Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

8 ngày thăm thú quốc gia bí ẩn nhất hành tinh

 Theo chân Erick Tseng, độc giả sẽ được khám phá những góc cạnh mới lạ của Triều Tiên, quốc gia là ẩn số với thế giới.
Thủ đô Pyongyang là nơi có cơ sở hạ tầng và chất lượng sống tốt nhất quốc gia này.
Thủ đô Pyongyang là nơi có cơ sở hạ tầng và chất lượng sống tốt nhất quốc gia này.
Tại đây, người dân có thể mua sắm ở các cửa hàng có nhiều sản phẩm như Nutella, Oreos, Absolut Vodka. Du khách không được phép chụp ảnh trong cửa hàng.
Tại đây, người dân có thể mua sắm ở các cửa hàng có nhiều sản phẩm như Nutella, Oreo... Du khách không được phép chụp ảnh trong cửa hàng.
Các ga tàu điện ngầm khá khang trang, sạch sẽ.
Các ga tàu điện ngầm khá khang trang, sạch sẽ.
Người dân được sử dụng những công nghệ như điện thoại thông minh.
Người dân được sử dụng những công nghệ như điện thoại thông minh.
Khu vui chơi giải trí và công viên nước phục vụ người dân vào dịp cuối tuần.
Khu vui chơi giải trí và công viên nước phục vụ người dân vào dịp cuối tuần.
Pyongyang có nhiều khu nhà cao tầng, với quy mô phát triển lớn hơn những gì Erick Tseng tưởng tượng.
Pyongyang có nhiều khu nhà cao tầng, với quy mô phát triển lớn hơn những gì Erick Tseng tưởng tượng.
Tuy nhiên, thành phố cũng có nhiều khu thi công bị bỏ hoang.
Tuy nhiên, thành phố cũng có nhiều khu thi công bị bỏ hoang.
Trong số đó, nổi tiếng nhất có lẽ là khách sạn Ryugyong, tòa nhà cao nhất Triều Tiên. Ryugyong bắt đầu được xây dựng từ năm 1987 và cho tới giờ vẫn chưa hoàn tất.
Trong số đó, nổi tiếng nhất có lẽ là khách sạn Ryugyong, tòa nhà cao nhất Triều Tiên. Ryugyong bắt đầu được xây dựng từ năm 1987 và cho tới giờ vẫn chưa hoàn tất.
Đường đi tới Panmunjom khá thú vị, với 6 làn đường rộng vắng bóng xe, chủ yếu là xe jeep và một bài chiếc xe bus.
Đường đi tới Panmunjom khá thú vị, với 6 làn đường rộng, vắng bóng xe, chủ yếu là xe jeep và một bài chiếc xe bus.
Erick Tseng dừng chân ở công viên Moran Hill tại Pyongyang, nơi người địa phương thường tổ chức các buổi dã ngoại.
Erick Tseng dừng chân ở công viên Moran Hill tại Pyongyang, nơi người địa phương thường tổ chức các buổi dã ngoại.
Vào Quốc khánh (ngày 9/9), du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn múa tập thể tổ chức khắp đất nước Triều Tiên.
Vào quốc khánh (ngày 9/9), du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn múa tập thể tổ chức khắp đất nước Triều Tiên.
Hàng trăm, hàng nghìn người dân khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất, tập trung tại một khu công cộng để cùng nhảy múa.
Hàng trăm, hàng nghìn người dân khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất, tập trung tại một khu công cộng để cùng nhảy múa.
9 trong số 10 người Erick Tseng gặp ở Triều Tiên tránh xa đoàn du khách. Tuy nhiên, trẻ em và các sinh viên sẽ đáp lại họ với một nụ cười hoặc vẫy tay.
9 trong số 10 người Erick Tseng gặp ở Triều Tiên tránh xa đoàn du khách. Tuy nhiên, trẻ em và các sinh viên sẽ đáp lại họ với một nụ cười hoặc vẫy tay.
Dưới đây là một số nguyên tắc du khách phải thực hiện khi tới Triều Tiên:
- Luôn di chuyển theo nhóm: Suốt chuyến đi, du kháchđược chuyên chở bằng xe bus từ nơi này sang nơi khác, dù chỉ là một quãng ngắn. Bạn không được phép làm nhưng việc như rời khách sạn lúc nửa đêm hay một mình khám phá thành phố.
- Không chụp ảnh các khu quân sự hay quân lính: Điều này khá khó thực hiện, do 40% dân số Triều Tiên phục vụ trong quân đội.
- Không chụp ảnh các công trình xây dựng hay người đang làm việc: Chính phủ muốn thế giới thấy Triều Tiên qua những bức ảnh hoàn hảo.
- Nếu chụp ảnh lãnh đạo, phải chụp toàn thân, không được phép cắt hay thiếu phần nào.
- Nếu có trong tay ảnh in của lãnh đạo (như trong báo, tạp chí), bạn không được làm hình ảnh nhàu nát, vứt vào thùng rác hay làm giấy gói.
- Khi tới thăm tượng của một lãnh đạo, nhóm du khách phải xếp hàng một trước tượng và cúi đầu chào, hai tay để ngay ngắn hai bên, không được cho vào túi hay chắp sau lưng.
Ảnh: Huffington Pos

Cuộc sống nông thôn Triều Tiên trong mắt khách Tây

 Du khách được ở kiểu homestay, trong những ngôi làng kiểu mẫu nếu họ chấp nhận không hỏi han gì hay không đi quá xa khu quy định.
Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã trải nghiệm và ghi lại cuộc sống ở ngôi làng đánh cá tuyệt đẹp Jung Pyong Ri  của Triều Tiên, nơi đang mở cửa đón khách du lịch tới khám phá cuộc sống vùng nông thôn.
Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã trải nghiệm và ghi lại cuộc sống ở ngôi làng đánh cá tuyệt đẹp Jung Pyong Ri của Triều Tiên, nơi đang mở cửa đón khách du lịch tới khám phá cuộc sống vùng nông thôn.
Ngôi làng cho phép khách ở dạng homestay, tức là ở nhà dân. Cả làng chỉ có 23 gia đình, họ khá giả hơn nhiều so với các vùng xung quanh. Nhiều nhà có điều hòa, tivi.
Ngôi làng cho phép khách ở dạng homestay, tức là ở nhà dân. Cả làng chỉ có 23 gia đình, họ khá giả hơn nhiều so với các vùng xung quanh. Nhiều nhà có điều hòa, tivi.
Lafforgue cho biết ông phải theo những quy định khá nghiêm khắc khi tới đây. Lafforgue ở nhà của trưởng làng.
Lafforgue cho biết ông phải theo những quy định nghiêm khắc khi tới đây. Lafforgue ở nhà của trưởng làng. Trong nhà được trang trí bằng thú nhồi bông, cây, những tấm thảm đầy màu sắc và ảnh của các lãnh đạo.  
Nhiếp ảnh gia người Pháp, Eric Lafforgue, chụp cùng gia đình nơi ông ở homestay tại làng Jung Pyong Ri
Nhiếp ảnh gia người Pháp, Eric Lafforgue, chụp cùng gia đình nơi ông ở homestay tại làng Jung Pyong Ri
Dòng chữ bên trên viết: “Kim Jong Il tới thăm ngôi nhà này vào 12/12/2014”. Người dân tự hào nhớ lại sự kiện này và cho biết đó là động lực để họ làm việc chăm chỉ hơn.
Dòng chữ ở tấm biển gỗ bên trên viết: “Kim Jong Il tới thăm ngôi nhà này vào 12/12/2014”. Người dân tự hào nhớ lại sự kiện này và cho biết đó là động lực để họ làm việc chăm chỉ hơn.
Phòng Lafforgue ở có nhà tắm riêng với bồn cầu, một điều xa xỉ ở khu vực này. Nước được làm nóng bằng cách cho một thiết bị sục vào trong.
Phòng Lafforgue ở có nhà tắm riêng với bồn cầu, một điều xa xỉ ở khu vực này. Nước được làm nóng bằng thiết bị sục.

7

Các du khách nước ngoài được ở trong làng, nơi người dân nhặt củi, hái hoa và thu hoạch thức ăn.
Các du khách nước ngoài được ở trong làng, nơi người dân nhặt củi, hái hoa và thu hoạch thức ăn.
Jung Pyong Ri  là một làng chài xinh đẹp nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống bình yên nơi thôn dã.
Jung Pyong Ri là một làng chài xinh đẹp nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống bình yên nơi thôn dã.
Lafforgue đem một quyển tạp chí bóng đá Pháp làm quà cho mấy đứa trẻ. Bên trong, các em thấy ảnh đội bóng quốc gia Triều Tiên và tỏ ra thích thú.
Lafforgue đem một quyển tạp chí bóng đá Pháp làm quà cho mấy đứa trẻ. Bên trong, các em thấy ảnh đội bóng quốc gia Triều Tiên và tỏ ra thích thú.
Chuyến thăm của các vị lãnh đạo vẫn khiến người phụ nữ này bàng hoàng xúc động khi nhớ lại.
Chuyến thăm của các vị lãnh đạo vẫn khiến người phụ nữ này xúc động khi nhớ lại.
Những người lính đi dọc bãi biển ở hạt Myongchon, gần tỉnh North Hamgyong.
Những người lính đi dọc bãi biển ở hạt Myongchon, gần tỉnh North Hamgyong.
Nền nông nghiệp của Triều Tiên gặp nhiều khó khăn do lãnh thổ nhiều núi và thường xuyên phải đối mặt với thảm họa tự nhiên như lũ quét.
Nền nông nghiệp của Triều Tiên gặp nhiều khó khăn do lãnh thổ nhiều núi, và thường xuyên phải đối mặt với thảm họa tự nhiên như lũ quét.
Theo truyền thống ở Triều Tiên, buổi tối kết thúc bằng âm nhạc. Hai anh em sinh đôi biểu diễn, nhưng đàn của họ cũ đến mức không phát ra tiếng.
Theo truyền thống ở Triều Tiên, buổi tối kết thúc bằng âm nhạc. Hai anh em sinh đôi biểu diễn, nhưng đàn của họ cũ đến mức không phát ra tiếng.
Hướng dẫn viên cho Lafforgue biết rằng phần lớn các du khách không được vào sâu trong Triều Tiên như thế này, và rằng có thể ông là người châu Âu đầu tiên được tới thăm khu vực này.
Hướng dẫn viên cho Lafforgue biết rằng phần lớn các du khách không được vào sâu trong Triều Tiên như thế này, và có thể ông là người châu Âu đầu tiên được tới thăm khu vực này.
Lafforgue  cho biết: “Có sự khác biệt rõ rệt giữa thái độ của trẻ em thành phố và nông thôn. Những em bé ở đây vẫy tay chào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên”.
Lafforgue cho biết: “Có sự khác biệt rõ rệt giữa thái độ của trẻ em thành phố và nông thôn. Những em bé ở đây vẫy tay chào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên”.
Những đứa trẻ chơi đùa trên một bãi biển ở vùng Chilbo, biên giới phía đông bắc với Trung Quốc. Các em thuộc đội tuyển karate quốc gia.
Những đứa trẻ chơi đùa trên một bãi biển ở vùng Chilbo, biên giới phía đông bắc với Trung Quốc. Các em thuộc đội tuyển karate quốc gia.
80% du khách tới thăm ngôi làng là người Trung Quốc và họ ngạc nhiên trước sự thanh khiết của không khí nơi đây.
80% du khách tới thăm ngôi làng là người Trung Quốc và họ ngạc nhiên trước sự thanh khiết của không khí nơi đây.
Một cô bé Triều Tiên đang hái hoa. Cho tới tận thập niên 90, khu vực này gần như không có liên hệ với các vùng khác.
Một cô bé Triều Tiên. Cho tới thập niên 1990, khu vực này gần như không có liên hệ với các vùng khác.
Những người phụ nữ kéo xe chở hàng quanh làng. Một người nói rằng cô không hiểu tại sao người nước ngoài lại muốn tới thăm làng của cô.
Những người phụ nữ kéo xe chở hàng quanh làng. Một người nói rằng cô không hiểu tại sao người nước ngoài lại muốn tới thăm làng.
Ảnh: Daily Mailt





Không có nhận xét nào: