Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp

Nép mình dưới chân hai dãy núi thơ mộng là thành phố cảng Klaksvik thuộc Quần đảo tự trị Faroe (trực thuộc Đan Mạch). Đây là thành phố lớn thứ hai của Quần đảo và là một cảng cá quan trọng của quốc gia tự trị này.

Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Thành phố Klaksvik nằm trên đảo Borooy và được bao bọc bởi những ngọn núi
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Trên lối vào bến cảng là ngọn núi hình kim tự tháp tuyệt đẹp thuộc đảo Kunoy, đây là hàng rào chắn tự nhiên tuyệt vời để cản những con sóng dữ từ phía Bắc
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Klaksvik nằm gần bến cảng tự nhiên quy mô nhất của đất nước với hoạt động đánh bắt và chế biến thủy sản diễn ra cả trên biển và đất liền
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Những điều kiện thuận lợi đã đưa Klaksvik trở thành trung tâm khai thác thủy sản lớn nhất quốc gia
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Chỉ có khoảng 10% dân số của Quần đảo Faroe sống ở Klaksvik nhưng sản lượng cá của thành phố chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cá của quốc gia tự trị này.
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Ban đầu chỉ có bốn trang trại ở Klaksvik. Sau một thời gian, họ đã phát triển thành bốn làng và sau đó sáp nhập thành thành phố Klaksvik vào năm 1938
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Một bước ngoặt lớn cho Klaksvik là việc mở đường hầm Leirvik vào năm 2006, đó là đường hầm  kết nối Klaksvik với phần còn lại của quần đảo Faroe
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Thành phố xinh đẹp bên ngọn núi hình kim tự tháp
Giờ đây Klaksvik đang khai thác tiềm năng của nó như một điểm đến du lịch hàng đầu.

Thăm quần đảo Faroe xinh đẹp


TTO - Với hơn 300 ngày mưa mỗi năm, quần đảo Faroe ảm đạm hoang dại nhưng đẹp lạ thường đang trở thành điểm đến lý tưởng của du khách thế giới.
Cừu là loài động vật phổ biến và thân thiện ở Faroe, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp chúng đi lang thang trên phố, đường xe chạy - Ảnh: CNN
Nằm ở Gulf Stream phía Bắc Đại Tây Dương, giữa Na Uy và Iceland, quần đảo Faroe xinh đẹp tạo bởi 18 hòn đảo lân cận thuộc lãnh thổ Đan Mạch.
Nơi đây còn được mệnh danh là "vùng đất của những chú cừu" bởi tổng diện tích nhỏ hơn thành phố London (Anh) với khoảng 49.000 dân, nhưng lại có đến 70.000 con cừu.
Là một trong những điểm dừng lý tưởng cho các du khách trên lộ trình đến Iceland. Thậm chí từ ngôi làng Tjornuvik nằm ở cực bắc đảo chính Streymoy, bạn có thể chiêm ngưỡng những hòn đảo xinh đẹp, xanh tươi này.
Tuyệt tác thần thoại
Faroe được biết đến với vẻ đẹp nguyên sơ kết hợp lối kiến trúc riêng mang phong cách nhẹ nhàng, giản dị… Những dãy núi thoai thoải, lộng gió hòa cùng sắc xanh đặc trưng của những mái nhà phủ đầy cỏ, những đàn cừu lang thang trên phố… tạo phong cảnh nên thơ như tranh vẽ.
Những ngôi nhà có mái ngói phủ đầy cỏ - Ảnh:CNN
Men theo chiều cong nhẹ nhàng của con đường tráng nhựa trong thung lũng, du khách sẽ bắt gặp một trong những nhà thờ đẹp nhất ở quần đảo Faroe xây dựng từ năm 1858 với hướng nhìn thẳng ra vịnh hẹp. Mái ngói của nhà thờ cũng được phủ đầy cỏ tươi.
Ngoài ra, bạn có thể chiêm ngưỡng vẽ đẹp ngoạn ngục của thác nước xanh trong ở gần đó.
Một trong những nhà thờ đẹp nhất quần đảo Faroe - Ảnh: CNN
Với vị trí địa lý lý tưởng, vừa chịu ảnh hưởng bởi dòng khí lạnh Bắc cực cũng như dòng nước ấm đại dương, Faroe còn là nơi trú ngụ của hơn 300 loài chim.
Nếu có dịp đến đây, bạn nên thử một lần đặt chân lên một khe đá thẳng đứng, cao 400-500m, quan sát những đàn chim bay lượn, ríu rít hót vang.
Những mái nhà phủ đầy cỏ
Những ngôi nhà có mái phủ đầy cỏ là biểu tượng của quần đảo Faroe. Thiết kế độc đáo này giúp người dân tránh cái lạnh của cơn mưa dai dẳng quanh năm, đồng thời tạo lớp cách nhiệt tốt.
Những thảm cỏ trên mái nhà được bảo quản tốt, màu sắc thay đổi theo mùa: nâu xạm vào mùa thu, xanh lá vào hè và xuân, và trắng xóa vào mùa đông.
Có những ngôi nhà có bề dày lịch sử hơn 1.000 năm, được xây hoàn toàn bằng đá. Trong khi những ngôi nhà hiện đại được xây bằng gạch và gỗ.
Những ngôi nhà đá có mái phủ cỏ tại khu vực hồ Leitisvatn từng là nơi sinh sống của những người Viking đầu tiên di cư đến đây - Ảnh: CNN
Các đảo chính được nối với nhau bằng những đường hầm dưới nước hay những cây cầu, người dân tại đây thường nói đùa “đây cũng là những cây cầu duy nhất trên vùng biển Đại Tây Dương”.
Hoặc thể, bạn cũng có thể ghé thăm Gjogv với khu cảng cập bến hình thành tự nhiên, không có bàn tay xây dựng con người nằm trong một hẻm núi.
Những ngôi làng sắc màu
Nằm dọc theo vịnh hẹp, những ngôi làng nhiều màu sắc tạo thành bức tranh tuyệt đẹp. Phần lớn khu vực đông dân cư đều nằm sát biển với những ngôi nhà được sơn phủ màu sắc sặc sỡ đỏ, vàng, trắng… và những mái ngói lợp tôn.
Chúng được xây san sát nhau, tạo thành không gian ấm cúng và gần gũi.
Trong thị trấn giờ cũng đã mọc lên vô số quán rượu, nhà hàng, khách sạn… vì vậy bạn có thể an tâm khi du lịch tại đây.
Một số ngôi làng với nhà cửa san sát nằm gần biển - Ảnh: CNN
TRÙNG DƯƠNG (Theo CNN)
24h



Không có nhận xét nào: