Dành dụm suốt hai năm trời không đi đâu, cuối cùng tôi cũng đủ tiền để dụ anh xã cùng vi vu Italy.
Sau vô số những thủ tục tại sân bay, tôi và anh xã có mặt trên chuyến
bay xuất hành. Lần đầu tiên đi xa nhà đến vậy khiến tôi không khỏi bồn
chồn. Điểm danh lại một lượt những việc đã làm, nhà cửa đã khóa kỹ càng,
tôi yên tâm lên máy bay. 14 tiếng hết ngủ lại đọc sách, ăn rồi lại ngủ
thật dài trong khi anh xã ngồi bên ngủ khì cả chặng, chỉ thức khi có bữa
ăn của các cô chiêu đãi viên hàng không. Chúng tôi như ngủ bù cho chuỗi
ngày thức khuya dậy sớm hoàn thành việc trước khi lên đường.
Verona, thành phố màu hồng yên bình thơ mộng.
|
Transit tại Rome rồi chuyển sang chuyến bay nội địa, chúng tôi đến
Verona bên dòng sông Adige yên bình. Tranh thủ tắm ấm ngay cho thư giãn
cơ thể sau một chặng di chuyển dài và nghỉ lấy sức rồi xuống phố. Chúng
tôi đi dọc con đường lát đá trong những con phố xinh xắn, một nét đáng
yêu mà tôi rất thích ở các thành phố cổ châu Âu. Verona được gọi là
thành phố màu hồng vì cả thành phố có không ít những ngôi nhà được quét
màu sắc tươi tắn với ban công nở hoa đáng yêu. Thành phố trang hoàng cờ
hoa rực rỡ đón Giáng sinh và năm mới. Dù là 31/12 nhưng trên phố vẫn có
rất nhiều khách du lịch, thay vì về nhà đón năm mới, họ cũng đi du lịch
như chúng tôi.
Người bạn đường thân thuộc sau một hồi hí hoáy đánh dấu các điểm đến
trên bản đồ, phát hiện ra nhà của nàng Juliet nổi tiếng chỉ cách khách
sạn nơi tôi ở có vài dãy phố. Dinh thự Juliet dễ tìm vì trên các con
phố, chỗ nào cũng có biển chỉ về phía nhà nàng. Ngôi nhà nhỏ im lìm nơi
cuối phố. Ngay từ ngoài cánh cổng sắt dẫn vào nhà, hai bức tường dẫn vào
khoảng sân đầy những cái tên của các cặp đôi từ khắp nơi trên thế giới
lưu lại, những dòng chữ và ký tự tình yêu viết chồng lên nhau. Hết chỗ
trống, họ viết tên lên giấy, sticker rồi dán lên tường.
Mất 4 euro (gần 120.000 đồng) để vào cửa, Casa di Giulietta (tên ngôi
nhà của nàng Juliet) chưa đông khách tham quan. Anh xã bảo tôi ra đứng
cạnh nàng Juliet chụp ảnh ngay không tẹo nữa lại chụp toàn người là
người. Bức tượng của Juliet đứng ngay phía dưới ban công nơi nàng đã
từng hẹn chàng Romeo, ánh mắt buồn man mác, một nét đẹp dịu dàng, thánh
thiện. “Juliet có một vẻ đẹp của Đức Mẹ” - không ít du khách thốt lên
như vậy. Đã từng đọc và xem phim, tôi không khỏi bồi hồi về hình ảnh căn
nhà và nàng Juliet xinh đẹp đứng nơi cuối vườn. Những căn phòng được
bài trí theo phong cách quý tộc, cầu thang gỗ cọt kẹt, cây thường xuân
phủ dây leo xanh mảng tường phía sau nàng, tựa một bức rèm xanh mát che
chở cho người đẹp.
Juliet với ánh mắt phảng phất nét u buồn. Vị khách nào đến thăm
nàng Juliet cũng sờ tay lên ngực nàng để mong may mắn và hạnh phúc sẽ
đến với mình.
|
Tôi sờ tay lên ngực bức tượng, mong may mắn sẽ đến với tình yêu của
mình. Còn anh xã hí hoáy viết tên hai đứa tôi lên bức tường dày đặc chữ
trước khi ra về. Tối qua trong lúc ra về, chúng tôi gặp Giếng Tình Yêu,
nơi có hằng hà sa số những ổ khóa có viết tên bên trên được móc quanh
thành giếng và trên giấy. Quả là thành phố của tình yêu.
Căn nhà của chàng Romeo trên đường Via Arche Scaligere hôm nay không mở
cửa cho khách tham quan. Trước cửa nhà ghi câu nói nổi tiếng: “Tôi đã
đánh mất chính mình. Tôi không có ở đây. Đây không phải là Romeo, anh ta
ở một nơi khác”.
Cuối chiều, vợ chồng tôi ngồi trên quảng trường Piazza Erbe chờ đón
giao thừa. Quảng trường lâu đời và đẹp nhất Italia này lúc nào cũng tấp
nập người qua lại. Đây không chỉ là nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố
qua tháp chuông tám cạnh trong quảng trường mà còn là trung tâm mua sắm
hấp dẫn của thành phố. Các quầy hàng vỉa hè với đủ các mặt hàng sặc sỡ,
các nghệ sĩ đường phố biểu diễn ca nhạc, xiếc hay kịch câm ngay trên phố
vui nhộn, các họa sĩ chăm chú vẽ tranh cho khách, quầy kem và đồ ăn hấp
dẫn, cùng đông đảo khách qua lại. Càng về khuya, người đổ về quảng
trường càng đông, nắm chặt tay nhau, chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thừa
đang tới.
Hàng ngàn sticker được dán trên tường nhà nàng Juliet.
|
Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Chúng tôi hòa chung niềm vui với đám
đông, vỡ òa trong tiếng pháo hoa, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói rộn rã.
Năm mới đến rồi! Chúc một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc. Năm mới
bắt đầu bằng cuộc hành trình thú vị đến những điểm đến tuyệt vời của
châu Âu. Chúc mừng năm mới!
Lam Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét