kênh rạch và cây xanh nên dù vào mùa nào thời tiết cũng dễ chịu. Bạn rất nên tận hưởng một buổi sáng thong thả theo cách này.
Những cây cầu bắc qua những con kênh chằng chịt trong khu phố cổ.
Hình ảnh những chiếc xe đạp dựng chi chít hai bên thành cầu đã trở thành đặc trưng của thành phố. Mà thật ra ở đây bạn có thể thấy xe đạp được dựng và khóa ở khắp nơi. Những nhà xe đã không còn sức chứa.
.

Mỗi cây cầu mang một tên riêngMỗi cây cầu mang một tên riêng
Amsterdam
Các ngóc ngách nhỏ đan nhau dễ khiến du khách có cảm giác lạc đường nhưng thật ra thì “mọi con đường đều dẫn đến thành Rome” thôi, bạn sẽ không thể lạc nổi nhưng tốt nhất vẫn cần có bản đồ trong tay.

Nhà máy bia Heineken nổi tiếng
.
Nhà máy bia Heineken.

Nhà máy bia Heineken.Nhà máy bia Heineken.
Dòng chữ « I amsterdam » màu đỏ trắng đặt ngay giữa bảo tàng thành phố.
Người ta thường trèo lên những chữ cái này để chụp ảnh lưu niệm.
.
Mô hình chữ trở thành biểu tượng du lịch của thành phố

Mô hình chữ trở thành biểu tượng du lịch của thành phố
 hình chữ trở thành biểu tượng du lịch của thành phố
Hiệu sách
Thành phố này rất nhiều hiệu sách cổ và cả hiện đại. Người Hà Lan thích đọc sách và ham kiến thức nên đó âu cũng là điều dễ hiểu. Đắm chìm trong những hiệu sách ở đây chắc phải hết đến vài ngày không ăn không ngủ.
.
Amsterdam với rất nhiều hiệu sách cổ và cả hiện đại

Amsterdam với rất nhiều hiệu sách cổ và cả hiện đạiCuốn sách ảnh này mình mua với giá 10 euros, chỉ bằng ½ giá bìa
Ngoài ra, nếu còn thời gian và yêu thích hội họa, bạn có thể thăm các viện bảo tàng ở đây, tiêu biểu là bảo tàng Van Gogh. Với cá nhân mình thì việc thong dong khắp các con phố cổ là đủ cảm nhận về Ams rồi.
.
Van Gogh Museum -Amsterdam

Van Gogh Museum -AmsterdamVan Gogh Museum -Amsterdam
Vài điều hay ho vụn vặt muốn chia sẻ sau chuyến du lịch Hà Lan:
1. Thành phố nhiều kênh rạch nên nhiều hộ gia đình sống ngay trên thuyền. Vì thế những hình ảnh nên thơ này không hề hiếm gặp.
2. Xe đạp ở khắp mọi nơi trong thành phố vì đó là phương tiện giao thông chính của người dân Hà Lan.
3. Những cửa hiệu trang trí bắt mắt cũng là một phần tạo nên vẻ đẹp của Ams.
4. Amsterdam là thành phố trẻ và năng động. Đàn ông và phụ nữ đều rất cao nhưng về nhan sắc thì thuộc loại trung bình ở châu Âu áp dụng cho cả hai giới.
5. Chỉ cần đi dạo trong thành phố bạn cũng sẽ lâng lâng như đang hút một bi cần bởi mùi cần sa đã quyện vào không khí nơi đây rồi. Đừng ngạc nhiên khi bạn thường xuyên gặp các thanh niên mắt lờ đờ, mồm nói liên thiên, tay chân khua khoắng bá vai nhau nô đùa. Tay họ chắc chắn đang cầm một điếu canabis và áo thì in hình lá cỏ.
6. Ở khu đèn đỏ, muốn nhìn thấy những cô nàng gái gọi trẻ đẹp và nóng bỏng nhất, đừng chỉ dừng chân ở hai bên con phố lớn mà hãy len lỏi sâu vào trong các ngóc ngách khi phố đã lên đèn.
—-
Nhóm thực hiện
Tạp chí Phái Đẹp ELLE

Ngắm Amsterdam từ những dòng kênh


(Thethaovanhoa.vn) - Kênh đào ở Amsterdam (Hà Lan) không chỉ đóng vai trò của giao thông, thoát nước mà còn là điểm nhấn của du lịch thành phố. Bởi vậy, nếuđã đến đây, du khách đừng nên bỏ qua hành trình ngắm phố sá từ những dòng kênh chằng chịt kết nối nhau như thể không có điểm dừng, bao quanh và đan xen trong lòng Amsterdam.
Nắng chiều đỏ rực phối với màu sơn của những tòa nhà cổ cùng màu phản chiếu xuống dòng kênh tĩnh lặng tạo thành một cảnh đẹp biểu tượng của Amsterdam. Cũng chính những dòng kênh đào lãng mạn như thế đã khiến thành phố này bớt phần trần tục vì khu phố đèn đỏ vào hàng lớn nhất thế giới nằm ở trung tâm, với da thịt bày ra trong những ô cửa kính đầy nhục dục.
Amsterdam đẹp hơn khi thành phố nhấp nhá hoàng hôn, ánh đèn đường rọi xuống dòng kênh, chập chờn sóng nước bởi những chiếc thuyền chèo tay của các đôi tình nhân. Cả ngày và đêm, những con kênh đào ở Amsterdam luôn bận rộn với du khách. Bến du thuyền đối diện nhà ga trung tâm là nơi để du khách tỏa đi khắp nơi trong thành phố. Du khách có thể đặt mua vé tàu tham quan thành phố từ lòng kênh. Có rất nhiều hành trình. Có hành trình kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đưa khách ra cả khu vực ngoại ô.

Kênh rạch là điểm nhấn của du lịch Amsterdam. Ảnh: T.T
Amsterdam chính là thành phố có nhiều kênh rạch nhất thế giới, chứ không phải Venice của Italy. Nếu tính mặt nước của tất cả sông ngòi, kênh rạch cộng lại sẽ chiếm ¼ diện tích bề mặt của thành phố này. Nhiều con kênh ở Amsterdam được đào từ thế kỷ 14, nhưng phần lớn là ở thế kỷ 17. Năm 2011, hệ thống kênh đào vành đai gồm 3 kênh chính được xây dựng vào thế kỷ 17 ở Amsterdam được UNESCO công nhận là di sản thế giới, cùng với 1.550 công trình tưởng niệm ven kênh.
Vì thế, không quá khi nói rằng, hệ thống kênh đào của Amsterdam là kiệt tác thủy lợi có một không hai của nhân loại. Cũng phải nhắc lại, Amsterdam là thành phố duy nhất trên thế giới vào thời trung cổ ở khu vực trung tâm không có bảo tàng, mà là một khu đèn đỏ. Khu đèn đỏ đó tồn tại mãi cho tới nay và kênh đào ở khu vực này chính là con kênh cổ xưa nhất ở Amsterdam.
Ba con kênh chính, gồm kênh Quý ông, Hoàng đế và Hoàng tử. Trong đó, Herengracht, hay còn gọi là kênh Gentlemen, được coi là con kênh quan trọng nhất của Amsterdam. Vào thế kỷ 17, những thương gia giàu có nhất, nhiều thị trưởng hoặc những người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội sinh sống ở hai bên dòng kênh này. Bởi thế, dòng kênh có tên là kênh Gentlemen (Quý ông).
Hiện nay, chỗ ở chính thức của thị trưởng thành phố Amsterdam là tại số nhà 502 bên dòng kênh này.  Kênh Keizersgracht (Hoàng đế) là một trong ba con kênh quan trọng nhất của thành phố, cùng với kênh Quý ông và kênh Hoàng Tử (Prinsengracht). Kênh Hoàng đế được đặt theo tên của Hoàng đế Maximillian của Áo, có chiều rộng 31 mét, rộng nhất ở Amsterdam.
Kênh được đào vào năm 1612, cùng thời điểm với hai kênh chính nói trên, mãi tới 50 năm sau mới hoàn thành. Tất cả ba con kênh chính của Amsterdam đã góp phần mở rộng thành phố lớn gấp 4 lần sau khi chúng được đào xong, đưa dân số từ 50.000 người ở thời điểm đó lên 200.000 người, trở thành thành phố lớn thứ ba thế giới, sau London (Anh) và Paris (Pháp). 
Amsterdam được thành lập vào năm 1250. Cái tên Amsterdam gắn liền với những gì hiện hữu trong thành phố, đó là Aeme Stelle Redamme(Damm in a Watery Area, tạm dịch là Vùng đất của đập thủy lợi). Những con kênh đào đầu tiên được đào để quản lý nguồn nước và phục vụ quốc phòng.
Vào thời trung cổ, Amsterdam được mở rộng hơn khi những chiến hào được cải tạo thành những con kênh và hệ thống kênh rạch ở đây đóng vai trò quan trọng khác: giao thông vận tải. Ngày nay, những dòng kênh cổ xưa vẫn còn đó trong một Amsterdam tấp nập và náo nhiệt.
Dưới những dòng kênh, cặp hai bên bờ hiện có nhiều chiếc thuyền được neo đậu và có người sinh sống như một ngôi nhà thực thụ với chậu cây cảnh, hàng hiên, bàn trà, ghế tắm nắng…
Nhiều điểm tham quan nổi tiếng tại Amsterdam được kết nối với những dòng kênh. Trong đó có nhà lưu niệm của Anne Frank. Trong cái lạnh lẽo ở trời Âu, dòng người xếp hàng để vào thăm ngôi nhà của nhân vật lịch sử này kéo dài hàng trăm mét, ra tận bờ kênh nơi Anne Frank từng ngồi ở bến. Trước nhà của Anna Frank cũng là một dòng kênh, với những con thuyền đưa du khách ngược xuôi tham quan.
Ngôi nhà của Anne Frank nhỏ bé ở số 267 đường Prinsengracht, phía trước có đặt một bức tượng đồng, và bên trong còn trưng bày nhiều di vật của gia đình. Anne Frank mãi mãi là cô bé Do Thái ở tuổi 14, nổi tiếng với cuốn nhật ký kinh hoàng trong chuỗi ngày lẩn trốn sự tàn sát của phát xít Đức trong thế chiến thứ hai. Năm 1952, cuốn nhật ký được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Anh, đến nay đã được dịch qua hơn 60 thứ tiếng và được dựng thành phim.
P/S: Đến Amsterdam, ngoài đi thuyền, du khách nên chọn phương tiện tàu điện để ngao du. Những chuyến tàu điện xuất phát ở khu vực gần nhà ga trung tâm sẽ đưa khách đến nhiều điểm tham quan như Bảo tàng Rijksmuseum, Stedelijk, Van Gogh; quảng trường Dam… Phương tiện này rất tiện lợi, vì liên tục dừng ở những quãng đường ngắn.

Bài và Ảnh: Tâm Trần

Không có nhận xét nào: